ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB


Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.

Nội quy chuyên mục

THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.
Gửi bài trả lời

Re: NS Tấn Tài vừa qua đời rồi...trời ơi...

Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 12:04 am

ông chủ nhà ta cũng tếu quá nhỉ!

Re: NS Tấn Tài vừa qua đời rồi...trời ơi...

Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 12:05 am

ngocanh đã viết:Hình ảnh

NS Bạch Tuyết đứng kê bên và chạm quan tài. Trời ơi khủng khiếp :roll: :roll: :cungly: NS Tấn Tài tự nhiên trong quan tài cất câu vọng cổ: "Tuyết ơi! khóc nữa đi em cho anh vỗ giành lần sau cuối. Rồi mai đây mình không còn gặp nữa bao....giờ."


Nói nghe nổi da gà luôn
ớn lạnh
)(Laodau )(Laodau )(Laodau )(Laodau )(Laodau

Re: NS Tấn Tài vừa qua đời rồi...trời ơi...

Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 12:12 am

Nhin` anh Tan Beo ma` long` đau ruot that', 1 noi đau ma` ai cung duong` nhu se chet' lim theo vi` noi mat' mat' qua' lon' lao nay`, đoc them nhung dong` tam su cua chi Ngoc My , minh` ko the cam đuoc nuoc' mat , nho' lai ngay` nao` ma' minh` cung ra đi vinh vien.....tinh` thuong cua cha me. danh` cho minh co' gi` đe so sanh' đuoc đay ??? ...Cac' anh chi oi , hay co gang len nhe', đe lo chu toan` tang le cho NS Tan Tai`, nhat' la` anh Tan Beo :cry: , co gang len anh nhe' , em cau` chuc' cho anh chi se co' them nhieu nghi luc đe diu` dat' nhau qua noi đon' đau va` mat' mat' nay`....1 lan nua em xin thanh kinh' phan uu voi' gia đinh` :cry:

Re: NS Tấn Tài vừa qua đời rồi...trời ơi...

Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 12:32 am

Ông Chủ trang nhà ta giàu trí tưởng tượng mà các bẹn!. Ổng có khả năng sau này làm nghề đạo diễn được đấy!.

Re: NS Tấn Tài vừa qua đời rồi...trời ơi...

Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 12:35 am

Hình ảnh

Con gái nuôi của NS Tấn Tài ở Mỹ

Hình ảnh

Thanh Tuấn - Bảo Anh

Hình ảnh

Vợ NS Tấn Bo và con gái bên tay trái, cùng cô Kim Lyn...vợ của NS Tấn Tài hiện nay.
Chuyện vợ người vợ của NS Tấn Tài trong hình trên:. ..Cô là một NS, đi hát vào năm 13 tuổi...nhưng không nổi tiếng, có giai đoạn đi chung NS Tấn Tài, và 2 người đã yêu nhau. Khi cô nghỉ hát thì NS Tấn Tài đang nổi tiếng, thời đó những NS nổi tiếng thì phải nói là bên cạnh tiền bạc rất nhiều, còn có...rất nhiều bóng hồng xung quanh...Cô yêu Tấn Tài bằng một tình yêu thắm thiết, yêu vì con tim chứ không yêu vì tiền bạc của ông, vì lúc đó NS Tấn Tài đang nổi tiếng mà...Nên cô đã ra đi, vì xung quanh anh có nhiều người quá, Cô hứa: Về già em sẽ nuôi anh.

Năm 1976, Cô sang Mỹ và có chồng con bên đó. Năm 1994, thực hiện lời hứa với người tình xưa, cô bỏ tất cả, kể cả chồng con bên Mỹ, về VN và mua nhà (chung cư kế bên siêu thị Chợ Lớn, mà có lần tôi lên chơi, tôi cất 1 câu vọng cổ cho Hoàng Đế nghe trong bài Lời Người Lính Xa Xôi, Hoàng Đế cười: Ca giống Minh Cảnh nhưng phải luyện thêm, làm tôi khoái tê người :mrgreen: :hoa: ), từ đó sống và chăm lo cho NS Tấn Tài cho đến ngày hôm nay. Liệu có ai dám sống và yêu như vậy không?, thậm chí có người còn cho là mình...không bình thường. Khi vinh sang đương thời nhường cho người khác, về chiều hãy tới phần em... (Ngày xưa em đợi em chờ, sự thật bây giờ anh nói tiếng yêu em - Hàn Mặc Tử)

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Chị Hông Dung, Cô Ca Lê Hồng...ở Hội Sân Khấu đến viếng.

Re: NS Tấn Tài vừa qua đời rồi...trời ơi...

Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 12:40 am

Vô cùng thương tiếc nghệ sĩ Tấn Tài ! :cry:
Thành kính phân ưu cùng gia đình nghệ sĩ Tấn Beo-Tấn Bo.
2 NS tài danh Kim Ngọc và Tấn Tài tuy đã ra đi vĩnh viễn nhưng tiếng "Trống trường thành" mãi còn vang vọng trong lòng hàng triệu triệu khán thính giả ái mộ.

Re: NS Tấn Tài vừa qua đời rồi...trời ơi...

Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 12:41 am

Sao nhớ lần trước gặp vợ chú Thành Được ở Bình Quới không phải là cô đẹp lão này ta!

Re: NS Tấn Tài vừa qua đời rồi...trời ơi...

Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 12:47 am

Hình ảnh

Hình ảnh

NS Thanh Hoàng - kịch 5B

Hình ảnh

Đây vợ NS Tấn Tài và chị này: Nếu không lầm thì đấy chính là con gái của NS Thành Được và người em của NS Như Ngọc.

Hình ảnh :evil:

Dính màu áo xanh của những anh công an...thấy bực mình.

Re: NS Tấn Tài vừa qua đời rồi...trời ơi...

Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 12:54 am

Nguyenthanhtuan đã viết:Sao nhớ lần trước gặp vợ chú Thành Được ở Bình Quới không phải là cô đẹp lão này ta!


Hôm gặp ở Bình Qưới là vợ hiện tại của NS Thành Được, còn ở đám tang là của ngày xưa.

Re: NS Tấn Tài vừa qua đời rồi...trời ơi...

Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 1:01 am

Cám ơn OC nha, OC tếu và nhiệt tình quá.

Re: NS Tấn Tài vừa qua đời rồi...trời ơi...

Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 1:05 am

Không phải nghệ sĩ Khánh Hoàng của Nhà hát kịch TP.HCM, mà đó chính xác là nam nghệ sĩ kịch nghệ điện ảnh Thanh Hoàng của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần. Điều chỉnh lại dùm cái tên nghệ sĩ cho chính xác đi Ông Chủ!.

Re: NS Tấn Tài vừa qua đời rồi...trời ơi...

Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 1:08 am

ông chủ giữ gìn sức khỏe để tiếp tục cập nhật thông tin và hình ảnh cho mọi người xem nhé! cám ơn nhiều!

Re: NS Tấn Tài vừa qua đời rồi...trời ơi...

Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 1:14 am

Cám ơn anh Ngocanh nhé .

Xin chia buồn cùng anh Tấn Beo và Tấn Bo :cry:

Re: NS Tấn Tài vừa qua đời rồi...trời ơi...

Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 1:28 am

Tôi rất bất ngờ khi hay tin NS Tấn Tài ra đi mãi mãi. Quả là mất mát quá lớn cho nghệ thuật cải lương. Xin chia buồn cùng gd NS Tấn Beo và Tấn Bo

Re: NS Tấn Tài vừa qua đời rồi...trời ơi...

Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 1:39 am

cám ơn ngocanh rất nhiều :flower:

ongchu nhớ giữ gìn sức khoẻ :flowered:
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB