Đang truy cập : 260
•Máy chủ tìm kiếm : 21
•Khách viếng thăm : 239
Hôm nay : 51461
Tháng hiện tại : 1928651
Tổng lượt truy cập : 78963744
Sao Việt đồng loạt sốc, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến ở tuổi 44.
DP - LG
Duy Phương- Lê Giang từng tái hợp sau thời gian dài không nhìn mặt nhau
Giữa tâm bão nghệ sĩ Lê Giang tố chồng cũ bạo hành, đánh đập mình còn Duy Phương tố ngược Lê Giang và chương trình "Sau ánh hào quang" bịa đặt sai sự thật ảnh hưởng đến danh dự của bản thân, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ quan điểm cá nhân về sự việc cũng như chương trình này. Trong đó, hầu hết các nghệ sĩ đều có chung quan điểm: "chuyện quá khứ thì nên cho qua". Không chỉ vậy, giới nghệ sĩ còn cho rằng nên dẹp chương trình "Sau ánh hào quang" vì chương trình chẳng hay ho gì, không mang đến ý nghĩa tích cực gì mà còn làm xấu hình ảnh nghệ sĩ trong mắt công chúng.
Lê Giang tố Duy Phương đánh đập, bạo hành
Đạo diễn Lê Tuấn Anh viết: "Một chương trình nhảm nhí, vô luân". Trong khi đó, nghệ sĩ Xuân Hương viết trên trang cá nhân: "Ngày xưa, khi mới vừa ly dị, tôi cũng được mời lên một 'đài tàng hình' lớn vì họ muốn làm cho phía bên kia tan nát nhưng tôi không nhận lời. Tôi không muốn mình trở thành kẻ hèn hạ và không muốn để cho người khác lợi dụng".
Danh hài Duy Phương cho hay anh mất ngủ, quán vắng hoe khách vì mang tiếng xấu xa, thậm chí muốn tìm đến cái chết sau khi Lê Giang tố mình bạo hành, đánh đập trên sóng truyền hình.
Nghệ sĩ Quang Minh (chồng nghệ sĩ Hồng Đào) bày tỏ quan điểm:"Hôm nay, tôi đọc chia sẻ của anh Duy Phương mà đau lòng lắm. Nhưng chuyện buồn nói ra như Lê Giang và Duy Phương chỉ khiến người trong cuộc không vui, khán giả có cái nhìn không tốt về nghệ sĩ mà thôi".
Quan điểm của nhiều nghệ sĩ đều cho rằng, "Nghệ sĩ có bao nhiêu điều hay, tốt sao lại không khai thác, như vậy cuộc sống sẽ đẹp hơn và khán giả cũng yêu quý nghệ sĩ hơn". Vậy nên, vợ chồng Quang Minh- Hồng Đào đã từ chối khi nhận được lời mời của chương trình.
Gia đình Duy Phương- Lê Giang và các con đã từng có thể xóa đi hiềm khích để cùng nhau đứng trên một sân khấu
Ca sĩ Ngọc Ánh bày tỏ bức xúc: "Đài truyền hình TP.HCM sao lại có thể nghĩ ra một cái show tào lao như vậy. Trọng tâm là xoáy vào nỗi đau quá khứ mà người ta không muốn nhắc tới. Cũng có nhiều ý kiến phản đối show này, cho rằng vô bổ, thiếu tính giáo dục và thông tin một chiều". Diễn viên Thanh Bình ( chồng diễn viên Ngọc Lan), cũng bày tỏ sự phẫn nộ: "Đồng quan điểm. Ai cũng có mặt trái. Đưa mặt trái của quá khứ để làm xáo trộn hiện tại và tổn thương ở tương lai là không nên."
Kể lại nỗi đau của quá khứ, cái còn lại chỉ là nước mắt
Cây hài Lê Tín (chồng cũ Kiều Oanh), viết: "Đừng đổ lỗi cho ai cả. Mọi người nên tẩy chay chương trình nhảm này". Nhiều nghệ sĩ bày tỏ "Nên dẹp chương trình này, bới móc lẫn nhau trong quá khứ làm gì để tổn thương nhau, mà chỉ là nói một chiều, không kiểm chứng được.Tốt nhất dẹp đi". Diễn viên Kim Tuyến cho rằng "Tôi không ủng hộ việc một chương trình khai thác những tổn thương trong quá khứ của nghệ sĩ trước dư luận. Điều đó vô tình xáo trộn cuộc sống hiện tại của họ." Trong khi đó, nữ ca sĩ Băng Di lại cho rằng ai cũng có một quá khứ và không thể dám chắc cuộc đời mỗi người không làm gì sai nên quan trọng hơn hết là sự hạnh phúc của những người trong cuộc.
