Bản Sắc Dân Tộc - cailuongvietnam.com

Tin Tức Tâm Tư Thành Viên

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN

Cảm nhận sau khi xem NMCV lần 11: Chiều Đông Gió Lạnh Về

Thứ ba - 23/10/2012 11:01

Lê văn Gàn & Hồ Ngọc Trinh

CLVN - Vài cảm nhận của mx sau khi xem "Chiều Đông Gió Lạnh Về"
Ngân mãi chuông vàng lần 11 với vở tuồng Chiều dông gió lạnh về
Tác giả Hà Triều- Hoa Phượng
Biên tập Hiền Phương-Lâm Viên
Đạo diễn Kim Phượng
Xem tình tiết vở tuồng, nhìn cách trang phục mx cảm nhận được một thảm kịch xãy ra dưới chân núi Bach Nữ Sơn xứ sở của nước Mể Tây Cơ ở thời điểm đất nước này còn bị thực dân Tây Ban Nha đô hộ.
Hồ Ngọc Trinh trong vai Ái Lan không phù hợp cho cô lắm vỉ cô không có vóc sắc giọng nói sang trọng thanh cao của một tiểu thơ quí phái,Hồ Ngọc Trinh có giọng hát điêu luyện nhưng không ngọt ngào truyền cảm,lối diễn xuất của cô rất tự tin nhưng từ màn đầu đến kết thúc người xem chờ đợi từ vai diễn một chút lữa một chút cảm xúc để lột trần được nhân vật Ái Lan một tiểu thư mới bước vào yêu và kết quả của mối tình là một bào thai đã tượng hình nhưng lại dang dở,một phụ nữ âm thầm đau khổ "suốt 20 năm giả dối sống trong tẻ lạnh triền miên" ......nhưng hoàn toàn thất vọng cô không để lại một cảm xúc nào trong lòng khán giả.
Đoạn kết trong hổn loạn tâm lý từng nhân vật diễn biến trong chớp mắt,làm người xem bàng hoàng không chấp nhận được một Ái Lan vô tình vô nghĩa vội vàng quay về với người tình củ bỏ mắc người chồng chung sống 20 năm oằn oại với vết thương!!!!! 

Kim Hồngcô diễn rất hay trong vai Dạ Ngọc,nét buồn man mác từ giọng ca đến ánh mắt đã nêu lên một Dạ Ngọc hy sinh cho người mình yêu chỉ biết cho đi mà không mong nhận lại,rất tiếc màn cuối cô lại mờ đi không còn đất diễn. Trang phục và bím tóc ở màn đầu của Dạ Ngọc không đúng vói phong cách của một người hầu trong gia đình giàu sang thời đó,nhìn cô giống như một nữ công nhân"mọi" người nô lệ ở trang trại hơn, chỉ có màn cuối thì trang phục chỉnh tề khá hơn.
Buồn cười trong vở tuồng là chính Dạ Ngọc đã nhận ra Quang Sơn sau 20 năm xa cách chứ không phải là Ái Lan người yêu và cha của Kha Minh.

NSUT Hùng Minh trong vai Mã Cơ một chủ nông trại đồn điền người Tây Ban Nha giàu có cha của Ái Lan
ông diễn xuất hay nhưng giọng hát không còn khoẻ nghe như hụt hơi,rất tiếc vai này không nhường lại cho một "chuông" khác như Lê Văn Đạt, Võ Thành Phê, Thanh Nhường ......biết đâu sẽ hay hơn và tạo cơ hội cho các chuông có đất diễn.
Về việc hoá trang thành người lớn tuổi to mập cũng dễ thôi :) 

Lê Văn Gàn nhập vai Quang Sơn rất sáng sân khấu,giọng của anh không biết có phải tập luyện nhiều không mà nghe khàn hơn những lần trước, Gàn diễn xuất rất hay và cảm động nhất là lúc anh bị bắt đi vì bị đổ tội giết Mã Cơ anh gào lên thảm thiết "tôi là kẻ xát nhân"người xem có thể cảm nhận được Quang Sơn đang khóc thật sự.
Trang phục giày ống,mủ nón của Quang Sơn quá tướm tất sạch sẻ chưa đúng với một tên cao bồi quản lý đồn điền nông trại.

Nguyễn Văn Mẹo trong vai Kha Minh một vai không kém phần quan trọng trong vở tuồng,Mẹo diễn xuất còn yếu không được tự nhiên lắm,nhìn anh thể hiện nhân vật Kha Minh như một đứa trẻ 15 tuổi hơn là 20 tuổi một đứa trẻ thiếu tình thương cha trở nên cộc cặn thô lổ. Tuy nhiên anh có giọng ca truyền cảm ngọt ngào,khuôn mặt của một nghệ sỉ trẻ đầy hứa hẹn trong tương lai,hy vọng sẽ còn được nhìn thấy Văn Mẹo trong những lần NMCV
lần tới để thu thập được nhiều kinh nghệm và thể hiện hết tài năng của mình.

Lê Minh Hảo quá tuyệt vời trong vai Kha Ly,ngoại trừ đôi giày ống cao gót khập khểnh buồn cười để dấu đi chiều cao khiêm nhường của anh,phần còn lại anh nhập vai quá thành công,hình như vai này chỉ giành cho anh ,anh có giọng ca hay nghe cảm xúc dạt dào.Xin chúc mừng Lê Minh Hảo.

Rất ấn tượng với vũ khúc những người công nhân mắc áo trồng đầu màu đen của bản xứ Mể Tây Cơ biểu hiện cho dãy núi Bạch Mã Sơn 20 năm những cuộc bể dâu, đau khổ của những người dân,cuộc đời đen tối như" khu vườn quái đản" như "người đẹp nằm thỏi thỏi ngủ" 

Một vở cải lương thành công là khi khán giả xem xong ra về vẫn còn để lại ấn tượng sâu đậm từng lời ca tiếng hát từng nhân vật và nội dung của vở tuồng chứ không ai bảo là ns hát sai nhịp hay không, vì 100 khán giả chưa hẳn có được một người biết nhịp,đờn ca tài tử.

Tác giả bài viết: meoxu

Nguồn tin: cailuongvietnam.com

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận mới

Gửi bình luận của bạn

Tên của bạn Email Nội dung Mã an toàn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN