NGHỆ
SĨ
QUỲNH
KHÔI
BẤT
NGỜ
LÀM
MC
CLVNCOM
-
Tối
1/12
tại
TP.Phan
Thiết,
trong
chương
trình
truyền
hình
trực
tiếp
(THTT)
gây
quỹ
Chăm
sóc
hội
viên
nghèo
cựu
tù
chính
trị
do
Hội
cựu
tù
chính
trị
tỉnh
Bình
Thuận
phối
hợp
với
nhà
hát
cải
lương
Trần
Hữu
Trang
và
Đài
phát
thanh
truyền
hình
tỉnh
Bình
Thuận
thực
hiện.
Khi
MC
(dẫn
chương
trình)
nữ
dự
kiến
của
chương
trình
không
tham
gia
được
vì
lý
do
sức
khỏe.
Mà
chương
trình
đã
lên
sẵn
phải
theo
đúng
kịch
bản,
nên
ban
tổ
chức
(BTC)
cần
một
nữ
dẫn
chương
trình
gấp
khi
còn
vài
tiếng
lên
sóng.
Và
nghệ
sĩ
trẻ
Quỳnh
Khôi
được
BTC
đề
xuất,
và
thật
bất
ngờ
khi
Quỳnh
Khôi
lần
đầu
tiên
làm
MC
nhưng
lại
hoàn
thành
rất
tốt.
Với
gương
mặt
dễ
thương,
đài
từ
và
cách
diễn
cảm
nội
dung
thật
tốt,
cô
không
chỉ
làm
hài
lòng
BTC
trong
một
chương
trình
trên
sóng
trực
tiếp,
mà
mở
ra
cho
Quỳnh
Khôi
nhiều
cơ
hội
khi
làm
quen
với
lĩnh
vực
mới:
dẫn
chương
trình.
Quỳnh
Khôi
là
nghệ
sĩ
trẻ
Đoàn
3-Thắp
sáng
niềm
tin-nhà
hát
cải
lương
Trần
Hữu
Trang,
cô
gái
đến
từ
Hòn
đất-
Kiên
Giang
(quê
hương
anh
hùng
liệt
sĩ
Phan
thị
Ràng/chị
Sứ
trong
tác
phẩm
Hòn
đất)
nhờ
có
giọng
ca
ngọt
ngào,
mượt
mà
trong
làn
hơi
nên
rất
ấn
tượng
khi
thể
hiện
những
bài
tân
cổ
và
những
vở
diễn,
trích
đoạn
cải
lương
như:
(ca
cổ)
Yêu
em
câu
hò,
Ru
lại
câu
hò,
Em
đi
chùa
Hương,
Thương
áo
bà
ba
,Việt
Nam
quê
hương
Tôi
...,
(tuồng
và
trích
đoạn)
Đứa
con
họ
Triệu,
Phước
Lộc
Thọ,
Trái
tim
trong
trắng,
Mẹ
của
chúng
con,
Giang
san
và
mỹ
nhân,
Cầu
Trăng
lỗi
hẹn
....
Cô
được
xem
như
là
một
trong
những
nghệ
sĩ
trẻ
xung
kích
mà
nhà
hát
cải
lương
Trần
Hữu
Trang
đặt
nhiều
hy
vọng
cho
một
thế
hệ
mới
biết
trân
trọng
yêu
và
hoạt
động
sân
khấu
cải
lương.
"Khi
đạo
diễn
Hoàng
Song
Việt
nói
với
em:
"Con
giúp
chú
làm
thêm
một
nhiệm
vụ
nữa
là
làm
MC".
Em
quá
bất
ngờ
và
cảm
giác
đầu
tiên
là
...
hồi
hộp
và
run
lắm.
Vì
đây
là
một
chương
trình
THTT
nên
lo
lắng
đủ
thứ,
nào
là
lo
sẽ
nói
vấp,
lo
nói
sai
lời,
lo
sợ
không
khéo
làm
hỏng
chương
trình
nữa.
Nhưng
khi
làm
xong,
chú
Việt
nói:
"Con
có
thêm
nghề
mới
rồi
đó"
làm
em
rất
vui.
Không
chỉ
hoàn
thành
tốt
nghiệp
trường
Đại
học
Sân
khấu
Điện
ảnh
TP.HCM
năm
2009,
cô
còn
luôn
học
hỏi
và
trao
dồi
kinh
nghiệm
nghề
nghiệp
từ
các
nghệ
sĩ
đi
trước
và
các
anh
chị
đồng
nghiệp
trong
đoàn.
Nhờ
đó
cô
nhận
được
sự
yêu
thương
và
hướng
dẫn
nhiệt
tình
từ
các
đồng
nghiệp,
giúp
cô
tự
tin
hơn
để
hoạt
động
tốt
nghệ
thuật,
mà
cô
vốn
yêu
thích
và
nguyện
sống
trọn
với
niềm
đam
mê.
MC
LÝ
TRIỆU
DÂN
Ý kiến bạn đọc