Cô
đào
thương
ca
vọng
cổ
dài
hơi
Đẹp
dịu
dàng,
đằm
thắm,
giọng
ca
ngọt
ngào,
ở
NSƯT
Phượng
Hằng
có
đủ
những
tố
chất
của
một
đào
thương
và
chị
đã
phát
huy
được
sở
trường
của
mình
khi
hóa
thân
vào
những
vai
người
phụ
nữ
chịu
nhiều
truân
chuyên
tìm
đến
bến
bờ
hạnh
phúc.
Từ
nhỏ
Phượng
Hằng
đã
được
sống
trong
không
gian
cung
đàn
cổ
nhạc
vì
ba
mẹ
và
các
anh
chị
đều
theo
nghề
hát.
Khi
được
7,
8
tuổi,
Phượng
Hằng
đã
thuộc
tuồng
các
vai
Nghi
Xuân,
Tiến
Lực,
Tôn
Văn,
Tôn
Võ
do
các
anh
chị
Phượng
Mai
và
Minh
Tiến
dạy.
Đóng
các
vai
đào
con,
kép
con
trong
đoàn
hát
Tinh
Hoa,
các
bài
bản
Cải
lương
trở
nên
quá
quen
thuộc
với
Phượng
Hằng
và
cũng
từ
đây
khả
năng
ca
diễn
của
Phượng
Hằng
được
nuôi
dưỡng
và
phát
triển.
Năm
16
tuổi
(1983
),
Phượng
Hằng
rời
đoàn
hát
Tinh
Hoa,
lần
lượt
gia
nhập
các
đoàn
hát
Tây
Ninh
3,
đoàn
Hương
Dạ
Thảo,
đoàn
Phương
Bình,
đoàn
Hậu
Giang
1,
hát
chung
với
các
danh
ca
Minh
Cảnh,
Phương
Bình,
Linh
Vương…
Điều
đặc
biệt
để
khán
giả
nhớ
đến
Phượng
Hằng
đó
chính
là
lối
ca
dài
hơi
với
chất
giọng
cao
vút
trong
trẻo
của
chị.
Chị
có
thể
ca
một
câu
vọng
cổ
hơi
dài
hơn
trăm
chữ
với
khả
năng
luyến
láy
trầm
bổng
nhưng
vẫn
đảm
bảo
ý
tứ
ngữ
điệu
và
lời
ca
tròn
vành
rõ
chữ.
Năm
1987,
Phượng
Hằng
gia
nhập
đoàn
Cải
lương
Trung
Hiếu,
cùng
với
nghệ
sĩ
Châu
Thanh
hợp
thành
một
đôi
nghệ
sĩ
ca
vọng
cổ
dài
hơi
ăn
khách
nhất
trong
những
năm
87,
88.
Thời
gian
này,
tên
tuổi
của
Phượng
Hằng
bừng
sáng
trong
các
vai:
Thắm
(vở
Bông
Ô
Môi),
chị
Út
(Sóng
Vàm
Sông
Hậu)…

NSƯT
Phượng
Hằng
và
NSƯ
T
Kim
Tử
Long
Liên
tiếp
các
tấm
huy
chương
vàng
giải
Trần
Hữu
Trang
dành
tặng
cho
chị
đã
đưa
nghệ
sĩ
Phượng
Hằng
lên
những
nấc
thang
thành
công
trong
nghiệp
diễn.
Gần
đây
khán
giả
yêu
thích
Cải
lương
gặp
lại
Phượng
Hằng
trong
các
vở
Rồng
Phượng,
Nhảy
múa
với
quỷ
dữ,
Đường
gươm
Nguyên
Bá,
Thiếu
phụ
Nam
Xương,
Con
gái
chị
Hằng,
Cỗ
xe
độc
mã…
các
vai
đào
thương
nhiều
nỗi
niềm
ẩn
ức
do
chị
thể
hiện
đã
tạo
được
những
dấu
ấn
trong
lòng
công
chúng.
Được
đóng
nhiều
vai,
tính
cách
khác
nhau
để
nâng
tay
nghề
mình
lên
là
điều
mà
hầu
hết
các
nghệ
sĩ
xưa
nay
đều
muốn
có
cơ
hội
thử
sức.
Và
vai
Phượng
(Rồng
Phượng)
đã
mở
rộng
đất
diễn
để
tài
năng
của
Phượng
Hằng
được
thăng
hoa,
rộ
nở.
Diễn
từ
lúc
Phượng
còn
trẻ
đến
khi
đứng
tuổi
rồi
trở
thành
cụ
bà
đã
tạo
cho
chị
rất
nhiều
hứng
thú
khai
thác
tâm
lý
nhân
vật
cũng
như
trải
nghiệm
từng
quãng
đời
với
những
thăng
trầm
trong
vòng
quay
của
số
phận
nhân
vật.
Đặc
biệt,
vừa
qua
với
huy
chương
vàng
trong
vai
bà
mẹ
Việt
Nam
anh
hùng
(vở
Hoa
đất)
đã
khẳng
định
khả
năng
diễn
xuất
đa
dạng
của
Phượng
Hằng
và
tạo
cho
khán
giả
một
cái
nhìn
mới
về
Phượng
Hằng
chứ
không
chỉ
“đóng
đinh”
trong
những
vai
đào
thương
trước
đó.
Tiếp
đó,
vai
Thái
hậu
Dương
Vân
Nga
trong
vở
diễn
cùng
tên
cũng
đã
tạo
nên
những
thành
công
mới
của
nghệ
sĩ
Phượng
Hằng.
Với
vở
diễn
hoành
tráng
quy
tụ
khoảng
200
diễn
viên,
khi
nhận
vai
diễn
Thái
hậu
Dương
Văn
Nga,
nghệ
sĩ
Phượng
Hằng
bị
áp
lực
rất
nhiều
bởi
những
cái
bóng
quá
lớn
của
các
nghệ
sĩ
đã
thành
danh
với
vai
diễn
này.
Tâm
huyết
và
nỗ
lực
sáng
tạo,
nghệ
sĩ
Phượng
Hằng
đã
ghi
được
dấu
ấn
riêng
trong
lòng
khán
giả
mộ
điệu
khi
hoá
thân
Thái
hậu
Dương
Vân
Nga,
khẳng
định
sự
sáng
tạo,
tìm
tòi
cái
mới
của
người
nghệ
sĩ
tài
danh
đưa
nghệ
thuật
sân
khấu
thăng
hoa.
Gần
40
năm
theo
nghiệp
diễn,
sự
đam
mê
đã
giúp
nghệ
sĩ
Phượng
Hằng
không
ngừng
rèn
luyện
từng
lời
ca,
nét
diễn
mỗi
ngày
để
hấp
dẫn
khán
giả.
Kể
từ
khi
đạt
huy
chương
vàng
xuất
sắc
giải
Trần
Hữu
Trang
năm
1996
với
vai
bà
Năm
Trầu
trong
vở
“Hoa
đất”,
đến
nay,
nghệ
sĩ
Phượng
Hằng
đã
đạt
được
khá
nhiều
giải
thưởng,
và
niềm
vinh
dự
lớn
đối
với
cuộc
đời
hoạt
động
nghệ
thuật
của
nghệ
sĩ
Phượng
Hằng
là
danh
hiệu
nghệ
sĩ
ưu
tú
do
Nhà
nước
phong
tặng
năm
2012.
Sân
khấu
Cải
lương
đang
trầm
lắng
và
thưa
vắng
khán
giả
bởi
nhiều
nguyên
nhân,
là
một
nghệ
sĩ
lăn
lộn
cùng
nghề,
nghệ
sĩ
Phượng
Hằng
mong
mỏi:
“Hằng
nghĩ
anh
chị
em
nghệ
sĩ
rất
sẵn
lòng
chấp
nhận
hy
sinh
để
làm
nghệ
thuật,
hầu
cứu
vãn
tình
hình
sân
khấu
Cải
lương,
lấy
lại
niềm
tin
trong
công
chúng.
Hằng
cũng
mong
Sở
VH,TT&DL
TP
Hồ
Chí
Minh,
Hội
Sân
khấu
TP
Hồ
Chí
Minh
hướng
dài
lâu
cho
sự
phát
triển
của
sân
khấu”.
Trên
sân
khấu,
NSƯT
Phượng
Hằng
lúc
thì
sôi
nổi,
trẻ
trung,
lúc
lại
trầm
lắng
trong
từng
hoàn
cảnh
phù
hợp
với
nội
dung
vở
diễn.
Còn
ở
ngoài
cuộc
sống,
Phượng
Hằng
rất
giản
dị
và
chan
hòa.
Dường
như
đối
với
chị,
chỉ
có
sân
khấu
và
gia
đình
nên
chị
đã
khéo
léo
kết
hợp
giữa
công
việc
và
chăm
sóc
gia
đình
chu
đáo.
Nhiều
người
bảo
nghệ
sĩ
Phượng
Hằng
là
người
phụ
nữ
của
gia
đình,
vì
dù
đi
diễn
xa,
ở
tỉnh
hay
ở
nước
ngoài,
lúc
nào
chị
cũng
canh
cánh
bên
lòng
tình
cảm
với
các
con.
Dù
bận
đi
diễn,
nhưng
Phượng
Hằng
cũng
luôn
dành
thời
gian
trong
tuần
để
dành
cho
gia
đình,
vui
vầy
bên
hai
đứa
con
yêu.
Lăn
lộn
với
nghề,
lại
may
mắn
có
người
chồng
(đạo
diễn
Hiền
Phương
-
BTV
Đài
Truyền
hình
TP
Hồ
Chí
Minh)
cùng
trong
ngành
sân
khấu
nên
Phượng
Hằng
có
những
thuận
lợi
và
sự
hẫu
thuẫn
vững
chắc.
Gặp
nghệ
sĩ
Phượng
Hằng
tại
Hà
Nội
khi
ra
tham
dự
chương
trình
“Vầng
trăng
cổ
nhạc”
do
Đài
Truyền
hình
TP
Hồ
Chí
Minh
và
Đài
Phát
thanh
-
Truyền
hình
Hà
Nội
phối
hợp
tổ
chức,
hỏi
về
cảm
xúc
của
chị
về
Hà
Nội,
chị
cho
biết:
“Lần
đầu
tiên
ra
Thủ
đô
là
khi
Phượng
Hằng
chưa
lập
gia
đình
nên
có
nhiều
thời
gian
đi
thăm
thú,
vui
chơi
thưởng
ngoạn.
Hơn
chục
năm
rồi
mới
trở
lại,
thấy
Hà
Nội
bây
giờ
thay
đổi
nhiều
quá,
đẹp
và
thanh
bình.
Tiếc
là
thời
gian
lưu
diễn
không
nhiều
nên
không
đi
thăm
được
nhiều
danh
lam
thắng
cảnh
của
đất
Hà
thành.
Hi
vọng
sẽ
có
nhiều
dịp
được
mang
lời
ca
tiếng
hát
phục
vụ
khán
giả
Thủ
đô
cũng
như
bà
con
miền
Bắc
nhiều
hơn
nữa”.
Mong
ước
của
chị
cũng
thành
hiện
thực
vì
hai
năm
trở
lại
đây,
nghệ
sĩ
Phượng
Hằng
đã
có
dịp
ra
Hà
Nội
biểu
diễn
nhiều
hơn
và
trong
chương
trình
“Những
ngôi
sao
Cải
lương
phương
Nam”
và
gần
đây
là
chuyến
lưu
diễn
tại
Bắc
Ninh
vừa
qua
cùng
một
số
nghệ
sĩ
tài
danh.
Vẫn
vẻ
đẹp
dịu
dàng
và
giọng
ca
như
chim
phượng
lảnh
lót
khó
lẫn,
NSƯT
Phượng
Hằng
đã
chinh
phục
được
ngay
cả
những
khán
giả
khó
tính
nhất.
Sau
mỗi
chuyến
lưu
diễn,
trở
về
TP
Hồ
Chí
Minh,
NSƯT
Phượng
Hằng
tham
gia
một
số
phim
truyện
truyền
hình,
trong
đó
có
bộ
phim
dài
tập
“Dòng
sông
huynh
đệ”,
hát
trực
tiếp
trong
chương
trình
“Vầng
trăng
Cổ
nhạc”.
Rồi
chị
lại
ngợưc
xuôi
khắp
các
tỉnh
Đồng
bằng
sông
Cửu
Long
hát
cho
các
đài
tỉnh,
đóng
phim…
công
việc
cứ
cuốn
chị
đi
cùng
những
bận
rộn
lo
toan
của
cuộc
sống
đời
thường
nhưng
chị
vẫn
thấy
vui
vì
rất
nhiều
khán
giả
nhớ
tới
chị
và
mong
chị
có
thêm
nhiều
vai
diễn
mới
để
tri
ân
Tổ
nghiệp
và
đong
đầy
những
tình
cảm
thương
mến
của
công
chúng
gần
xa.
Ngọc
Anh
Ý kiến bạn đọc