


  
  
 
  
  




ngocanh đã viết:Hôm đó, khi đến nhà bác ấy để nhận phần Quà này.
Ngocanh bùi ngùi lắm, ngocanh cũng biết rằng đời sống sinh hoạt ca hát tại Pháp rất khó khăn, mà NS Hà Mỹ Liên dám mạnh dạng đứng ra tổ chức một chương trình từ thiện, được sự hưởng ứng, tham gia của các NS tại PARIS. Vất vã lắm để show diễn thành công, vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đời (giảng viên nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh) cũng lên góp tiếng đàn cho đêm diễn...
Ấm lòng lắm, tình nghệ sĩ. Hôm đó, NS Bích Thuận tuy đã lớn tuổi (đi phải có người dìu) cũng có đến xem để ủng hộ đêm diễn.![]()
![]()
![]()
Đây là poster đêm diễn hôm đó, được gởi về cùng lá thư bên
trên.![]()
![]()
 
  Tìm vui ở chốn nào ddây
 Buồn cay số phận tháng ngày hắc hiu
 Mộng mơ chẳng ddược ít nhiều
 Xứ người lặng lẻ trăm chiều nhớ quê !


lykimthanh đã viết:NGOC ANH!!!!!nhu vay NGOC ANH nghi sao ????va NGOC ANH cho y kien nhu the nao???
![]()
![]()
![]()
![]()
  
  


  
  
 
)Kiss  
)Kiss  


tancogiaoduyen đã viết:lykimthanh, vậy đúng là NS Tấn Đạt, từng cùng NS Kim Hà hát ở Kim Chung, và lúc sau có sống chung với NS Mộng Lành và Mộng Lành cũng đã rời xa ông lúc ông sắp qua đời vào năm ngoái
  
  
  
  
  


tancogiaoduyen đã viết:bonghuetrang, CHU CHOA ƠI ! Xin trả lại chữ " ngài" cho ngưởi gọi.Ngu mổ đâu phải là quý tộc , hàng chức sắc hay có chức tước gì đâu bonghuetrang .

tancogiaoduyen đã viết:Có những vấn đề thật tế nhị như là một điều kiện ẮT CÓ & ĐỦ .Sorry! Không thể dài dòng !)(Laodau

Quay về Quỹ Giúp Đỡ NS Khó Khăn
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách