Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.
Thứ 4 Tháng 2 13, 2008 11:04 pm
khucbanchieu lúc này làm thơ ra mọi lúc mọi nơi
Thứ 7 Tháng 2 16, 2008 9:49 am
Hình chụp trong ngôi nhà bên trên, trên bàn thờ nơi thờ cúng cha me, Hùng Cường...
Sửa lần cuối bởi
ngocanh vào ngày Chủ nhật Tháng 12 21, 2008 9:09 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
Thứ 3 Tháng 2 19, 2008 6:17 pm
Quang Đại là hình dưới à?
Thứ 5 Tháng 2 21, 2008 10:41 pm
Ngocanh giỏi lắm , oailang
Thứ 5 Tháng 2 21, 2008 10:59 pm
Cám ơn ông chủ cho biết tin rất hay
Thứ 5 Tháng 2 21, 2008 11:38 pm
Cám ơn NgocAnh
Chủ nhật Tháng 7 13, 2008 10:24 pm
troi ! đông dữ vậy
:(
Thứ 3 Tháng 7 22, 2008 1:35 am
Cuối tháng 7/2008 này, Tiếng Hát Học Trò sẽ đi Bến Tre viếng mộ nghệ sĩ Hùng Cường, ghé thăm gia đình con cháu Hùng Cường ở khu mộ này luôn
Thứ 3 Tháng 7 22, 2008 4:03 pm
Nhìn 3 tấm hình cảnh nông thôn, làm nhớ nhà da diết....nhớ con đường đi, 2 bên là dừa, chuối ...ôi thơ mộng quá..
Thứ 4 Tháng 7 23, 2008 2:44 am
tienghathoctro đã viết:Cuối tháng 7/2008 này, Tiếng Hát Học Trò sẽ đi Bến Tre viếng mộ nghệ sĩ Hùng Cường, ghé thăm gia đình con cháu Hùng Cường ở khu mộ này luôn
Sẵn dịp nhờ
THHT ghé thăm nhà kép chảnh dùm tui luôn nha, thăm ba má dùm chảnh luôn nha
Thứ 4 Tháng 7 23, 2008 8:32 am
Cuối tháng 7/2008 này, Tiếng Hát Học Trò sẽ đi Bến Tre viếng mộ nghệ sĩ Hùng Cường, ghé thăm gia đình con cháu Hùng Cường ở khu mộ này luôn
Kế hoạch này bị phá sản luôn rồi các bạn ơi!. Vì hoàn cảnh gia đình, do đó trong mùa hè này Tiếng Hát Học Trò không thể nào lên đường đi Bến Tre được

Hy vọng vài năm nữa, nguyện ước này của Tiếng Hát Học Trò mới thực hiện được.
Thứ 6 Tháng 9 26, 2008 5:21 am
Nghe si Hung Cuong la cha ruot cua dien vien Tran Quang( hien song o My) va dien vien dao dien Quang Dai( hien o Sai Gon) dao dien bo phim gia su Trung Quang Tam Su.
Thứ 6 Tháng 9 26, 2008 10:42 am
Nghệ sĩ Hùng Cường có bốn người con: Ca sĩ Trần Quang Bình, đạo diễn điện ảnh Trần Quang Đại, ca sĩ Phương Giao, Phương Huy.
Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 8:52 am
ngocanh đã viết:Trước khi về quê, Mod THHT đã gặp con của NS Hùng Cường ở Sài Gòn và có hỏi về mộ của cha (NS Hùng Cường) ở Bến Tre. Nên nhờ Mod THHT mà ngocanh trong lúc về quê đã có viếng thăm.
Mộ NS Hùng Cường nằm ở Tiên Thủy - Bến Tre, từ ngã 3 Tân Thành rẻ phải chạy suốt chừng 10 km, đến khu vực chùa Cao Đài, hỏi đường Vườn Xoài (năm bên tay phải), rẻ vào đường Vườn Xoài chừng 100m. Hỏi người dân quanh đó sẽ thấy ngay mộ NS Hùng Cường cùng với cha mẹ.
Có điều do con của NS Hùng Cường cũng như các người anh, em đều ở Sài Gòn hoặc nước ngoài nên chỉ có người cháu ở lại giữ đất của gia tộc NS Hùng Cường. Vì vậy...lâu rồi mộ không được sơn phếch lại cho đẹp dù là ngày Tết. Gia đình của NS Hùng Cường có đất đai ở đây khá rộng (trò chuyện với người dân gần đó). Cách nay 2 năm
NS Bạch Tuyết có ghé vào đây thăm mộ NS Hùng Cường.

(Mộ NS Hùng Cường và mộ của cha me - 2 mộ bên trong).
Vào mộ đứng đi vòng vòng rất lâu, vuốt mặt người NS tài hoa, hát thật lớn bài ca cổ "Kẻ ở Miền Xa"
"Từ xa tôi về phép, hai mươi bốn giờ..."
Xin lỗi, lời hát "Từ xa tôi về phép, hai mươi bốn giờ..." là của bài "Hai mươi bốn giờ phép", còn bài Kẻ ở miền xa mở đầu như thế này này: "...Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đông lắm hạ, nối tiếp đi qua, thiếu bóng đàn bà...Đời không dám tới, đành viết cho tôi, nhạc tình sao lắm lời..."
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.