Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.
Thứ 2 Tháng 7 06, 2009 12:50 am
Khong bt noi ji trong vong 2 thang ma nhiu nguoi tai ra di. Xin chia buon, chuc cho Ma Bay ra di thanh than
Thứ 2 Tháng 7 06, 2009 1:22 am
Con cuối đầu niệm tiển bà về nơi Đất Phật !!!!!!! Lòng bà ,tình của bà , nghĩa của bà dành cho cải lương Nam bộ , cho nghệ sỹ và cho mọi người , cho Đời ,mọi người đã ghi nhận và nói hết rồi ,cả cuộc đời này sẽ không với tay tới bà được nửa . Con chỉ cúi đầu tiếc nuối Kính thương bà , ngưởng vọng như một vị Bồ Tát từ bi Đức độ cao vời !!
Cúi lạy Bà !
Thứ 2 Tháng 7 06, 2009 1:58 am
Thứ 2 Tháng 7 06, 2009 4:24 am
cầu cho linh hồn bà được vãng sanh cực lạc.....nam mô a di đà phật
Thứ 2 Tháng 7 06, 2009 4:57 am
Tiếc thương vô hạn, thành kính phân ưu.
Cầu Bà sớm siêu sanh miền cực lạc....nam mô A di đà phật !
Thứ 2 Tháng 7 06, 2009 5:16 am
Thứ 2 Tháng 7 06, 2009 5:17 am
thành kính phân ưu cùng gia đình bà. Cầu cho linh hồn bà phiêu diêu miền cực lạc
Thứ 2 Tháng 7 06, 2009 6:02 am
câyđại thụ của cải luơng của việt nam đã đi xa , Kính chúc bà yên nghỉ nơi suối vàng, sớm vãn sanh lên miền cực lạc...Vĩnh biệt bà
Thứ 2 Tháng 7 06, 2009 6:16 am
Bà thật là một người quá đặc biệt. Trí độ và tài năng (khéo léo, uyển chuyển) của bà thì được nhắc tới luôn luôn, dù là ở thời nào.
Thứ 2 Tháng 7 06, 2009 7:44 am
ngocanh đã viết:[align=center]

Cám ơn NGOCANH đã cho bà con xem cây đại thụ cải lương VN lần cuối.Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến của Má Bảy
Cô nằm đó.

[/align]
Thứ 2 Tháng 7 06, 2009 7:52 am
Thứ 2 Tháng 7 06, 2009 8:02 am
Hôm nay nhận được tin báo NSND Phùng Há đã qua đời ... Một cây đại thụ cuối cùng của Cải lương miền Nam đã về cõi vĩnh hằng.
Cách đây hơn 2 tháng,ngày 30/04 vừa qua,mọi người đã long trọng tổ chức lễ chúc thọ lần thứ 99 của bà tại chùa Nghệ sỹ Gò Vấp,bà còn minh mẫn ngồi tiếp chuyện với các quan khách đến chúc mừng vậy mà giờ này bà đã ra đi vĩnh viễn.
99 tuổi đời,cả một đời vì nghệ thuật,vì những hoạt động từ thiện vì trái tim hướng về những người Nghệ sỹ có hoàn cảnh khó khăn.
Xin cầu nguyện cho bà an vui về cõi vĩnh hằng,về lại với những người bạn,người đồng nghiệp đã chờ bà nơi đó.Cầu cho bà sẽ tiếp tục một kiếp lai sinh vẫn là một người Nghệ sỹ tài ba đức độ.
HuynhThinh
Thứ 2 Tháng 7 06, 2009 8:11 am
Thành kính phân ưu
Thứ 2 Tháng 7 06, 2009 8:16 am
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.