\n
Đang truy cập : 103
Hôm nay : 6750
Tháng hiện tại : 319819
Tổng lượt truy cập : 12526894
Cùng sang nước ngoài định cư nhưng 2 nghệ sĩ Việt vừa được phong tặng danh hiệu NSƯT lại có cuộc sống đối lập nhau: Người làm việc cật lực, người tận hưởng bên gia đình.
Theo nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, nếu không có những năm tháng tham gia kháng chiến thì chắc không có những tình khúc mùa thu Hà Nội để mọi người nhớ đến ông...
Với cải lương, đàn tranh, hát bội…, những người đi trước đã thắp sáng ngọn lửa yêu nghề, lan tỏa đến các bạn trẻ, cùng nhau giữ gìn nguồn cội trên xứ người...
Đêm nhạc “Tuyệt phẩm Bolero” đã được diễn ra đầy cảm xúc và da diết tại Nhà hát lớn Hà Nội đêm 5/6....
Danh ca Bảo Yến khoe chất giọng ngọt ngào nhưng đầy nội lực qua ca khúc Mùa mưa đi qua và Dấu chân kỷ niệm khi xuất hiện trong chương trình tôn vinh những tuyệt phẩm của dòng nhạc bolero....
Nhà tôi là một bộ phim hài do tôi đạo diễn năm 1972, đã tạo dư luận sôi nổi trong giới làm phim Sài Gòn, vai nữ chính do Túy Hồng đảm nhận....
Năm 11 tuổi, Minh Cảnh phải đi lượm ve chai, bán chuối chiên… kiếm tiền giúp gia đình. Mê vọng cổ từ vài lần nghe dĩa hát của NSND Út Trà Ôn, cơ duyên đưa đẩy Minh Cảnh đến đoàn Kim Chung và vụt sáng từ đó...
Ở thập niên 60, giới mộ điệu Sài Gòn từng “thẫn thờ” với các vở tuồng cải lương: Áo cưới trước cổng chùa, Người đẹp bán tơ, Ngưu Lang – Chức Nữ… Và đặc biệt không ai không biết đến tác phẩm Hoa trắng thôi cài lên áo tím cho đến bây giờ vẫn còn làm say đắm lòng người. Ông chính là nhà thơ, ký giả,......
Cùng sang nước ngoài định cư nhưng 2 nghệ sĩ Việt vừa được phong tặng danh hiệu NSƯT lại có cuộc sống đối lập nhau: Người làm việc cật lực, người tận hưởng bên gia đình.