Cũng trong chương trình, Bình Tinh có dịp trải lòng về sự “xuống dốc” của nghệ thuật sân khấu cải lương ở góc nhìn của một “con nhà nòi”. Cô tâm sự: “Không được xuất hiện trên bất kỳ sân khấu cải lương nào dù mình là con nhà nòi. Có nhiều khán giả tưởng Bình Tinh chết rồi hay Bình Tinh đã đi định cư ở nước ngoài. Thời gian đó tôi như một cọng rác bên đường. Tôi hát bất cứ nơi đâu từ đám ma, đám giỗ, đình, miếu để thỏa niềm đam mê với nghề”.
Bình Tinh, Thanh Thảo rơi nước mặt kể về những khó khăn khi theo đuổi nghệ thuật
Bình Tinh tâm sự may mắn đến với cô khi đoạt quán quân Sao nối ngôi và mời làm huấn luyện viên cải lương cho một chương trình tìm kiếm tài năng nhí. Nữ nghệ sĩ xem các chương trình này là “thánh đường” của sân khấu cải lương, giúp cô có được sự tự tin và được công chúng đón nhận. “Đó không phải là những sân khấu của mình nhưng đã giang tay đón mình, để mình được tiếp tục làm nghề và thỏa niềm đam mê với nghệ thuật thì thực sự hạnh phúc”, cô nói. Đồng thời, cả Bình Tinh và Thanh Thảo đều khẳng định nếu sân khấu còn, dù chỉ có một khán giả họ vẫn sẽ diễn.
Kể về tình bạn của cả hai, Bình Tinh tâm sự chính niềm đam mê dành cho bộ môn nghệ thuật này đã kết nối họ với nhau. Con gái nuôi Kim Tử Long tiết lộ: “Nó vui, nó buồn thậm chí nó lấy chồng, sinh con lúc nào cũng phải có mặt Bình Tinh”. Thanh Thảo cho rằng đó là điều tất nhiên vì cô coi Bình Tinh không chỉ là người bạn bình thường mà là tri kỷ. Trong công việc, Bình Tinh cũng không ít lần “cứu” bạn khi đứng trong cánh gà hát giúp cho Thanh Thảo khi cô bị bệnh.
Nguồn: Thành Long ( TNO )