Cả hai không quên ôn lại nhiều vở tuồng hay đã được thể hiện trên sân khấu Nhà hát Trần Hữu Trang, cụ thể là vở "Tuyệt tình ca" của soạn giả Hà Triều, Hoa Phượng, mà thời gian gần đây NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu đã dàn dựng lại cho các nghệ sĩ trẻ biểu diễn với tên vở "Người đối diện lương tâm".

"Trong vở đó tôi đóng vai bà phán giàu có, chị Hồng Nga đóng vai cô giáo Lan. Hai chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm đẹp" - NSƯT Lê Thiện đã khóc khi gặp lại người đồng nghiệp mà bà thương quý.

Nghệ sĩ Hồng Nga bỏ ăn sau khi con gái về lại Mỹ - Ảnh 4.

NSƯT Lê Thiện hôn tạm biệt NS Hồng Nga

"Bây giờ Hồng Nga quên nhiều lắm, nhắc thì mới nhớ. Nhưng hễ gợi lại những câu chuyện có dính đến vai diễn là nhớ ngay và ca vọng cổ. Hồng Nga còn hát tặng tôi ca khúc "Đêm đông" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, giọng của Hồng Nga còn hay lắm" - NSƯT Lê Thiện bày tỏ niềm cảm kích.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp