Chuyện đời đẫm nước mắt của nữ nghệ sĩ cải lương từng là hoa khôi

TK

TK

Trong chương trình "Gương hai chiều" phát sóng hôm 22/10, nữ nghệ sĩ Thiên Kim đã nghẹn ngào khi kể lại quãng đời mà mình đã đi qua. Ngay từ khi còn là một cô bé nhỏ xíu bà đã phải sống với mẹ ghẻ, chịu những trận đòn roi "thừa sống thiếu chết" cho đến lúc trưởng thành, trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng vẫn phải nuôi con một mình.

Nghệ sĩ Thiên Kim tên thật là Đoàn Thiên Kim, sinh năm 1932 tại Sài Gòn trong một gia đình có truyền thống cải lương. Thân phụ của nghệ sĩ Thiên Kim là kép độc Sáu Đỏ (thầy của cố NSƯT Hoàng Giang). Dù xuất thân là con nhà nòi về cải lương và 8 tuổi đã bén duyên với nghiệp cải lương nhưng nghệ sĩ Thiên Kim lại là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình qua hàng trăm vai diễn trên như: “Vĩnh biệt đàn bà”, “Võ sĩ bất đắc dĩ”, “Vua sân cỏ”, “Mẹ chồng nàng dâu”, “Chàng trai không biết ghen”, “Hạnh phúc quanh đây”, “Những đứa con thành phố”, “Bỗng dưng muốn khóc”, “Hoa hồng không dành cho em”, “Hot boy nổi loạn”… Ngoài ra, bà còn tham gia rất nhiều vở kịch từ vai chính diện đến vai phản diện, từ vai phụ đến vai chính...

Nghệ sĩ Thiên Kim đã bước qua tuổi 85 với rất nhiều căn bệnh.
Nghệ sĩ Thiên Kim đã bước qua tuổi 85 với rất nhiều căn bệnh.

Mới đây, trong chương trình “ Gương hai chiều ”, bà cho biết, ở tuổi 85, bà mang trong mình rất nhiều căn bệnh như: tiểu đường, huyết áp, chân bị sưng… Tuy nhiên, bà vẫn nhớ rất rõ quãng ký ức tuổi thơ toàn những câu chuyện đẫm nước mắt.

Tâm sự với MC Trấn Thành về tuổi thơ, nghệ sĩ Thiên Kim xót xa kể, cha mẹ chia tay nhau khi bà mới hơn 2 tuổi vì “má cô chỉ sinh toàn con gái, không có nổi một đứa con trai”. Sau khi chia tay, mẹ bà quyết định đi thêm bước nữa với một người đàn ông mới nhưng cuộc sống lại tiếp tục đẩy đưa, nghệ sĩ Thiên Kim lại bị cha dượng dẫn về sống chung với vợ mới của mình. Từ đây, những bất hạnh bắt đầu từ đấy đến với bà.

Bà kể, mỗi lần nhà có đám giỗ, mẹ ruột về thăm bà không dám nhìn vì nếu nhìn bà mẹ kế sẽ đánh bà thừa sống thiếu chết. Mặc dù thương nhó mẹ, muốn chạy lại bên cạnh và sà vào lòng mẹ như bạn bè cùng trang lứa cho thoả nỗi nhớ mong lâu ngày xa cách nhưng vì sợ mẹ ghẻ nên bà không dám.

“Cô phải chui vào phòng rồi (giả vờ) nói với mẹ ghẻ: “Má ơi má! Bà đó mà kêu con, đừng chỉ nha”. Cô chui vào buồng rồi mới dám vén màn, nhìn mẹ ngồi ngoài phòng, nước mắt lã chã tuôn. Cô không dám chạy ra ôm mẹ vì nếu ra ôm mẹ thì khi mẹ về sẽ bị bà mẹ ghẻ đánh chết”, nghệ sỹ Thiên Kim nghẹn ngào. Những hồi ức khổ cực ấy khiến MC Trấn Thành phải thốt lên đầy đau lòng “tuổi thơ cô còn hơn trên phim ảnh”.

Nghệ sĩ Thiên Kim khóc nghẹn khi kể lại những trận đòn roi do mẹ ghẻ hành hạ.
Nghệ sĩ Thiên Kim khóc nghẹn khi kể lại những trận đòn roi do mẹ ghẻ hành hạ.

Bà kể thêm rằng, khi nhìn thấy xe bán mì đi trên đường vì thèm quá, lại đang còn là một cô bé nên bà hồn nhiên bảo: “Má ơi má! Sao cái xe mì đi trên đường mà mùi của nó bay vào mũi con?”. Bà mẹ ghẻ thấy bà nói thế liền hỏi: “Con ăn được mấy tô để má mua cho con ăn”, bà hồn nhiên đáp: “Con ăn chắc được 3 tô”. Nói là thế nhưng khi nhìn vào tô mì bà mẹ ghẻ mua thì đã thấy có một cái roi rất to để sẵn.

Biết chuyện, bà quỳ rạp xuống đất vái lạy mẹ ghẻ tha tội nhưng bà vẫn bị một trận đòn bầm tìm toàn thân. Ác nghiệt ở chỗ, bà mẹ ghẻ đánh nhưng không bao giờ cho bà khóc mà bắt bà phải cười. Miệng phải cười theo ý của mẹ ghẻ nhưng nước mắt bà tuôn dài trên đôi gò má xanh xao. Nỗi khiếp đảm tuổi thơ ấy cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí bà. Câu nói “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng” đúng với hoàn cảnh của cô bé Thiên Kim ngày đó.

Không thể để con mình mãi sống trong cảnh “địa ngục” như vậy, nghệ sĩ Thiên Kim được mẹ ruột đón về và bắt đầu bén duyên với sân khấu cải lương khi chỉ vừa 8 tuổi và được diễn đào chính ở tuổi 16.

MC Trấn Thành hỏi: “Cô còn nhớ những mối tình đầu tiên của mình như thế nào không?”, nghệ sỹ Thiên Kim chia sẻ, bà không có mối tình nào. Một lần, khi đi diễn ở Long Xuyên yêu và muốn cưới bà. Nhưng vì chưa qua thời gian tìm hiểu nên cho đến gần ngày cưới, người đàn ông kia muốn nắm tay bà mà bà còn không cho.

Nghệ sĩ Thiên Kim và MC Trấn Thành.
Nghệ sĩ Thiên Kim và MC Trấn Thành.

“Ông ấy cưới cô hồi 19 tuổi nhưng khi đó má bảo làm đám cưới thì làm chứ cũng không biết đám cưới là gì. Qua 20 tuổi, cô sinh được một đứa con nhưng con được 3 tháng thì ông ấy qua đời. Sau này, cô có đi thêm bước nữa nhưng hôn nhân cũng không hạnh phúc. 5 người con do cô sinh ra, cô đều tự nuôi một mình”, nghệ sĩ Thiên Kim xúc động kể lại.

Tuy nhiên, cuộc sống chưa bao giờ thôi thử thách người nghệ sĩ ấy. Trong một vở kịch “Lấp Sông Gianh” tại rạp Nguyễn Văn Hảo (nay là rạp Công Nhân), một quả lựu đạn bất ngờ bị ném lên sân khấu và những mảnh vở của quả lựu đạn bắn vào bà. Cho đến bây giờ, trong cơ thể của nghệ sĩ Thiên Kim vẫn còn những mảnh lựu đạn bị găm vào thời đó. Sự cố kinh hoàng ấy đã khiến cô đào chính Thiên Kim từ bỏ sân khấu cải lương trong tiếc nuối. Bà trở thành diễn viên lồng tiếng và diễn viên phim ảnh để có thể đủ khả năng một mình gồng gánh nuôi 5 người con và 5 người cháu của hai người chị gái khó khăn để lại.

Hà Tùng Long

Nguồn tin: tcgd theo DT