\n
TRANG CHUYÊN ĐỀ NGHỆ THUẬT THỨ 2
Thông diệp của cải lương điện ảnh
Tôi và Bạn
Nghệ sĩ Linh Huyền: Góp sức nhỏ quảng bá nghệ thuật cải lương
Cuộc sống đối lập của nghệ sĩ Việt được phong tặng NSƯT định cư nước ngoài
Hành trình 20 năm - Một trang web để đời
Sân khấu thiếu vở diễn mang hơi thở thời đại?
Huy Khánh run vì cảnh nóng với bạn diễn kém 21 tuổi, phủ nhận đổ vỡ hôn nhân
Thù lao diễn viên xiếc vẫn 200.000 đồng/buổi, NSND Phi Vũ chạnh lòng
Vì sao NSƯT Trinh Trinh có duyên với vai Bùi Thị Xuân
NSƯT Tú Sương, Trinh Trinh tạo điểm nhấn nổi bật cho vở "Xuân về trên đất Thăng Long"
Tiến sĩ cải lương đầu tiên của VN: U80 mỗi ngày vẫn dành 4 tiếng học ngoại ngữ
Lệ Thủy, Tú Trinh, Công Ninh yêu bếp cơm chay "Lòng tốt quanh ta"
Nghệ sĩ Ngân Tuấn nâng đỡ con trai cố NSƯT Chiêu Hùng nối nghiệp cha
Vì sao Anh Thư từng ngừng diễn xuất?
30 năm ngọt bùi cùng Bông Lúa Vàng
Cuộc đời thăng trầm của danh ca Mộc Lan
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam: Nên rà soát để các cuộc thi hoa hậu uy tín, nghiêm túc
Đang truy cập :
13
Hôm nay :
1665
Tháng hiện tại
: 1240205
Tổng lượt truy cập : 28720514

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
Các diễn viên chụp ảnh lưu niệm với thầy cô: Trịnh Xuân Chính, Lê Văn Tĩnh, Trần Minh Ngọc, Ca Lê Hồng
“Tôi nhớ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, được nghe các thầy cô giảng về những câu thơ hay về mái trường thân yêu, tôi không cảm nhận được hết chất thơ và ý nghĩa sâu sắc của nó. Sau này, khi phải rời xa mái trường Nghệ thuật Sân khấu II thân yêu và giờ là Đại học, rồi thời gian lại trôi nhanh vô tình, tôi sẽ lại rời xa ngôi trường đại học mà tiếp tục những bước đi vào nghề, tôi càng thêm thấu hiểu ý thơ của Chế Lan Viên:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”
Tôi muốn bật khóc khi nhìn thấy các thầy cô nay tuổi đã cao, sức khỏe không còn tốt, có người tóc đã bạc trắng, vẫn tiếp tục lên lớp giảng dạy. Đó là thầy Trần Minh Ngọc, Lê Văn Tĩnh, Ca Lê Hồng, Mai Thanh Dung, họa sĩ Lê Văn Định, Nguyễn Văn Phúc…Có thể, đối với nhà thơ Chế Lan Viên, “ nơi đất ở” là những xóm làng mà nhà thơ đã đi qua trong thời chiến tranh đạn lửa. Còn với tôi, “nơi đất ở” chính là ngôi trường Nghệ thuật Sân khấu II, nơi tôi học lớp diễn viên, rồi lên đại học với khóa đào tạo đạo diễn chuyên tu” – NSƯT Trịnh Kim Chi tâm sự.
Để có buổi họp mặt lần thứ 2 này, nhóm bạn gồm diễn viên Lê Hóa, Đoàn Bình, Hữu Nghĩa, Hạnh Thúy và nhiều thành viên khác đã cùng với NSƯT Trịnh Kim Chi nỗ lực tìm kiếm, kêu gọi các bạn đã từng học dưới mái trường Nghệ thuật Sân khấu II cùng hội ngộ. “Chúng tôi chia nhau tìm đến nhà các thầy cô đã từng dạy học ở trường từ thập niên 1970 – 1980 để mời các thầy cô đến dự. Có thầy sức khỏe yếu không thể đến, nhưng phút cuối đã có mặt làm cho chúng tôi xúc động đến rơi nước mắt” – NS Lê Hóa tâm sự.
Với NSƯT Trịnh Kim Chi, nghề diễn viên, đạo diễn được đào tạo từ trường Nghệ thuật Sân khấu II đã giúp cho cô được đứng trên tầng cao và phóng tầm mắt ra xa ở phía bên ngoài bục giảng, “để mỗi chúng tôi tự vẽ một bức tranh sinh động về nghệ thuật. Thời buổi hiện tại nhiều bạn trẻ đã chọn con đường tắt khi tham gia các game show, truyền hình thực tế để tìm chỗ đứng, họ bỏ đi công đoạn được đào tạo chuyên môn, nơi những chuẩn mực của hệ thống giáo án được cập nhật liên tục từ kinh nghiệm giảng dạy của các thầy cô. Hôm nay, tạm quên đi những tiếng ồn ào của xe cộ, của những show diễn, những lịch quay hình, tập vở, chúng tôi đã ngồi lại bên nhau, cùng hát, cùng tâm sự với các thầy cô về ngôi trường thân yêu của mình” – NSƯT Trịnh Kim Chi đã chia sẻ.
Vợ chồng nghệ sĩ: Lê Tứ
Như trong một gia đình lớn, thầy cô là cha mẹ, vẫn bảo ban, chỉ dạy, vẫn động viên những học trò đang nỗ lực làm nghề một cách tâm huyết. “Như Trịnh Kim Chi có sân khấu mang tên mình, đang nỗ lực không ngừng làm nghề một cách nghiêm túc. Như Hữu Nghĩa có sân khấu Kịch Sài Gòn, dàn dựng với vai trò đạo diễn nhiều vở hay, tạo điều kiện để các bạn diễn viên trẻ gắn bó với sân khấu, hoặc Lê Hóa, Hạnh Thúy, Vũ Văn Long, Mạnh Tràng…mỗi người đều nỗ lực không ngừng làm tiếp công việc tạo cơ hội để các diễn viên, đạo diễn trẻ mới ra tường có chỗ đứng, phát huy tài năng. Đó là món quà ý nghĩa nhất mà chúng tôi, đội ngũ những người đưa đò cảm kích” – NSƯT đạo diễn Trần Minh Ngọc đã nói.
tổ chức, họp mặt, sinh viên, nghệ thuật, sân khấu, đại học, xúc động, dìu dắt, thế hệ, diễn viên, tâm huyết, trách nhiệm
Mã an toàn:
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc