Toàn là đại gia , triệu phú đại phú, tỷ phú $ như Hà Phương, Hà Hồ, Tăng
Thanh Hà...,còn không thì cũng dư ăn dư để làm từ thiện,tệ nhất cũng là Việt
Kiều
Máy bay riêng của ca sĩ diễn viên Hà Phương
Hà Phương đưa bạn(bà bầu Thuý Uyển, diễn viên Lương Thế Thành...) đi chơi
bằng máy bay riêng
p>
Tăng Thanh Hà-Hồ Ngọc Hà với những tài sản kếch xù, lại có chồg đại đại gia
Một biệt thự của ca sĩ Hà Hồ
Tác giả bài viết: khangianhandan
Nguồn tin: cailuongvietnam.com
Tôi hoàn toàn không đồng ý theo cách nghĩ của tác giả bài viết. Bởi vì rất là... phản khoa học. Nếu như gọi đó là bài phiếm luận thì tạm thời chấp nhận được. Chớ còn cho đây là một bài viết tề tề, chỉnh chỉnh, đường đường chính chính, xem như là một... qui luật thì hoàn toàn sai.
Trong cuộc sống, cái phúc phận con người là do trời định, cho dù người đó có giỏi giang đến đâu đi chăng nữa, nếu như không gặp... THỜI, thì cuộc đời ắt sẽ lận đận, lao đao!
Nếu như nội dung của bài viết cho rằng, những nghệ danh có liên quan đến chữ HÀ đều có cuộc sống sang giàu. Thì liệu rằng, những nghệ danh khác cũng có chữ HÀ như: HÀ BÁ, HÀ TIỆN thì sao?
Còn những nghệ sĩ lấy nghệ danh có chữ KIỀU, thì lận đận trong tình duyên, điều này có thể cho là được đi (Vì có liên quan đến nàng kiều, trong Đoạn Trường Tân Thanh của cụ Nguyễn Du). Vì vậy, mà trong dân gian có suy nghĩ như vậy cũng nên!). Nhưng, việc tác giả bài viết cho rằng, những nghệ sĩ có nghệ danh có liên quan đến chữ KIỀU đều ngoại tình, trắc nết. Thì nghệ sĩ Kiều Mai Lý tác giả bài viết nghĩ thế nào? Viết mà "quơ đũa cả nắm" như vậy là điều không nên.
Trong cuộc sống, không thể lấy NHÀ CAO, CỬA RỘNG để làm thước đo. Vì người xưa có câu: "Tân khách bất lai môn hộ tục". Cho dù có sống trong một biệt thự tráng lệ, nguy nga, mà suốt tháng quanh năm không có... ma nào tới thăm, thì sự GIÀU SANG đó, cũng chỉ là hạng PHÀM PHU TỤC TỬ mà thôi!
Vì vậy, không thể lấy sự GIÀU SANG xem đó là chính yếu. Mà cái chính, đó là ĐẠO ĐỨC và NHÂN CÁCH của một người. Xin lỗi, khi tôi phải viết lên những lời này, (rất mong quí vị thông cảm): "MỘT CON ĐĨ CHO DÙ Ở BIỆT THỰ, ĐI XE HƠI HẠNG SANG ĐI CHĂNG NỮA. NHƯNG THỰC CHẤT ĐÓ VẪN LÀ CON ĐĨ!"
Ông trời đã phú cho là một NGHỆ SĨ, cho dù cuộc sống có GIÀU SANG đến đâu mà thiếu đi MỘT TẤM LÒNG, thì đó không phải là NGHỆ SĨ!