Mỹ Châu Ơi Sai Rồi!!!
Có một cú vuốt nhẹ tay sau lưng giữa đám đông làm cô ngoái đầu nhìn lại và nở một nụ cười, rồi sau đó mọi người phát hiện ra cố là ai trong trang phục gọn gàng màu đen ,nên cố trở thành tâm điềm của đường tròn khán già, đường tròn cứ tịnh tiến dần lên phía trước nhưng khá ồn ào, nhiều người réo gọi tên cô, những cái bắt tay vội vã nhưng cũng lảm hài lòng dòng người hâm mộ.
Dù sao thì cô cũng phải cần lên xe về nhà khi đã thấm mệt, nhưng rồi đến xe cố cũng trở thành tâm điềm của dòng người, có tiếng gọi của ai đó Mỹ Châu, Mỹ Châu, Mỹ Châu rất lớn như muốn nói tôi ở đây nè. Nhiều nguời chen chưng đề nhìn cho tận mặt, người thì che mắt lại đề nhìn qua cửa số kính xe cho rõ lần cuối, trời về đêm mà họ che mắt cứ như ban ngày. Có người không chịu đứng yên chạy xung quanh xe đề tìm cho mình một tầm nhìn rõ, nhưng cũng có một số người nhạy bén đợi khi xe chở Cô đi ngang qua rồi cũng thấy, họ bảo nhau thế. Một số người khác tranh thủ gởi lời chào sức khoẻ. Rồi xe bắt đầu nhích bánh, có một bàn tay sờ nhẹ hông xe , trượt dài đến đuôi xe và la lớn Mỹ Châu, Mỹ Châu, Mỹ Châu. Dòng người khá đông đút nhưng từ phía sau tôi vẫn thấy bảng số xe chở Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên mang số 521 4344. Nghĩ cũng ngồ ngộ, vai diễn cuối cùng trên sân khấu lại là một Nữ Hoàng trùng với danh hiệu bao nhiêu năm được phong tặng trong sự nghiệp của Cô. Một vài hình ảnh tuyệt đẹp hiếm hoi được ghi lại trên mạng youtube mà sau bao nhiêu năm tôi có dịp thấy, tôi cứ tưởng tôi đang ở không gian đó và thời gian đó, thời mà mọi người chia tay cô đau đớn như vừa tiền đưa một người thân đi xa lắm. Sao Cô không nán lại thêm vài giây phút.
Trên chuyến xe này Cô có mang một đoá bông cuối cùng trên sàn diễn sau 9 đêm diễn liên tục, xe tuy không mang nhiều hành lý nhưng có lẻ với cô, xe chờ nặng đầy món nợ ân tình, những CD, DVD mang "Nổi Nhớ" chuyền tải cả " Chùm Tri Âm" sau này liệu có cân bằng với cảnh tạm biệt hết mình trong quá khứ. Mỹ Châu, Mỹ Châu , Mỹ Châu ơi, đã sai rồi khi sớm nói lời từ biệt.
Xomnho
Ý kiến bạn đọc