\n
TRANG CHUYÊN ĐỀ NGHỆ THUẬT THỨ 2
Thông diệp của cải lương điện ảnh
Tôi và Bạn
Nghệ sĩ Linh Huyền: Góp sức nhỏ quảng bá nghệ thuật cải lương
Cuộc sống đối lập của nghệ sĩ Việt được phong tặng NSƯT định cư nước ngoài
Hành trình 20 năm - Một trang web để đời
Sân khấu thiếu vở diễn mang hơi thở thời đại?
Huy Khánh run vì cảnh nóng với bạn diễn kém 21 tuổi, phủ nhận đổ vỡ hôn nhân
Thù lao diễn viên xiếc vẫn 200.000 đồng/buổi, NSND Phi Vũ chạnh lòng
Vì sao NSƯT Trinh Trinh có duyên với vai Bùi Thị Xuân
NSƯT Tú Sương, Trinh Trinh tạo điểm nhấn nổi bật cho vở "Xuân về trên đất Thăng Long"
Tiến sĩ cải lương đầu tiên của VN: U80 mỗi ngày vẫn dành 4 tiếng học ngoại ngữ
Lệ Thủy, Tú Trinh, Công Ninh yêu bếp cơm chay "Lòng tốt quanh ta"
Nghệ sĩ Ngân Tuấn nâng đỡ con trai cố NSƯT Chiêu Hùng nối nghiệp cha
Vì sao Anh Thư từng ngừng diễn xuất?
30 năm ngọt bùi cùng Bông Lúa Vàng
Cuộc đời thăng trầm của danh ca Mộc Lan
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam: Nên rà soát để các cuộc thi hoa hậu uy tín, nghiêm túc
Đang truy cập :
130
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 129
Hôm nay :
1274
Tháng hiện tại
: 1404467
Tổng lượt truy cập : 26667716

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
Diễn viên, Á hậu Trịnh Kim Chi
May mắn vì được Tổ đãi
* Người trong giới đang bảo chị liều, khi quyết định mở sân khấu trong khi rất nhiều nghệ sĩ khác đang muốn đóng cửa. Nếu được làm lại, sân khấu Trịnh Kim Chi liệu có ra đời?
- Nhiều người cũng hỏi tôi có “điên” hay không khi tự nhiên đang là diễn viên, chỉ việc đi tập vở, đến giờ thì đi diễn, rồi nhận lương. Tại sao lại lao vào chỗ khổ làm chi, trong khi sân khấu đang khủng hoảng thế này. Tôi chỉ biết lặng im, mình không thể giải thích được. Tôi cũng không hối hận. Khi sân khấu Trịnh Kim Chi chỉ nằm trên ý tưởng, tôi đã vẽ ra tương lai màu hồng cho nó, nhưng khi làm thì thấy vất vả và mệt thật. Có điều, càng làm càng ham. Nhất là khi cho ra đời một đứa con tinh thần, thì cảm thấy sướng lắm.
![]() |
* Mở ra thì dễ, nhưng duy trì được mới khó, sau 5 tháng ra mắt, sân khấu của chị hiện đang hoạt động thế nào?
- Tôi vẫn đang đi bán từng tấm vé, đi tìm từng khán giả cho mình. Sân khấu của tôi rất mới, lại nằm ở xa quận trung tâm của TP.HCM, nên chưa nhiều người biết tới. Tôi làm đủ mọi cách, nào là thả tờ rơi, quảng cáo, thậm chí “gõ cửa” từng trường học tặng vé, chỉ để họ biết đến sân khấu của mình. Thậm chí giảm giá vé 50% cho những công ty và tập thể mua vé số lượng lớn, miễn sao có khán giả đến xem, để diễn viên có thêm tinh thần diễn.
* Còn chuyện thu - chi thì sao?
- Tôi đau đầu lắm. Mình phải lo từ diễn viên, vở diễn, tiền vé, đối ngoại - đối nội đủ thứ. Nhưng tôi không thấy mỏi mệt. Đó là cái số của mình, ông tổ đã chọn, để tôi có thể tạo điều kiện cho lớp trẻ bây giờ có một sân khấu để diễn. Trước có thời gian rảnh rang, còn giờ vì lo cho sân khấu nên cũng tất bật chạy show. Đóng một bộ phim cũng được vài trăm triệu, đi show sự kiện cũng được vài nghìn USD. Tôi lại mang về đổ hết vào sân khấu, để nuôi niềm đam mê của mình. Nhiều khi cảm động vì tấm chân tình của anh em nghệ sĩ, biết khó khăn họ vẫn đến với sân khấu của mình, tôi lại thấy mình cần có trách nhiệm hơn.
* Đưa khán giả đến rạp một buổi đã không dễ, để họ quay lại càng khó hơn, chị làm thế nào để giữ chân khán giả?
- Cần đem tới cho khán giả những món ăn ngon và lạ. Nghĩa là phải chọn được đề tài, kịch bản hay, vì “có bột mới gột nên hồ” mà. Giờ sân khấu khủng hoảng, nên tôi cũng phải tự mày mò, tìm gì đó mới để khán giả đến với sân khấu của mình. Hiện tôi đang hướng đến kịch cổ trang, dàn dựng theo kiểu kỳ án. Mở đầu là vở“Kỳ án cung tâm kế”, mới diễn được mấy đêm nhưng tạo hiệu ứng rất tốt, khán giả đều đến kín rạp. Trong vở tôi vào vai Hoàng hậu, một người phụ nữ bất hạnh, bị vua ép ngủ với cận thần để có con nối dõi. Đêm nào diễn tôi cũng khóc, vì quá nhập tâm vào nhân vật. Vì rất tâm đắc với vở diễn nên tôi đã bỏ ra hàng trăm triệu để đặt may trang phục cho các nhân vật.
![]() |
* Tham vọng của chị là gì, khi cùng lúc ôm đồm nhiều vai trò khác nhau trong nghề?
- Tôi cũng chẳng biết mình cứ lao vào nhiều lĩnh vực khác nhau để làm gì nữa. Vừa là diễn viên, đạo diễn, ông bầu, người quản lý, giáo viên, rồi đến kinh doanh làm đẹp, tôi cứ túc tắc làm. Và có một phần may mắn khi cuộc sống và công việc cứ thế tiến triển, khán giả không quên mình. Giờ tôi cũng đang mở một lớp dạy diễn viên, tạo điều kiện để các em lên sân khấu. Mọi thứ cứ đưa đẩy mình bước đi như vậy, chứ chẳng ai vẽ trước được đường đi cho mình.
Gia đình là điểm tựa
* “Thầy già con hát trẻ”, “gừng càng già càng cay”- chị thấy câu nào đúng trong hoàn cảnh của mình hiện tại?
- Cả hai đều đúng. Đã hơn 20 năm gắn bó với nghề, cũng đã đến lúc nhường cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ hơn. Nhưng nghệ thuật cần sức trẻ, sự đam mê và cả kinh nghiệm của lớp nghệ sĩ đi trước. Sân khấu muốn duy trì được cần có những tên tuổi đủ sức kéo khán giả, nhưng song song đó cũng cần đào tạo những lớp nghệ sĩ kế cận. Tôi cũng nghĩ không ai giữ được hào quang của mình mãi mãi, nên muốn có một sân khấu của mình, để tương lai vẫn được sống cùng đam mê.
* Giờ có nhiều nghệ sĩ trẻ, dù không có tài, nhưng cátxê vẫn cao ngất ngưởng, chỉ bằng việc đi sự kiện và quảng cáo, trong khi các nghệ sĩ gắn bó với sân khấu như chị phải lo đi bán từng tấm vé. Chị có thấy buồn không?
- Tôi nghĩ đó là quy luật rồi, không việc gì phải chạnh lòng hết. Đến lúc họ cũng sẽ già, nếu không có tài năng thì khán giả sẽ nhanh chóng quên thôi.
![]() |
* Sự nghiệp - tiền bạc - sắc đẹp - gia đình, điều gì quan trọng nhất với chị lúc này, khi đã bước qua tuổi 40?
- Gia đình vẫn là quan trọng nhất với một người phụ nữ, là chỗ dựa để tôi tự tin làm nghệ thuật. Nếu không có ông xã ủng hộ thì tôi khó hoàn thành được bất kể vai trò nào, nhất là con gái nhỏ của tôi mới được 1 tuổi. Cơm áo gạo tiền thì cả chồng và vợ sẽ cùng lo, hạnh phúc cả hai cùng vun đắp. Tôi rất rạch ròi, dù tham việc, nhưng vẫn sẽ dành thời gian để vun vén cho gia đình. Với tôi, gia đình là điểm tựa, là thước đo thành công và hạnh phúc của người phụ nữ.
Xin cảm ơn và chúc chị thành công!
khả năng, thông minh, tài năng, trở thành, thời trang, sân khấu
Mã an toàn:
Vĩnh biệt Trần Lập - người “anh cả” của rock Việt!
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc