Bản Sắc Dân Tộc - cailuongvietnam.com

Tin Tức Tâm Tư Thành Viên

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN

Trước ngày diễn chương trình Chút Tình Gửi Lại Nhân Gian

Thứ năm - 27/02/2014 09:29

Trước ngày diễn chương trình Chút Tình Gửi Lại Nhân Gian

CLVNCOM - Những cơn gió se lạnh khẽ luồn nhẹ qua khẽ tay, lại một năm cũ qua đi, năm mới lại tới. Con người ta cũng dần trưởng thành hơn theo thời gian, bộn bề với những lo toan cuộc sống, mãi chạy theo những toan tính thiệt-hơn đến mức chẳng nhận ra bản thân mình. Nhiều lúc mệt mỏi, chán nản chỉ muốn một lần quay về với tuổi thơ để tìm lại nụ cười hồn nhiên với những ước mơ ngọt ngào.

Tuổi thơ của tôi cũng như bao đứa trẻ khác, cũng vô tư chơi đùa cùng chúng bạn, cũng có ước mơ ấp ủ trong tim…. Nếu các bạn ngày xưa ước mai đây lớn lên sẽ làm phi công bay khắp trên bầu trời hay khám phá vũ trụ, lặn xuống đáy đại dương để xem cá heo đáng yêu đến thế nào, cá mập hung tợn ra sao thì ước mơ của tôi so với chúng bạn có thể nói là rất “lạ”! Sinh ra và lớn lên trên miền sông nước vùng Tây Nam Bộ, những câu hát thấm đượm tình người trong các vở cải lương đã làm cho tâm hồn trẻ thơ như tôi được vun đắp. Tôi ước được một lần trong đời ngồi dưới sân khấu ngắm nhìn các đoàn cải lương đại bang biểu diễn, hay một lần ngồi trên bờ sông xem các đoàn hát lênh đênh trên sông nước. Ước được một lần khóc cười, đắm chìm trong các cung bậc cảm xúc cùng thần tượng qua các vở diễn Nửa đời hương phấn, Sân khấu về khuya, Bên cầu dệt lụa, Tiếng Trống Mê Linh, Thái hậu Dương Vân Nga…Dẫu biết khó thành hiện thực song trẻ con thường ước những điều trong tưởng tượng chứ không nhìn vào thực tế mà. Bởi vậy nên những ước mơ ấy mới thật trong sáng và đẹp đẽ biết nhường nào!


Đối với tôi, Cải Lương- một từ mà tự thân hai tiếng đó khi thốt lên đã rất thiêng liêng. Thiêng liêng bởi cái tình người, cái lẽ ở đời mà tôi đã học được. Cải lương đã cho tôi biết thế nào là lòng trắc ẩn, tình yêu thương, là yêu - ghét. Dạy tôi biết khóc thương, cảm thông với những mảnh đời bất hạnh, biết ngưỡng mộ, quý mến những anh hùng, biết cảm động, kính yêu những người mẹ cao cả hết lòng vì con, hơn thế Cải lương còn làm cho tôi rơi nước mắt với những phận đời mà trong xã hội thường rinh rẻ, xem Cải lương ai mà không thương cảm cho số phận của một vũ nữ trong “Tần Nương Thất”! Ai mà không một lần rơi nước mắt cho cô Hương vì một lần dại khờ mà sa chân sảy bước trong “Nửa đời hương phấn”! Nhờ cải lương mà tôi có cái nhìn sâu sắc hơn, rộng lượng hơn với cuộc đời.
Ngày càng lớn lên, ước mơ thuở nhỏ của tôi dù có lúc bị vùi lấp đâu đó trong những vụn vặt đời thường, nhưng từ sâu thẳm trái tim vẫn mong điều kì diệu sẽ xảy ra. Và phép màu ấy đã xuất hiện…Chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi là đến chương trình “ Chút tình gửi lại nhân gian”, tôi lại xách ba lô lên và đi, vượt hơn 300 cây số để đến gần hơn với ước mơ mãi vương vấn trong tim. Không được sống trong thời vàng son của cải lương đó là điều không thể thay đổi được nhưng tôi vẫn luôn mong mỏi được xem một chương trình như thế này để thỏa niềm khao khát từ lâu. Chương trình được qui tụ với rất nhiều diễn viên gạo cội như NS Út Bạch Lan, NS Thanh Sang, NS Phượng Liên, NS Hùng Minh, NS Xuân Lan, NS Kim Hương, NS Quốc Nhĩ, NS Hồng Nga, NS Ngọc Giàu, NS Lệ Thủy, NS Kiều Mai Lý, NS Chí Tiên, NS Bảo Quốc… cùng với sự kết hợp với dàn diễn viên trẻ như NS Vũ Linh, NS Hồng Loan, NS Phương Hồng Thủy, NS Trọng Phúc, NS Tú Sương, NS Hữu Châu, NS Thành Lộc, NS Hà Linh, NS Gia Bảo ….Sự kết hợp giữa những nghệ sĩ gạo cội với những nghệ sĩ trẻ với tôi đó là một điều đặc biệt. Đặc biệt bởi đó là ý nghĩa của sự tiếp nối giữa hai thế hệ -“cha truyền con nối”, “tre già măng mọc”. Được xem các nghệ sĩ của mấy mươi năm trước, đến mấy mươi năm sau vẫn lại được chứng kiến, được hãnh diện vì nền nghệ thuật cải lương truyền thống há chẳng phải là mong mỏi của biết bao người hâm mộ sao! Vẫn những lớp nghệ sĩ ấy, vẫn những con người tài hoa ấy với lối diễn xuất thần luôn làm nức lòng khán giả bằng sự nhiệt huyết, bằng trái tim yêu nghề mãi không thay đổi dù lớp bụi thời gian có in dấu. Còn đối với lớp nghệ sĩ thế hệ trẻ đây không những là cơ hội được học hỏi, trau dồi thêm khả năng biểu diễn mà trên hết đây là bài học lớn để các nghệ sĩ trẻ hiểu hơn về sự gian khổ của bậc ông cha đi trước đã từng trải qua, để có thể hiểu hơn những giá trị về tinh thần tự học, về lòng nhiệt huyết sáng ngời.


