ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB


Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.

Nội quy chuyên mục

THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.
Gửi bài trả lời

Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 5:56 pm

hoainamfilm đã viết: Theo Tôi nghĩ Tang lễ của Bà Bảy khi đem quan tài trở về Chủa Nghệ Sĩ! Thì các Chú, Cô, và các anh chị nên diễn trích đoạn các vở Tuồng từ trước đến nay đã từng diễn với bà Năm Phỉ, cô Tư Sạng, cô Năm Kim Thoa, cô Ba Liên, ông Năm Châu, ông Tư Út, và ông Tư Chơi v.v....
Để ôn lại thời vàng son của Bà Bảy!
Ngoài ra! Trước ngày tiễn đưa Hương Linh của Bà Bảy về nơi An Nghĩ Cuối Cùng mỗi Nghê Sĩ nên lên nói nhửng Kỷ Niệm Vui Buồn khi Bà Bảy còn xin thời! Đó là vài ý kiến với anh Ngoc Anh! Để anh Ngoc Anh góp ý với Chú Nam Hùng và chị Bạch Tuyết!


Anh Ngoc Anh có theo dõi Tang lễ của Micheal Jackson không? Cảnh sát hộ tống đó là những nghĩa cừ trân quí với 1 người có công trong nghành Nghệ Thuật! Chứ không cần Thủ Tướng hay Chủ Tịch mất đi mới có cảnh sát hộ tống! Nhà nước nên phải có những nghĩa cử trân quí chứ không nói bằng cái miệng được!

Vài ý kiến với anh Ngoc Anh! Còn anh Ngoc Anh nếu có trục trặc về kỹ thuật thì anh cho Tôi biết có thể giúp cho anh Ngoc Anh!

Thân ái


Cảm ơn hoainamfilm :))
Nhưng có lẽ không thực hiện được đâu, vì mọi thứ đã an bày hết rồi. BTC có lẽ muốn mọi thứ đơn giản. Cho nên việc ca hát chắc cũng không có chuẩn bị cho bài bản gì đâu. đến chia buồn rồi đăng ký ca hát tự đo như bao đám tang khác vậy.

Hôm ngồi ở nhà tang lễ: Có chị khán giả nọ bảo "Bà mất mà chiếc xe tang chở quan tài...nhìn đơn sơ quá". Còn nhớ xe tang chở NS Lê Vũ Cầu, chở NS Minh Phụng đẹp, hùng hậu lắm kìa. Cũng như bạn gì nói về việc xe tang trang trí đơn sơ, gỗ thường...cũng là một ý. Ở đây không so sánh đám tang của bà với ai, cũng không so sánh quy mô nhưng tốt hơn, đẹp hơn vẫn hay hơn đó chứ. Đâu hễ tâm nguyện giản đơn xưa nay của bà là cứ như thế làm theo... :)) :)) :))

* Bà tâm nguyện mất đi: Quan khách hạn chế tặng vòng hoa...mà tặng hiện vật, để dùng đó làm từ thiện, dùng đó cho NS, dùng đó để sau này làm đám giỗ...Những việc đó là cả đời bà luôn sống như vậy. Nhưng...đó là chuyện bà đã qua đời, chuyện lo cho NS, cho người nghèo, cho đám giỗ...thì hậu sinh, NS lo được về sau mà.

* Trưa nay mình sẽ lên chùa NS và ở lại nguyên đêm cuối, và ngày mai sẽ đem đi chôn cất, tối qua nhà xa qua, bận đi làm nên không có lên chùa NS được...

Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 6:05 pm

Cảm ơn nguoingoaipho nhiều lắm nha :)) ()kisss :))

Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 6:23 pm

duonghoa đã viết:có 1 nghệ sĩ từng nói là được má Bảy cho là chỉ có cô mới có cái tâm kế nghiệp những công việc má Bảy làm, tuy nhiên chắc tại cổ nói trước nên... bước hỏng tới!


Ai vậy duonghoa ? Bạn có thể bật mí ? :lol:

Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 7:22 pm

thanhbinhcle đã viết:Video về nghệ sĩ Phùng Há

[GVideo]http://video.google.com/videoplay?docid=3719935393664251706[/GVideo]


:)) :)) :)) :)) :)) :)) [vt:)] [vt:)] [vt:)] [vt:)]

Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 7:39 pm

Còn ai ngoài nghệ sĩ Bạch Tuyết :mrgreen:
Trong lúc mọi người tất bật lo đám tang cho Cô Bảy thì Bạch Tuyết ngồi ở nhà ...viết bài để về cái chết của NSND Phùng Há...đăng báo. )(Laodau

Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 7:47 pm

Thấy mấy NS lớn tuổi để tang cho bà thấy thương làm sao. Lớn tuổi rồi thì làm sao mà đủ sức ngồi quỳ lạy cho được. Tụng một thời kinh ít nhất cũng 30 phút, nếu tụng kinh Địa tạng có khi cả 2h luôn. Lễ tang diễn ra 5 ngày, chắc mấy NS quỳ mệt nghỉ luôn.

Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 7:53 pm

@to ngocanh: có gì đâu mà cám ơn anh!

Có một điều mình thấy rằng: Dù tâm nguyện của Ngọai là tiết kiệm nên BTC tang lễ yêu cầu khách viếng không cần mua hoa tươi mà có vòng hoa luân lưu để viếng. Nhưng có lẽ do lòng ngưỡng mộ một tài năng xuất chúng nên hàng trăm đơn vị, cá nhân vẫn mua tươi mang đến. Phải chi số lượng hàng trăm lẳng hoa ấy qui đổi thành tiền thì quỹ dành cho cứu trợ người nghèo, nghệ sĩ nghèo có nhiều thêm. Phải chi...... :roll: :oops: :cry:

Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 8:46 pm



Chuyện này ngoài lề nha ===> Trong 1 clip Video "bà ngoại" có nhắc Thành Được trả nợ cho bà (cách đây khoảng gần 4 năm), kg biết ns Thành Được đã trả chưa, nếu chưa thì "bà ngoại" mà đòi thì sẽ biết. :rock: :rock:

Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 10:07 pm

nợ gì vậy bạn LisaRoanoke?

Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 10:17 pm

Ủa sao cut phần trên rồi sợ Tiếng Sỹ thưa hả? :lol: ......

NguoiNgoaiPho sao mà ác vậy?, có biết là LR sợ ma lắm không?, trong tang lễ ns Tùng Giang, ns Trung Nghĩa đã làm gì nên khi thiêu bác Tùng Giang xong thì ns Trung Nghĩa bị đòi nợ vui lắm (vì chuyện này hầu như ca sĩ nào cũng biết, chính ns Trung Nghĩa khai ra). Còn nợ của ns Thành Được có thâu thành 1 clip DVD mà, lúc đó bà Ngoại mệt nhưng vẫn múa vũ đạo cho 1 ns khác xem, vì băng này người ns ấy thâu lại có lưu giữ.

Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 10:18 pm

cám ơn nguoingoaipho và anh ngocanh đã cho xem hình nhé!

Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 11:12 pm

chắc đêm nay nghệ sĩ tụ tập về đó anh. Buổi tối hôm qua cũng đông lắm!

Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 11:14 pm

Bớt giận ông chủ ơi, ông mà tức lở có gì thì mấy bạn bên VN khổ và chúng tôi sống tại HN lại bị buồn, vì vắng mặt trụ cột của web CaiLuongVietNam......

Có thể cũng vô duyên nếu tôi nói như vậy, và tiếc là khi sinh thời bà lo cho các bạn, các em, các con, các cháu....vậy mà khi nằm xuống lại không có ai, buồn quá LR xin được cầu bà Ngoại ra đi và được thanh thảng vì trả xong kiếp con tằm, hy vọng những ngày làm giỗ hay lễ tưởng nhớ bà của các hội ns khắp năm châu sẽ có bầu không khí tôn kính và trang nghiêm trong sự kính trọng.

Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 11:16 pm

nguoingoaipho đã viết:chắc đêm nay nghệ sĩ tụ tập về đó anh. Buổi tối hôm qua cũng đông lắm!


Đúng đó nguoingoaipho, hy vọng sẽ được xôm tụ, vì thường đám ma sẽ xôm tụ vào ban đêm, không biết mấy bạn "đồng bống" đâu rồi sao không xuất hiện ca hát cho bầu không khí bớt ảm đạm.

Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 11:18 pm

bạn LisaRoanoke đừng nghĩ vậy, đám tang dài ngày nên mọi người cũng phải nghỉ ngơi vào ban ngày chứ!!! Con cháu vẫn lo cho ngoại mà....
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB