CHAÒ MỪNG KHÁCH MỘ ĐIỆU ĐẾN VỚI TRANG WEB THỨ 2 VỀ CL - CLVNCOM 2
Đây là trang web thứ 2 của cailuongvietnam.com (CLVNCOM 2) . Đây cũng là nơi dừng chân của những người yêu BẢN SẮC DÂN TỘC, những người thiết tha gìn giữ NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VN, đặc biệt là những người HÂM MỘ CẢI LƯƠNG....
Cải Lương Việt Nam 2 - Bản Sắc Dân Tộc - cailuongvietnam.comhttps://www.cailuongvietnam.com/newscl/assets/images/logo.png
Thứ năm - 17/10/2024 06:42
NSƯT Thanh Thanh Tâm hiếm hoi trải lòng về cuộc sống đầy tủi thân bên Mỹ. Từng là 'thần đồng cải lương', bà chấp nhận đi làm phục vụ bàn, trải qua nhiều khó khăn, vất vả khi ở đất khách quê người nuôi hai con ăn học.
TTT
Bà tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thanh, sinh ngày 6 tháng 1 năm 1963 tại Sài Gòn, là một trong những tên tuổi sáng giá nhất của nghệ thuật cải lương Việt Nam. Là con gái của hai nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Nam Hùng và Thanh Thanh Hoa, bà thừa hưởng dòng máu nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ và trở thành một biểu tượng trong làng cải lương với danh hiệu "thần đồng cải lương".
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Thanh Thanh Tâm đã sớm được nuôi dưỡng và học hỏi những kỹ năng cơ bản từ cha mẹ. Ngay từ khi còn nhỏ, bà đã bộc lộ khả năng diễn xuất thiên bẩm và được coi là một tài năng trẻ triển vọng. Khi mới 4 tuổi, bà đã theo chân cha mẹ lên sân khấu biểu diễn, và chỉ 4 năm sau, khi mới 8 tuổi, Thanh Thanh Tâm đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả trong vai trò diễn viên nhí.
Danh hiệu "thần đồng cải lương" không chỉ đơn thuần là một sự công nhận về tài năng, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của bà trong việc học hỏi và phát triển sự nghiệp. Trong suốt những năm tháng tuổi thơ, bà đã tham gia nhiều vai diễn và từng bước xây dựng tên tuổi của mình trong làng cải lương.
Được biết, thời điểm đang trên đỉnh cao sự nghiệp, NSƯT Thanh Thanh Tâm gác lại tất cả sang Mỹ định cư, làm lại từ đầu. Trước đó, nữ nghệ sĩ đã đi diễn ở Mỹ nhiều lần nhưng chưa từng nghĩ sẽ sang ở luôn. Khi mẹ mất, bà vì đau buồn mà có quyết định rẽ ngang này. 10 năm bên Mỹ, dù đối mặt với nhiều khó khăn, tủi thân khi ở đất khách quê người nuôi hai con ăn học, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm cũng chưa một lần hối hận hay hổ thẹn với những công việc tay chân bà đã chọn.
“Tôi cũng xác định qua đây nghề hát là nghề phụ, nhưng cũng nhớ anh em nghệ sĩ nhiều. Vừa qua Mỹ, tôi đi học làm nail mà có nhiều người dữ lắm khiến tôi sợ, được hai năm thì tôi nghỉ. Rồi tôi đi làm bưng bê, dọn bàn, thu ngân cho một tiệm phở. Được một thời gian, cô quản lý - nhỏ tuổi hơn con gái tôi nạt tôi. Tôi thấy cô ấy không tôn trọng người lớn, khóc quá trời rồi xách túi đi về. Tôi thấy công việc đó không có gì xấu hổ, nó cũng là công sức của mình. Tôi quay trở lại làm nail, chăm sóc da mặt tới bây giờ là 8 năm, dần dần cũng phải chấp nhận theo nghề này. Con mình thấy mẹ lâu lâu về nhà khóc, bảo mẹ đừng đi làm nữa các con lo được mà tôi không ở không được", nữ nghệ sĩ chia sẻ.
Định cư xứ người, nhưng lửa nghề của Thanh Thanh Tâm vẫn cháy đều, cháy đượm. Bà mang từ Việt Nam qua mấy thùng đồ diễn, kịch bản tuồng, khi nào có show vẫn nhận lời để thỏa nỗi nhớ nghề.