Ngày một trôi qua là cả những niềm háo hức trong tôi dâng trào. Không biết các nghệ sĩ có đang hồi hộp chờ đợi đến ngày công diễn hay không nhưng chắc chắn rằng những người hâm mộ đã và sẽ mãi mãi yêu mến đoàn Thanh Minh Thanh Nga đang rất nức lòng chờ đợi. Sao thời gian cứ trôi qua thật chậm rãi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi chờ đợi thế này. Ước mơ từ nhỏ của tôi như được chiếc đũa phép gõ vào đã sắp thành hiện thực. Tôi đã từng nhắm mắt lại tưởng tượng mình ngồi dưới khán phòng với hàng ngàn khán giả cùng có chung niềm ao ước giống mình- cái khoảnh khắc ấy thiêng liêng biết bao, hạnh phúc biết bao!


Chương trình “Chút tình gửi lại nhân gian” có thể coi là công trình mà những thành viên trong gia đình của đoàn Thanh Minh Thanh Nga tạo dựng. Đó không chỉ là sự tri ân với khán giả đã mấy mươi năm ủng hộ, thương yêu đoàn Thanh Minh Thanh Nga nói chung và NS Thanh Nga nói riêng mà còn là tấm lòng của những con cháu trong gia đình NS Năm Nghĩa- Nguyễn Thị Thơ (bà bầu Thơ) tưởng nhớ đến bậc cha ông của mình.


NS Thanh Nga đã đi xa từ rất lâu rồi nhưng với những người thân và người hâm mộ thì chỉ như mới đây thôi. Cuộc chia ly nào mà không có mất mát, đau thương, nhất là những người trong cuộc. Thật tốt biết bao khi thế hệ mai sau có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Người đã đi sẽ mãi là ngọn đuốc soi đường, người ở lại vẫn phải tiếp tục sứ mệnh gìn giữ, phát huy những giá trị cốt lõi, tốt đẹp đã là một truyền thống quý báu của những con người trên dải đất hình chữ S để xứng đáng với dòng tộc, tổ tiên….


Khangbang

Tác giả bài viết: khangbang

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://www.cailuongvietnam.com là vi phạm bản quyền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa:người ta, trưởng thành, thời gian, lo toan, toan tính, nhận ra, mệt mỏi, chán nản, tuổi thơ, nụ cười, hồn nhiên, ước mơ

Bình luận mới

Gửi bình luận của bạn

Tên của bạn Email Nội dung Mã an toàn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN