\n
Đang truy cập : 69
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 68
Hôm nay : 3717
Tháng hiện tại : 180690
Tổng lượt truy cập : 12387765
Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.
Sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát đã thương yêu tặng cho nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu danh xưng “Nhạc sĩ của tình yêu”. Mà quả thực từ sáng tác đầu tay cho đến cuối đời, nhất là giai đoạn cuối 1970 đầu 1980, âm nhạc Phan Huỳnh Điểu chuyển hẳn sang đề tài tình yêu trữ tình thuần túy....
Tối 1-7, chương trình khai mạc triển lãm và tiệc sinh nhật “tuổi 40” của NSƯT Minh Vương đã diễn ra thật ấm áp tại số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP HCM....
Sáng nay (20/6,) tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, Hội âm nhạc Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016 -2020. Đại hội tiến hành tổng kết nhiệm kỳ cũ, bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, đưa ra những phương hướng và nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn mới....
Thanh Duy từng trải qua khoảng thời gian dạy học, làm truyền thông để kiếm sống vì nghề ca hát bấp bênh, không đủ nuôi sống anh....
Để tưởng nhớ tới người nhạc sỹ tài năng và hào hoa của nền âm nhạc Việt, gia đình cùng người thân của cố nhạc sỹ An Thuyên sẽ tổ chức hai đêm nhạc nhân một năm ngày ông ra đi về cõi vĩnh hằng, và cũng như một sự tri ân của họ đối với tình cảm yêu quý và mến mộ của đông đảo khán giả vẫn luôn dành cho......
Từng mảng họa tiết trên nền ren mỏng tang màu đỏ làm nổi bật làn da trắng của Linh Nga....
“Rau răm ở lại” của Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh là một vở diễn đẹp. Sau nỗi đau là sự cứu rỗi mà tình người đem lại cho nhau...
Theo ông Tôn Thất Cần – Trưởng Phòng quản lý nghệ thuật Sở VHTT TPHCM đã cho biết, Thanh tra sở VH-TT TP.HCM vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Huỳnh Trấn Thành (nghệ danh Trấn Thành) với số tiền phạt tổng cộng là 32.500.000 đồng; bà Phong Ngọc Giàu (NSND Ngọc Giàu) 15 triệu đồng và......
Phiên đấu giá đầu tiên chiều 17-4 tại Đường sách TP HCM đã kết thúc, 2 cuốn sách được bán với giá 10,8 triệu đồng để quyên tiền từ thiện cho trẻ em nghèo. Cuốn sách đầu tiên “Sài Gòn năm xưa” (của nhà nghiên cứu - nhà văn hóa Vương Hồng Sển, NXB Tự Do ấn hành năm 1961) thuộc về nhà thơ Nguyễn Thị......
Thơ miền Trung có thể dữ dội nồng nàn như thơ Thu Bồn, tỉnh táo mà day dứt như thơ Ý Nhi, hồn nhiên đằm thắm như thơ Mỹ Dạ... Và cũng có thể điềm tĩnh để bùng nổ trong lặng lẽ như thơ Nguyễn Khoa Điềm....
Hàng trăm người hâm mộ cùng nhau tề tựu, dâng hương tại mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhằm tưởng nhớ 15 năm ngày ông ra đi....
Đây là những hình ảnh được Mạnh Quỳnh chụp và in trên các bìa đĩa được phát hành cách đây chừng 15 năm. Lúc đó, Mạnh Quỳnh gầy nhom chưa đến 50 cân....
Mặc dù đã gắn bó với nhau trong nhiều năm và có đến 2 mặt con nhưng nam ca sĩ thú nhận, vợ anh không hề thích nghe dòng nhạc của mình....
Lấy hai người chồng nhưng bà chẳng thể trọn vẹn cùng ai. Bà một mình nuôi 5 đứa con nhưng lại chẳng đứa nào nuôi nổi mẹ lúc tuổi già. Bà lủi thủi vào sống ở viện dưỡng lão nghệ sĩ......
Ngày 18/3 là ngày kỷ niệm 6 năm mất của nhà thơ Hữu Loan - một cốt cách thi nhân sừng sững trong thi ca Việt....
Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh Có sông sâu lờ lững vờn quanh êm xuôi về Nam … Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau Bóng tre ru bên mấy hàng cau đồng quê mơ màng!...
Ông là người viết về phở như một “miếng ăn kì diệu” với nhận xét trứ danh: Phở ăn giờ nào trong ngày cũng trôi, một ngày ăn vài bát cũng bình thường, ăn mùa nào trong năm cũng có nghĩa thâm thúy…Thế nhưng ngoài đời, Nguyễn Tuân không phải người quá nghiền phở. Song ông cũng thấu đáo và kỹ tính y như......
“Ðiệu nghệ và say mê” là câu cửa miệng của những người yêu nghệ thuật tuồng, đồng nghiệp mỗi khi nhắc đến nghệ sĩ Triều Dâng, một nhạc công có nhiều cống hiến của Nhà hát tuồng Ðào Tấn....
Lùm xùm xung quanh chuyện Phan Huyền Thư đạo thơ đã chìm xuống rồi, người ta bắt đầu bàn đến chuyện sở hữu trí tuệ. Có câu trả lời đích đáng cho câu chuyện có độ khó cao này không?...
Lâu lắm chị mới có một buổi chiều thảnh thơi ở nhà. Minh Vượng ngồi uống trà, nghe chèo cổ- một thói quen hàng ngày của chị. Chị vẫn thế, khảng khái, thẳng thắn và ngọn lửa đam mê trong tâm hồn chị chưa bao giờ ngừng cháy....
Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.