\n
Đang truy cập : 60
Hôm nay : 13532
Tháng hiện tại : 204696
Tổng lượt truy cập : 12411771
Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.
Đối với Nguyễn Ngọc Tư, viết văn thực sự được coi là một nghề, mang tính chuyên nghiệp. Bền bỉ, miệt mài viết từng ngày, Nguyễn Ngọc Tư ví mình như người thợ dệt...
Bên cạnh những bài vọng cổ ngợi ca tình yêu đôi lứa nổi tiếng, Viễn Châu có một bài đầy chất triết lý: Ông lão chèo đò....
trích bài viết của Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Việt Tide phát hành ngày Thứ Sáu, 21 tháng 2 năm 2014) Có nhiều lúc, nhận được tin ai đó vừa nằm xuống, lòng tôi lại nghe tiếc nuối và tự nhủ “Buồn quá, hôm nọ đã cố gắng tính...” Chữ “tính” ở đây có thể là một dự định sẽ đi thăm, hoặc làm gì......
Trong thâm tâm của nghệ sĩ Năm Thầu (tên thật là Võ Công Khanh, 60 tuổi, ngụ xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long), hát bội (hát tuồng) luôn là một niềm trăn trở. Suốt mấy chục năm theo nghiệp hát bội phục vụ bà con, ông luôn tìm tòi, nghiên cứu về hát bội và chưa bao giờ muốn rời xa nó......
Trời nhá nhem tối. Phố nhỏ chưa kịp lên đèn. Ngay trước cửa nhà hàng Thiên Đường Mộng Mơ mấy em chân dài ngồi vắt chéo chân .Mặc chiếc áo 2 dây mỏng gần như lộ hết nội y và chiếc quần ngắn cở gang tay. Thoáng chốc lại đưa tay ra vẫy những khách hàng đi ngang qua....
Có những điều người ta chỉ nói một lần rồi thôi. Có những sự việc người ta chỉ thoáng nghĩ đến rồi quên nhanh. Có những sự cớ phải buộc lòng bôi xóa để sống bởi đời sống nghiệt ngã ở khắp mọi nơi. Tuy thế nào mặc lòng, vẫn có những u uẩn cứ theo ta....
Thời gian: Năm 1953. Ðịa điểm: Rạp chiếu bóng Thanh Bình ở Sàigòn. Trong số khán giả đến xem chiếu phim Nga Xô nhan đề “Sadko”, ngày hôm ấy có một cậu bé 11 tuổi. Thời ấy rạp chiếu phim thường còn có màn phụ diễn sống tân nhạc Việt. Ðến màn ca sĩ Anh Ngọc trên sân khấu hát bài “Tình ca” của nhạc sĩ......
Những ngày Tết Việt Nam, mùa xuân của Việt Nam thì bầu trời Montréal luôn luôn mù mịt tuyết, lạnh thấu xương… Có những mùa xuân đến rất mau, Ngồi nghe tuyết trắng dội ngang đầu, Nghe hồn ray rức niềm xa xứ Nghe buốt trong tim vạn nỗi sầu. Chợt nhớ màn nhung đà khép kín Điêu Thuyền & Lữ Bố vãn......
‘ ‘Già háp ‘ ‘ như Nguyễn Phương, bỗng nhiên cao hứng nói chuyện tình yêu… lại là một chuyện tình buồn nữa thì… thì là ‘ ‘ già mà… mà còn ham !’ ‘...
Nguyễn Ngọc Tư được trao Giải Mai Vàng từ năm 2000 với truyện ngắn “Ngọn đèn không tắt”. Hồi đó, cô Tư mới vừa ngoài 20 tuổi và vừa đoạt giải nhất cuộc thi "Văn học tuổi hai mươi" trong mùa giải đầu tiên. Cái tên Nguyễn Ngọc Tư trở thành một hiện tượng, tuổi trẻ, văn đẹp nhưng nội hàm văn hóa lại......
Tựa đề bài viết trên đây là lời tâm sự của cô đào Phương Hồng Thủy, trong ngày lãnh giải Trần Hữu Trang ở trong nước vào năm 1991. Lời tâm sự gần như than thở kia đã gây xúc động cho khá nhiều người có mặt trong ngày phát giải. Các ký giả kịch trường cũng buồn và thông cảm cho tâm trạng cô đào tài......
Sau một thời gian lâm bệnh nặng, soạn giả Mai Quân (tên thường gọi chú Năm Triều), đã trút hơi thở cuối cùng, về với đất mẹ vào lúc 16 giờ ngày 10-12, để lại bao tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp và đặc biệt là những nghệ sĩ già yếu, neo đơn....
Những ai là con của miền đất Nam bộ, mê cải lương đều không thể không biết đến các vở: Tiếng hò sông Hậu, Khách sạn Hào Hoa, Tìm lại cuộc đời, Ánh lửa rừng khuya, Cây sầu riêng trổ bông, Kiếp chồng chung… trên sân khấu đoàn cải lương Sài Gòn II, 284 đã đưa vai diễn của nghệ sĩ Diệp Lang, Mỹ Châu,......
Ðã gần 7 thập niên, kể từ khi 4 bài thơ độc đáo của TTKh được phổ biến trên 2 tạp chí Tiểu thuyết thứ bẩy và Phụ nữ thời đàm ở Hà nội. Giới văn chương, báo chí cũng như những người yêu thích thơ văn tiền chiến đã tốn khá nhiều bút mực, công lao để tìm hiểu về thân thế và con người thật ngoài đời của......
Saigon An etymology of Saigon (or Sài Gòn in Vietnamese) is that Sài is a Sino-Vietnamese word (Hán tự: 柴) meaning "firewood, lops, twigs; palisade", while Gòn is another Sino-Vietnamese word (Hán tự: 棍) meaning "stick, pole, bole", and whose meaning evolved into "cotton" in Vietnamese (bông......
Tối 25-9, cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2014 thi chung kết xếp hạng cuối cùng tại nhà hát Đài truyền hình TP.HCM (HTV), kết thúc ba tháng tranh tài trên cả nước. Từ trái qua: Nguyễn Thị Linh Phượng, Nguyễn Minh Trường và Nguyễn Thị Lý trong giây phút đăng quang đêm chung kết Chuông vàng vọng cổ tối......
TÁC GIẢ BÀI THƠ “HOA TRẮNG THÔI CÀI LÊN ÁO TÍM” Từ thập niên 1960 thế kỷ trước, khi chưa có truyền hình chỉ có Đài phát thanh, thì mọi người không ai không nghe qua nhạc phẩm “Hoa trắng thôi cài lên áo tím” được hát đi hát lại nhiều lần, nhạc phẩm này do nhạc sĩ Huỳnh Anh phổ nhạc từ bài thơ mang......
Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.