Dấu son Thanh Minh Thanh Nga - Kỳ 6: Người trụ cột của thế hệ thứ ba

HC

HC

Sau thế hệ Thanh Nga, Bảo Quốc, thì thế hệ thứ ba nổi bật nhất là NSƯT Hữu Châu.

 


Hữu Châu vai Nguyễn Trãi trong vở Bí mật vườn Lệ Chi - Ảnh: H.k
Hữu Châu vai Nguyễn Trãi trong vở Bí mật vườn Lệ Chi - Ảnh: H.K

 

Trong mấy đứa cháu, Hữu Châu được bà bầu Thơ cưng nhất. Anh là con của nghệ sĩ Hữu Thình và Thanh Lệ, con trai và con dâu trưởng của bà bầu Thơ. Bà hay nói anh “dễ dạy”, bởi hồi má anh là nghệ sĩ Thanh Lệ mang thai suýt đẻ vào mùng 1 tết, bà kiêng cữ, bèn xoa bụng con dâu dặn: “Ngoan, không được đẻ mùng 1 nha!”. Không ngờ Hữu Châu “nghe” thật, qua mùng 2 mới chui ra. Anh vừa ra đời thì gia đình trúng số độc đắc, có tiền lập thêm gánh hát Dạ Minh Châu nên bà nội càng cưng hơn nữa. Cái tên Hữu Châu do tác giả Ngọc Linh đặt cũng với ngụ ý nhiều kỳ vọng về tương lai, một viên châu ngời sáng.

 

 
 
Dấu son Thanh Minh Thanh Nga - Kỳ 6: Người trụ cột của thế hệ thứ ba - ảnh 2
Tôi luôn dạy học trò mình nên lấy tên do cha mẹ đặt để làm nghệ danh, như là một sự tri ân đấng sinh thành
 
 
NSƯT Hữu Châu
 

 

Được cưng nên từ nhỏ Hữu Châu đều sống với bà nội. Bà bầu Thơ tuy nghiêm nhưng thương cháu hết mực. Hữu Châu ngủ với nội, nửa đêm bị ho, bà nhẹ nhàng vuốt lưng, xoa dầu cho rồi dỗ dành cho đến khi anh ngủ lại. Đi đâu bà cũng dẫn theo nên Hữu Châu được tới gánh hát coi tập tuồng từ hồi nhỏ xíu. Lớn lên một chút, chừng lớp 6, lớp 7 thì anh được “thăng” làm thư ký riêng cho bà nội, thường phụ đếm tiền và trông coi sổ sách. Anh kể: “Mỗi chiều ra đoàn hát tôi thường xếp giỏ trầu cau cho nội. Một đêm nội ăn bao nhiêu trầu, bao nhiêu cau, một miếng lớn cỡ nào tôi rành hết”.

Hữu Châu “vô nghề” từ rất sớm, từ lúc còn ở trong bụng mẹ anh đã theo nghệ sĩ Thanh Lệ lên sân khấu đu dây trong vở Ỷ Thiên Đồ Long ký. Bà Thanh Lệ hồi ấy rất xinh đẹp, ca hát cũng khá, nên được đóng nhiều vai. Bà mê nghề, có bầu mấy tháng rồi mà ráng nịt bụng để... bay. Bây giờ mỗi lần Hữu Châu nổi cơn hài hước lên là ghẹo mẹ già của mình: “Chị hai à, chị nói tui khùng hả? Tại chị hồi đó cho tui “bay” từ trong bụng mà, lắc lư quá mà, chịu sao nổi!”. Má Thanh Lệ chỉ còn nước cười ngất với cậu con trai lí lắc của mình.

Khoảng 3, 4 tuổi Hữu Châu đã được vô vai đứa bé trong Mỹ nhân và loạn tướng, lãnh cát sê đàng hoàng đúng 5 đồng bạc. Nhưng bà bầu Thơ bắt phải học văn hóa đàng hoàng, chỉ đến hè anh mới được theo đoàn đóng vai quân lính hay quần chúng. Mãi đến năm 1981, Hữu Châu thi đậu vào Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM mới xem là chính thức theo nghiệp tổ. Lúc mới vô nghề, anh lấy nghệ danh là Bảo Châu bởi ảnh hưởng của chú Sáu Bảo Quốc, rồi sau đó đổi sang Hữu Châu luôn cho đến bây giờ. Anh nói: “Tôi nhớ mãi ánh mắt của ba (nghệ sĩ Hữu Thình) hôm xem tôi diễn vở tốt nghiệp. Khi ba hỏi lấy nghệ danh gì, tôi nói Hữu Châu thì thấy được trong mắt ông sự cảm động bởi tôi đã giữ lại chữ “Hữu” của ông. Sau này tôi luôn dạy học trò mình nên lấy tên do cha mẹ đặt để làm nghệ danh, như là một sự tri ân đấng sinh thành”.

Sau năm 1975, gia đình xảy ra nhiều biến cố, cuộc sống của Hữu Châu lâm vào khốn khó. Từ công tử của một đại bang, anh vừa đi học, vừa phải đi làm thêm bằng tủ thuốc lá vỉa hè, bơm xe đạp... Có được suất gạo do nhà trường phát, anh đem về lo cho gia đình nhưng cũng không đủ vào đâu, thường xuyên phải ăn cháo với đường tán thay cơm. Sáng sớm, hai mẹ con anh phải đi xin tóp mỡ ở một tiệm mì về kho lên làm đồ ăn mặn. Sau khi ra trường một thời gian, Hữu Châu gia nhập đoàn kịch nói Kim Cương. Vất vả tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả qua các vở Lá sầu riêng, Nhân danh công lý, Hoàng tử và con gái lão chăn cừu, Người tình trễ xe... nhưng với đồng lương ít ỏi của diễn viên thời ấy, cuộc sống kham khổ vẫn cứ đeo bám, nhiều lúc anh tưởng rằng mình không trụ được với nghề. Nhưng tình yêu sân khấu cứ thôi thúc anh đứng dậy, dù có những khi anh xỉu ngay trên sàn diễn vì kiệt sức.

Đến thập niên 1990, Hữu Châu chuyển sang thử sức ở loại hình hài kịch. Ban đầu anh gia nhập nhóm hài Bảo Quốc, rồi tự lập nhóm với nghệ sĩ Hữu Nghĩa. Nổi tiếng với hài kịch nhưng đối với chính kịch, Hữu Châu vẫn là một tên tuổi lớn của sân khấu kịch phía nam. Cái chất làm nghệ thuật nghiêm túc, sang trọng được di truyền từ bà nội cho đến má Ba Thanh Nga, chú Sáu Bảo Quốc vẫn âm ỉ chảy trong máu của anh. Và dường như những sóng gió từng trải đã khiến anh tìm thấy ở chính kịch những số phận phản chiếu cuộc đời mình. Lỗ Quý trong Lôi Vũ và Nguyễn Trãi trong Bí mật vườn Lệ Chilà hai vai diễn ấn tượng nhất của Hữu Châu. Đặc biệt vai Nguyễn Trãi, đó không chỉ là một vai diễn, mà còn là một đời người. Còn biết bao vai khác của anh, đều làm cho người ta cười hoặc khóc một cách ngọt ngào.

 

Những hậu duệ mê nghề

Hữu Châu có em trai Hữu Lộc từng là “ông bầu” thành lập Công ty Nụ Cười Mới hoạt động vững vàng. Chẳng may Hữu Lộc mất sớm. Còn dòng con của Thanh Nga thì có Hà Linh cũng tham gia đóng kịch. Dòng con của Bảo Quốc có Hồng Loan vừa đóng cải lương vừa đóng kịch và phim, vì rất xinh đẹp. Cô định cư tại Mỹ nhưng thường xuyên tham gia các sô diễn tại Mỹ lẫn Việt Nam. Thế hệ thứ tư thì có cháu nội của Bảo Quốc là Gia Bảo vừa đóng kịch vừa làm bầu rất mát tay.

 

Vũ Anh

Nguồn tin: tcgd theo TN