\n
Đang truy cập : 55
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 54
Hôm nay : 623
Tháng hiện tại : 427705
Tổng lượt truy cập : 12634780
Cùng sang nước ngoài định cư nhưng 2 nghệ sĩ Việt vừa được phong tặng danh hiệu NSƯT lại có cuộc sống đối lập nhau: Người làm việc cật lực, người tận hưởng bên gia đình.
Hát Ca trù từ xưa vốn là nét đẹp trong ngày Xuân ở Hưng Yên. Tuy nhiên, những năm gần đây, loại hình nghệ thuật độc đáo này đứng trước nguy cơ bị mai một và thất truyền, được Nhà nước đưa vào danh mục là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp....
2015 là năm "ăn nên làm ra" của các nghệ sĩ hài danh tiếng như: Hoài Linh, Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang... Họ được mời làm giám khảo của vô số chương trình truyền hình thực tế trên truyền hình. Nhiều người trong số họ còn là MC rất "đắt sô" như Trấn Thành, Trường Giang, bởi khả năng ứng biến......
Sau nhiều tháng rời xa sân khấu vì bệnh thấp khớp, đau tim, tuần qua, nghệ sĩ Diệu Hiền quay lại nghề diễn để kiếm tiền nuôi thân, nuôi con cháu. Tuy nhiên, nơi bà biểu diễn không còn là sân khấu với ánh đèn lấp lánh mà là sân chùa....
Dân mê cải lương, hẳn ai cũng thuộc nằm lòng vài câu hát trong bài vọng cổ "Võ Đông Sơ" của soạn giả Viễn Châu: "Trời ơi bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn, nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu…Hà…". Thế nhưng, nguồn gốc về thiên tình sử lãng mạn nhưng bi tráng này không nhiều người......
Rạp Nguyễn Văn Hảo được coi như lớn nhứt ở Sài Gòn, từng được mệnh danh là “hàng không mẫu hạm” Nguyễn Văn Hảo. Rạp có đến 3 từng lầu với trên 800 chỗ ngồi....
Nếu ở trong Nam có đệ nhứt danh ca Út Trà Ôn, thì ở ngoài Bắc cũng có đệ nhứt danh ca Huỳnh Thái được khán giả Hà Nội, Hải Phòng mến mộ nổi tiếng một thời. Năm 1954 Huỳnh Thái theo đoàn Kim Chung vào Nam, cộng sự khá lâu với đoàn này, mỗi ngày có mặt trình diễn trên sân khấu rạp Aristo, và hằng tuần......
Trời nhá nhem tối. Phố nhỏ chưa kịp lên đèn. Ngay trước cửa nhà hàng Thiên Đường Mộng Mơ mấy em chân dài ngồi vắt chéo chân .Mặc chiếc áo 2 dây mỏng gần như lộ hết nội y và chiếc quần ngắn cở gang tay. Thoáng chốc lại đưa tay ra vẫy những khách hàng đi ngang qua....
Các vũ công của Nhà hát Talarium Et Lux đem lại những màn biểu diễn nghệ thuật đẹp mắt và điêu luyện trong tối 1/8....
Chiều 20-7 (giờ địa phương), tại tiểu bang California – Mỹ, nghệ sĩ Minh Cảnh đã có cuộc hội ngộ với đồng nghiệp trong chương trình "Cổ nhạc phương Nam" do nghệ sĩ Tuấn Châu tổ chức, nhằm giao lưu đờn ca tài tử với khán giả kiều bào tại Mỹ....
Nguyễn Cao Kỳ Duyên phiên bản gốc (ám chỉ không phải một cô vừa đậu Hoa Hậu mới đây, mang cùng một tên) không chỉ là một luật sư tài danh, một MC nổi tiếng mà còn là người đàn bà với những cuộc tình li kì....
Phải nói là nghệ sĩ Bạch Tuyết có chất giọng mềm mại, khi cần uốn lượn, bi thương thì bà uốn lượn, bi thương một cách tài tình....
Bài dân ca Nam bộ Lý Ngựa Ô đã nằm lòng trong tim khán giả, nhưng khi đến tay soạn giả Loan Thảo ông đã thêm vào 6 câu vọng cổ để biến nó thành một bài ca thật duyên dáng, tạo thêm một điểm nhấn nữa cho đôi bạn vàng Minh Vương - Lệ Thủy....
“Anh không ghen vợ, đã tin là không ghen bao giờ!” – câu trả lời “chắc nịch” được thốt lên ngay lập tức của MC Quyền Linh khi bị chàng trai mà anh đang trò chuyện “hỏi xoáy” trong chương trình truyền hình thực tế “Bạn Muốn Hẹn Hò”....
Đó là cách gọi trìu mến của khán giả yêu thích tuồng và đồng nghiệp dành cho nghệ sĩ Kim Hạnh (tên thật là Hà Thị Hạnh, 49 tuổi, ở thôn Thuận Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn). Vừa qua, nghệ sĩ Kim Hạnh đã được UBND tỉnh đề nghị Bộ VH- TT&DL xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lần thứ nhất, năm 2015....
Danh phẩm Lục Vân Tiên của đại thi hào Nguyễn Đình Chiểu, được đưa lên sân khấu ca ra bộ, tức tiền thân của cải lương từ thời thập niên 1910 tại Vĩnh Long. Thời đó tại nhà ông Tống Hữu Định, cựu Phó Tổng Long Hồ (Vĩnh Long) là nơi quy tụ thân hào nhân sĩ, những nhà trí thức, họ thường tụ hợp tại......
Ðiện ảnh hay Nghệ Thuật Thứ Bảy vốn là bộ môn non trẻ nhất trong lãnh vực nghệ thuật Việt Nam nói chung, miền Nam 20 năm, nói riêng....
Đào cùng mấy chị em trong xóm ra ruộng hái dưa.Vừa hái vừa hò đối đáp . Mấy chị em vừa làm vừa hát vui vẻ ,Thoáng chốc đã hái được đống dưa.Mấy cô tập trung lại sẻ dưa ,vừa ăn vừa cầm nón lá làm quạt...
Chắc hẳn nhiều bạn đọc - cũng như chúng tôi - đều muốn biết thi sĩ Bùi Giáng đã sống ra sao hằng ngày, đi đâu, về đâu và làm chi từ sáng đến chiều......
Nổi tiếng là "cô đào thương đất Bắc.Cô đẹp ở ngoài đời cho đến lúc lên sân khấu.Dĩ nhiên khi gia nhập nhập gánh Kim Chung từ khi gánh trụ diễn ở rạp Aristo,cô thường đóng vai đào nhì.Tôi thường xem Bích Hợp và ngẫm nghĩ tới tướng số con người.Cô đẹp hiền dịu đoan trang,cách đi đứng thật cao sang,cử......
Nữ nghệ sĩ Kim Chung,con chim đầu đàn của 5 đoàn Kim Chung trước năm 1975,được mệnh danh là đệ nhất danh ca Bắc Hà. Được khán thính giả Nam Bắc biết đến qua hai dĩa nhạc " Đoàn Lữ Nhạc " của Đỗ Nhuận và "Chiều Vàng" của Nguyễn Văn Khánh.Sau cô có hát chung với nhạc sĩ Lê Thương bài " Học Sinh Hành......
Cùng sang nước ngoài định cư nhưng 2 nghệ sĩ Việt vừa được phong tặng danh hiệu NSƯT lại có cuộc sống đối lập nhau: Người làm việc cật lực, người tận hưởng bên gia đình.