Và có lẽ, con cái là người cuối cùng chịu ảnh hưởng
Rất nhiều nghệ sĩ bày tỏ quan điểm đồng tình và chia sẻ bài viết "Quảng bá hay bán đời tư" của báo Người Lao Động đăng tải vào ngày 3-12 vừa qua khi thể hiện quan điểm về các chương trình truyền hình thực tế đang khai thác đời tư nghệ sĩ trên sóng truyền hình hiện nay. (Xem link bài đính kèm).
http://nld.com.vn/van-nghe/quang-ba-hay-ban-doi-tu--20171203214255705.htm
Các nhạc sĩ Lê Quang, ca sĩ Trọng Bắc không thể hiện quan điểm riêng nhưng chia sẻ bài viết "Quảng bá hay bán đời tư"? của Báo Người Lao Động trên trang cá nhân của mình với hàng trăm lượt like (thích) và chia sẻ cũng như bình luận.
Không khó để nhận ra một diện mạo mới của chương trình truyền hình giải trí hiện nay là khai thác đời tư người của công chúng trên sóng truyền hình. Thay cho những chương trình tìm kiếm tài năng ở các lĩnh vực, các lứa tuổi đã trở nên nhàm chán và nhạt nhẽo, những chương trình talk show chia sẻ cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ, những điều thầm kín chưa từng kể của người nổi tiếng, trở thành "món ăn lạ miệng" thu hút sự chú ý của công chúng.
Ca sĩ Hạ Trâm đầm đìa nước mắt kể chuyện bạn trai phản bội trong chương trình "Hát câu chuyện tình". (Ảnh do chương trình cung cấp)
Thỏa mãn sự tò mò của công chúng về người nổi tiếng nên rating (chỉ số người xem) của các chương trình này cứ tăng lên theo cấp số nhân. Dĩ nhiên, số lượng chương trình dạng này với những tên gọi khác nhau, cũng tăng lên cấp số cộng.
Khán giả đồng cảm, xót xa và thương hại. Không biết ngoài khoản tiền cát-sê hậu hĩnh mà nhà sản xuất chi trả, nghệ sĩ sẽ gặt hái được gì từ công chúng sau những câu chuyện đời tư đắng cay, đẫm nước mắt mà đôi lúc không liên quan mấy đến con đường nghệ thuật họ đang đi được đưa lên sóng truyền hình. Nhưng, chắc chắn rằng những câu chuyện thầm kín, không loại trừ bịa đặt, của họ sẽ trở thành chuyện đàm tiếu cho thiên hạ sau này. Dĩ nhiên, trong đó có cả những chuyện thuộc về quá khứ nay cũng bị lôi ra kể tội, làm tổn thương người khác.
Thật ra, việc một nghệ sĩ chia sẻ chuyện đời tư của họ, trong đó có cả những điều thầm kín, trên sóng truyền hình cũng không thành vấn đề nếu nó là những bài học trải nghiệm có giá trị cho cuộc sống cần được chia sẻ, truyền tải. Nhưng nếu chấp nhận lấy những chuyện đời tư ăn khách của mình ra nhằm đáp ứng hiệu quả kinh doanh của nhà sản xuất, là điều đáng nói.
Nghệ sĩ nào cũng mong người hâm mộ hãy quan tâm đến sản phẩm nghệ thuật chứ đừng quan tâm đến đời tư của mình nhưng khi được mời tham gia những chương trình như vậy thì sẵn sàng tham gia. Với những nghệ sĩ đủ bản lĩnh, họ luôn biết giới hạn chia sẻ những gì riêng tư trên sóng truyền hình. Không ít nghệ sĩ khiến công chúng cảm phục bởi những tâm sự vừa đủ đó. Nhưng cũng không ít nghệ sĩ sẵn sàng huỵch toẹt mọi chuyện.
Những câu chuyện như chồng bỏ đi hằng tháng mà không quan tâm đến vợ con dẫn đến ly dị, chuyện trở thành người thứ 3 xen vào hạnh phúc gia đình người khác, chuyện bị phản bội vì người yêu có sở thích "đi khách sạn" với bất cứ cô gái nào mà anh ta cưa cẩm được,… chiếm spotlight (tiêu điểm) chú ý trên nhiều diễn đàn: trang tin, trang mạng xã hội…
Tất nhiên, nghệ sĩ cho rằng đây là cơ hội để quảng bá bản thân. Hiệu ứng họ đạt được có thể là công chúng nhớ đến đôi ba ngày. Chỉ có điều cách quảng bá này không hay ho và đẹp đẽ lắm vì nghệ sĩ nên để công chúng quan tâm và yêu mến sản phẩm nghệ thuật của mình. Tên tuổi và đẳng cấp một nghệ sĩ phải được xây dựng trên nền tảng lao động nghệ thuật của chính họ chứ không thể bằng những câu chuyện đời tư giật gân.
Mã an toàn:
Sao Việt đồng loạt sốc, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến ở tuổi 44.
Ý kiến bạn đọc