Sao Việt đồng loạt sốc, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến ở tuổi 44.
Xem tiếp...
Dư âm đọng lại vòng chung kết II Chuông vàng vọng cổ 2013
CLVNCOM - Vòng chung kết 1, Ban giám khảo không hài lòng khi bị dồn vào không gian hẹp hai câu vọng cổ đề chọn 7 thí sinh trong tổng số 12 đi tiếp vào vòng trong. Vòng chung kết 2 Ban tố chức cũng chìu hết mình Ban Tổ Chức(có báo dám cho là cố chấp thì bất công quá), cho hát 4 câu, bỏ bớt những phần ca nhạc dư thừa dàn trải...MC nghệ sĩ Tấn Giao cũng được thay thế một MC lưu loát hơn đó là nghệ sĩ Quế Trân, có đến 2 MC nữ nhưng không biết kỳ này có "thủ" quá không mà không khí nó cũng nột tâm, sâu lắng và động cũng như cải lương. Được ca trọn bài vọng cổ nhưng thí sinh phải chia đôi cho bạn phụ diễn nên thành ra ca cũng chỉ một nữa thôi, cũng bằng hay ít hơn hai câu vòng chung kết 1.
Đề đề phòng " trục trặc kỹ thuật" khi tính điểm lộn hay quên tên danh sách thí sinh, "chém" nhưng đôi khi không bay đầu, ban tồ chức "tăng cường" thêm một tiêu chuẩn xét nữa là nếu đồng điểm thì dựa vào kết quả thí sinh được yêu thích nhất chớ hệ số thập phân thứ ba thứ tư không có xài, còn ban Báo chí vòng này chỉ đóng vai trò như khán giả VIP thêm có cho nước uống mà thôi. Từ tốp 7+ xuống tốp 5 thì chắc BGK cũng không còn vất và nhiều nữa, và mọi ý kiến đều được ban tồ chức đáp ứng. Ban giám khảo cũng gồm có 5 người, ngồi sát nhau, nhiều giám khảo thể hiện sự đoàn kết cao khi luôn phát biếu "chúng tôi" hay bàn luận với giám khảo bên cạnh để cũng cố ý kiến cùa mình như trong phần nhận xét đánh giá sắc nét, thẳng thừng của nghệ sĩ tiến sĩ Bạch Tuyết. Thấy nhiều cuộc thi, bỏ phiếu quan trọng trên nhiều nơi người ta bỏ phiếu kín mới thật sự đúng nghỉa và công bằng, còn công khai hay kết nhóm với nhau sẽ có nhiều hạn chế. Thí sinh đứng đầu khu vực miền Tây Nam Bộ, Lâm Ngọc Hoa lại vượt qua cái xui nhất trong đời ở lần trước đó đi tiếp vào vòng trong và ẵm luôn giải thí sinh được yêu thích nhất, công bằng mà nói thí sinh Linh Phượng hay nghệ sĩ Thi Nhung có giọng ca mạnh mẽ, thanh tao, bản lĩnh sân khấu hơn Ngọc Hoa nhưng theo nghệ sĩ Bạch Tuyết là do bị rớt nhịp, tự đánh mất mình nên đành phải chia tay sớm đề đảm bảo công bằng cho cuộc chơi, đừng có nghe lời báo chí hay ai đó "dụ" bứt phá mà phải luôn "thủ" cho chắc thì mới là thượng sách, một kinh nghiệm rút ra nữa là nên tìm hiều ý thích của ban giám khảo trước thì cơ may đi sâu vào vòng trong với tỷ lệ sẽ cao hơn. Tuy không phải là chủ tịch, nhưng hai giám khảo uỷ viên dường như có quyền quyết định là nghệ sĩ Bạch Tuyết và Minh Vương, các giảm khảo khát cho điểm mọi thí sinh không chênh lệch lắm, có lẽ những vị giám khảo này không quá khắt khe hay còn chưa phân biệt được sự khác biệt giữa những thí sinh. Sự đánh giá vừa tượng thanh vừa tượng hình làm khán giả vô tuyến rất ưng ý của nghệ sĩ Bạch Tuyết như muốn nói với Phượng và mọi người kết quả báo trước của Phượng là tiêu tán đường, "tôi tiếc cho em,tôi uổng cho em quá, có kinh nghiệm như em sao em đề chuyện này xảy ra".
Kỳ này nghe hát, phải chỉnh loa âm li lại nhiều lần vì cứ nghĩ chắc hệ thống âm thanh mình sao đó vì chất giọng trẻ trung ngọt ngào nghe OK lần trước cùa Minh Hải, Tố Tấn Loan,Vũ Thành đi đâu mất..khi nghe ban giám khảo phân tích chắc có lẽ các thí sinh thủ nhiều quá, không dám bay lượn trên nhịp kẻo mắc sai lầm như Linh Phượng dù đã chuyên nghiệp 10 năm mà nguy to,nên sân khấu khi có sự xuất hiện của thí sinh trở nên lặng, động trong cái không khí có âm hồn cảnh trí sân khấu hoà cùng với những bài hát "lạc nhịp, lạc điệu" với cuộc sống nên sân khấu như bước ra từ trong miền ký ức "Quê Hương" của hơn 30 năm về trước. Một số bài nghệ sĩ phụ diễn và thí sinh ban đầu như ở hai đầu nổi nhớ gần cuối bài bỗng nhiên xích lại gần nhau mà bài ca không có biều hay gợi ý cũng thật là khó hiều.
Kết quả sau đây đưa 5 thí sinh vào vòng trong
[color=#0040FF]1-Nguyễn Thị Luận - 19.59
2- Nguyễn Minh Hải- 19.56
3- Lâm Ngọc Hoa - 19.56
4- Phạm Vũ Thành - 19.56
5- Tô Tấn Loan - 19.55[/color]
Tác giả bài viết: khangianhandan
Nguồn tin: cailuongvietnam.com
Ý kiến bạn đọc