Những Chuyện Dị Kỳ
- Thứ sáu - 26/02/2021 07:07
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
KD
Ngược dòng thời gian, dịch cúm tàu đã bùng nổ từ cuối mùa đông năm trước. Người ta bắt đầu làm quen với những ngôn từ hết sức lạ tai, chưa hề dùng đến hoặc chưa từng nghe qua từ thuở biết làm người, từ độ mẹ về với cha như mang khẩu trang, giữ khoảng cách, cách ly tại nhà, ở nhà là an toàn trên xa-lộ, là góp sức giữ gìn cho dịch bệnh khỏi lây lan ! Người quen hay người thân khi gặp nhau đều né tránh, thậm chí còn làm mặt lạ với nhau vì hỏng ai biết được “ai gian, ai ngay”. Những cuộc hẹn hò hay gặp gỡ, dù là để uống với nhau ly cà-phê hay tán dóc chuyện trên trời dưới đất cũng không thể có được giữa thời buổi “nhiễu nhương” này. Tình hình mỗi ngày thêm xấu đi mặc dù thuốc chủng ngừa đã bắt đầu áp dụng cho dân chúng trên toàn quả địa cầu.
Con vi khuẩn từ Vũ-Hán này nếu nói theo uncle doctor thân quen đã hứng chí tâm tình hồi mùa hè năm ngoái thì “nó do con người ác tâm đã chế tạo ra, hôm nay mang hình dáng này, ngày mai có thể khoác lên màu áo khác, giống như mình đang đi ngoài ánh sáng thì đâu biết có kẻ gian đang rập rình trong bóng tối. Mày nghe tao đi, đây là bộ phim dài nhiều tập, là một dòng sông trôi mải miết nhưng không hề phẳng lặng” .. Thiệt tình, tâm sự của ông dài thăm thẳm như một dòng sông, là tiếng nói của một bác sĩ giỏi nghề đã trải qua nhiều kinh nghiệm trong giới y khoa, trong đời sống hằng ngày, cũng như của hơn 70 năm tuổi đời. Dù vậy, ông vẫn phương phi, lạc quan, chơi tennis mỗi ngày và cũng là nhân chứng cho cuộc sống quá nhiều tai ương này.
Năm vừa qua, mọi người trên thế giới cũng sốt sắng hướng về cuộc tranh giành chiếc ghế tổng thống của hai vị cao niên. Hình như trong lịch sử nước Mỹ chưa hề thấy sự chia rẽ mãnh liệt đến vậy. Đó là chuyện của xứ người ta, chuyện chính trị mà chính trị gia không bao giờ thua, chỉ thiệt hại cho đám quần chúng đi ủng hộ. Kết quả thắng thua hay thành bại chỉ như một ván cờ, như xem một cuốn phim đầy kịch tính. Người thắng cuộc thì tiếp tục cái đam mê của mình, kẻ thua trận về nhà đuổi gà cho vợ, chơi tennis, đánh cờ hay viết hồi ký. Chuyện cũng xong, phim hay đến mấy rồi cũng đến hồi kết cuộc. Hai ông tổng thống có biết ai là ai mà fans của hai phe lên gân, đánh nhau đến sức trán, bể đầu ! Vợ chồng dẫn nhau ra tòa ly dị, thề thốt suốt đời không ngó mặt nhau. Bạn bè bôi mặt, gấu ó nặng lời dù đã có với nhau bao nhiêu năm dưới một mái trường ngọt ngào kỷ niệm. Một cô bạn cùng khóa cũng ấm ức chuyện này và viết lên những dòng tâm sự nghe sao buồn tênh “sau cuộc bầu cử này, tui nhìn người thân và bè bạn với cái nhìn rất khác” !
Năm con chuột sắp khép lại để nhường cho con trâu Ngưu Lang chậm bước. Sau lần hội ngộ hôm rằm tháng bảy, nghe đâu ổng đã trút hết bầu tâm sự với người yêu Chức Nữ và vén màn mưa ngâu, thấy cầu vòng ngũ sắc .. ngó bộ tươi tỉnh hơn nên thiên hạ xa gần cũng cầu mong hay nói đúng hơn là kỳ vọng một năm mới may mắn, qua hết tai ương. Cuộc sống nào cũng phải cày bừa vì đã chấp nhận kiếp trâu cày, ngựa kéo nhưng ai nấy đều ước ao quanh mình được nhẹ nhàng hơn, ra đường khỏi phải che kín mặt mày, được hít thở bầu không khí trong lành và khi gặp nhau ít ra cũng được xã giao, tay bắt mặt mừng hay trao nhau những vòng ôm thắm thiết, ấm nồng. Chuyện nghĩ đơn giản mà như đang giỡn, ông trời sao khéo bày ra chi cái chuyện cơ cầu !
Vưu Văn Tâm
27.01.2021
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://www.cailuongvietnam.com là vi phạm bản quyền