NSND PHÙNG HÁ QUA ĐỜI - SẮP TỚI ĐÁM GIỖ 3 NĂM

Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

Gửi bàigửi bởi chieuthu » Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 1:22 am

NSND Phùng Há mất: chùa NS chắc không ai đến viếng quá :cry:
Hình đại diện của thành viên
chieuthu
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 672
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 17, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Advertisement

Gửi bàigửi bởi duonghoa » Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 1:28 am

tới chớ, ít nhất cũng là tới viếng mộ của bà, thắp 1 nén nhang.
Hình đại diện của thành viên
duonghoa
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 3574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 02, 2005 5:00 pm
Đến từ: Cổ Mộ
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Gửi bàigửi bởi ngocanh » Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 1:51 am

NS Phùng Há khi mất để lại di chúc:

"Tang lễ hoàn ở Ban Ái Hữu NS": Tuy nhiên vì ở Ban Ái Hữu quá hẹp, không thể quản lý nổi. Nên để ở nhà tang lễ TP.

...riêng cá nhân mình thấy đám tang của NSND Phùng Há vẫn thiếu thiếu cái gì đó cho hoàng tráng, ấm cúng, xe tang, quan tài,...mọi thứ đều giản đơn, có lẽ làm theo ý nguyện của bà là...tiết kiệm. :))
Liên lạc N.A: Vui lòng gọi - ĐT kô nhận được tin nhắn
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Gửi bàigửi bởi LisaRoanoke » Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 2:01 am

ngocanh đã viết:Ngày đầu tiên chụp NS Phùng Há lúc vừa qua đời...đang chụp thì máy bị...cháy bóng đèn flash. Chạy mượm máy của người bạn thì chụp không tự tin, rồi còn cái vụ ...thiết bị đọc thẻ USB rắc rối nữa chứ :oops: :))


Vậy ông chủ bị tổ chát hay bà quở rồi....dzọt lẹ..... :lol: :lol: :lol:
LisaRoanoke
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 14, 2008 6:20 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Gửi bàigửi bởi Sung » Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 2:29 am

Chỗ này mà cũng bị chọc cho cười được nữa nè trời, ông chủ nhiều khi "tâm sự" bị người ta quote mắc cười thiệt á chớ!
Media watch
Sung
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1748
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 18, 2008 10:15 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Gửi bàigửi bởi LisaRoanoke » Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 2:36 am

Sung đã viết:Chỗ này mà cũng bị chọc cho cười được nữa nè trời, ông chủ nhiều khi "tâm sự" bị người ta quote mắc cười thiệt á chớ!


Căng thẳng quá cũng đâu có tốt, thỉnh thoảng phải thư giản chứ. Nếu như vậy xin lổi nha, nhưng tôi thấy có đám tang thì có có danh hài đến trò chuyện mọi người vẫn cười thôi. Nếu chọc ông chủ mà bị quở thì....hú hồn
LisaRoanoke
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 14, 2008 6:20 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Gửi bàigửi bởi trananhkhoa » Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 2:59 am

Xin chia buồn với sân khấu cải lương....hi vọng bà sẽ an nghỉ và siêu thóat....
Hình đại diện của thành viên
trananhkhoa
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1470
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 15, 2005 5:00 pm
Đến từ: hcm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Gửi bàigửi bởi Uyenthu » Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 3:10 am

Chờ hình lâu quá mỏi cả cổ
Hình đại diện của thành viên
Uyenthu
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 422
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 3 07, 2007 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Gửi bàigửi bởi LisaRoanoke » Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 3:16 am

Uyenthu đã viết:Chờ hình lâu quá mỏi cả cổ


ngocanh đã viết :
Ngày đầu tiên chụp NS Phùng Há lúc vừa qua đời...đang chụp thì máy bị...cháy bóng đèn flash. Chạy mượm máy của người bạn thì chụp không tự tin, rồi còn cái vụ ...thiết bị đọc thẻ USB rắc rối nữa chứ


Đã nói rồi ông chủ bị tổ chát mà, ráng đợi ông chủ sửa máy ảnh xong rửa phim thì có hình xem liền, tôi cũng nộn dzạ....
LisaRoanoke
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 498
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 14, 2008 6:20 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Gửi bàigửi bởi Sung » Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 3:38 am

thuanphuong đã viết:hôm qua lúc thuanphuong đến viếng bà, có thấy cô Thẩm Thúy Hằng đến.

:D :heart:
Sung
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1748
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 18, 2008 10:15 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Gửi bàigửi bởi Sung » Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 3:48 am

LisaRoanoke đã viết:
Sung đã viết:Chỗ này mà cũng bị chọc cho cười được nữa nè trời, ông chủ nhiều khi "tâm sự" bị người ta quote mắc cười thiệt á chớ!


Căng thẳng quá cũng đâu có tốt, thỉnh thoảng phải thư giản chứ. Nếu như vậy xin lổi nha, nhưng tôi thấy có đám tang thì có có danh hài đến trò chuyện mọi người vẫn cười thôi. Nếu chọc ông chủ mà bị quở thì....hú hồn

không, tôi thích vậy, ko phải lúc nào cũng dàu dàu mới là "đưa đám" , niềm trân trọng pure trong tâm hồn mới đáng quí, mình chia buồn chia vui có nghĩa là đây. Tâm sự của Ngocanh làm tôi thông cảm lắm, lýnh quýnh vì trở ngaị kỹ thuật bất ngờ hén :mrgreen: :cungly: it's ok dear, ngocanh muốn chia xẻ thông tin và hình ảnh cho moị người [vt:)]và câu đùa của bạn Lisa cũng ý nhị rất hay, khiến tôi cười được đó, xin cảm ơn.
Sung
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1748
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 18, 2008 10:15 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Gửi bàigửi bởi ngocanh » Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 4:21 am

Một và tấm hình mấy ngày trước, vì máy ảnh bị ...mượn máy của bạn nên bị kẹt :))


Hình ảnh


Hình ảnh

Thanh Thanh Tâm trả lời đài truyền hình VTV

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Gửi bàigửi bởi ngocanh » Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 5:37 am

Sáng nay trang nhà đến sớm ở nhà tang lễ để chờ...giây phút đem quan tài vòng qua Ban Ái Hữu, rồi mới về chùa NS.

10h các Thầy làm nghi thức ngắn gọn...để đội mai táng man quan tài ra xe chờ sẳn...có một số NS như: Hữu Quốc, Thoại Mỹ, vợ chồng NS Thanh Phú...cô Ca Lê Hồng, ông Hùynh Minh NHị, ông Thành Bỉ, ông Lê Duy Hạnh, cô Hồng Dung, bầu Xuân..cùng theo xe...Lúc này NA thấy có thành viên trang nhà tác nghiệp...nên chỉ lo tập trung...quây film. Các tấm hình tại nhà tang lễ xin các bạn chờ xem sau nhé.

Còn đây là các tấm hình, khi xe đến Ban Ái Hữu NS. Một tay quâyh film, một tay chụp hình nên... :oops: :))

Khi đến Ban Ái Hữu, tại đây đã có mặt các thành viên của Ban Ái Hữu NS: NS Kim Chưởng, SG Kiên Giang, NS Thọa Miêu, NS Dương Thanh, SG Ngọc Văn...ngồi chờ, bên ngoài cùng có một số ít khán giả đang chờ...

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Đoàn xe đến

Hình ảnh

Hình ảnh
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Gửi bàigửi bởi ngocanh » Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 5:39 am

Hình ảnh

Hình ảnh

NS Nam Hùng cầm di ảnh lên lầu....nơi thờ tổ cải lương. Lạy 3 lạy rồi ra xe đi liền lên chùa NS

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Lên xe về chùa....
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Gửi bàigửi bởi trankhanhlong » Thứ 4 Tháng 7 08, 2009 5:57 am

xin được lấy bài từ "VÔ TỤC NIỆM" này để thương tiếc một kiếp NGƯỜI cao cả:
"Chữ tình buộc lấy chữ sầu,
Chân trời góc biển tìm đâu bây giờ

Xuân du hạo đãng, thị niên niên hàn thực, lê hoa thời tiết.
Bạch cẩm vô văn hương lạn mạn, ngọc thụ quỳnh bao đôi tuyết.
Tĩnh dạ trầm trầm, phù quang ái ái, lãnh mạn dung dung nguyệt.
Nhân gian thiên thượng, lạn ngân hà chiếu thông triệt.
Hồn tự cô xạ chân nhân, thiên tư linh tú, ý khí thù cao khiết.
Vạn nhị sâm sai thùy tín đạo, bất dữ quần phương đồng liệt.
Hạo khí thanh anh, tiên tài trác lạc, hạ thổ nan phân biệt.
Dao đài qui khứ, động thiên phương khán thanh tuyệt.
Tiết trời lạnh hoa lê đang rộ,
Khách nhàn du lãng đãng chơi xuân.
Hương thơm bay tỏa không gian,
Cành cây trắng xóa lộc non nở đầy.
Ánh trăng lạnh canh khuya thanh tĩnh,
Chiếu trên cao thấp thoáng sông ngân.
Tâm tình một vẻ miên man,
Trời cho tính khí cao sang vẻ người.
Chen lẫn vẻ muôn hoa rực rỡ,
Vẻ thanh cao vẫn tự vươn cao.
Thanh anh trác lạc hơn người,
Dẫu trong ngọc đá có chiều nọ kia.
Dao đài ai kẻ đi về,
Hương trời đôi lứa đã kề bên nhau"


Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
trankhanhlong
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 111
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 8 10, 2005 5:00 pm
Đến từ: Can Tho
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Một Thời Vang Bóng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron