Sao Việt đồng loạt sốc, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến ở tuổi 44.
Xem tiếp...
Tam Tuyệt của Tạ Tình Tri Âm cuối của nghệ sĩ Mỹ Châu
CLVNCOM - Những cái "Tuyệt" nhận thấy khi xem Tạ Tình Tri Âm 3 của nghệ sỉ Mỹ Châu là:
-Tuyệt đẹp
-Tuyệt vời
-Tuyệt diệu
Nghệ sĩ Mỹ châu vẫn còn giữ nét đẹp kiêu sa đài cát và sang trọng như thuở nào, khi ngắm nhìn cô khán giả không chạnh lòng nghỉ đến Lolita của màn ảnh thời xưa và bây giờ; để rồi mới thầm thì và so sánh và phải bật khen rằng Lolita Mỹ Châu ngày xưa và ngày nay không có gì thay đỗi với thời gian. Cô vẫn còn tuyệt đẹp!
Tạ Tình Tri Âm 3, ca khúc nào cũng hay và có nét riêng , thích nhất bài Mong chờ vàTâm sự người ca sỹ , thích cách ca luyến láy hòa quyện giữa tân nhạc và cổ nhạc . Giọng hát nghệ sĩ Mỹ Châu vừa trầm vừa thanh vừa dịu dàng vừà bay bổng, không lấy hơi gồng mình, phát âm tròn vành rõ chử, Cô có làn hơi,có phong cách ca xuống câu vọng cổ rất hay và lạ, khán giã không thể nhầm lần được với nghệ sĩ nào khác, khi đã nghe cô hát rồi thì không thể quên,dư âm vẫn còn vang mãi bên tai thật ngọt ngào quyến rũ truyền cảm đến kỳ lạ. Thật tuyệt vời!
Thời gian gần đây khi khám phá ra giọng ca của cô Mỹ Châu thì cũng thường hay nghe cô hát, tiếp theo khi đọc bài tâm tình của wynh tanconhac "Cậu học trò hiếu học với giọng hát NSUT Mỹ Châu" từ Báo sân khấu số 1153 ra ngày 19/8/2013, bài của Chanhkim viết:"..... Giọng ca của nghệ sỹ Mỹ Châu buồn thiên thu trác tuyệt. Góp nhặt những ca từ được dệt bằng tơ tâm sự Mỹ Châu, mình đan thành chuỗi tri niệm. Thời gian đến, thời gian đi, thời gian tô màu rêu cho mình xanh thêm nỗi nhớ suốt cõi đi về trong chốn nhân gian nầy...". và tìm hiểu thêm những bài viết, và những lời tâm sự của khán giã khắp nơi...
Nghe Mỹ Châu hát dù bất cứ trong ca khúc nào cũng chừng như nghe được lời tâm sự , thủ thỉ thông cảm, truyền cho người nghe một cảm giác thât dịu dàng, có thể an ũi xoa dịu nỗi nhớ thương ,ru thêm giấc ngủ nồng đến những khán giả xa quê hương, xa xứ sở trong nhiều đêm trăn trở không yên giấc(trong đó có Bà Hai của mx), giọng ca bình dị mà sâu lắng đem đến cho người nghe cảm giác thật bình yên, thoải mái, thanh thản sau ngày dài mệt nhọc với bao nhiêu áp lực của công việc...
Nếu bảo Nolwenn Leroy một ca sỉ người Pháp có giọng ca kỳ diệu là nguồn hy vọng to lớn cho những người trông chờ vào môt phép màu để khỏi bệnh thì giọng ca của nghệ sĩ Mỹ Châu cũng không ngoại lệ.Quá Tuyệt diệu!
Tam tuyệt của Tạ tình Tri âm 3 đánh dấu kết thúc sự nghiệp Mỹ Châu trên mọi lĩnh vực nghệ thuật cải lương từ Sân Khấu, truyền hình, DVD, CD....Tạ tình Tri âm 3 thật ra được thực hiện cách đây 3 năm nhưng đến nay mới được ra mắt chứng tỏ ns Mỹ Châu cũng thận trọng khi sợ khán giả " bội thực". Tạ Tình lần chót này khán giả của Mỹ Châu xem như là cú hụi chót, chờ đợi đến phút cuối để có nguồn vốn, nguồn vui nhiều nhất, cái thú chơi hụi này không sợ bị giựt vì "em tin anh không thể tin lầm". Vui thì nhiều nhưng buồn cũng có, vui khi khán giả được nghe lần cuối một giọng ca thủ thỉ chuyện lòng, chuyện mình, chuyện thế thái nhân tình, buồn khi nghe nhiều bài n có chung chủ đề về cuộc chia ly như Mong Chờ, Trả lại nhau ngày tháng cũ, Chuyến Tàu Hoàng Hôn..."Tàu đưa ta đi tàu sẽ đón ta" trở về như trong câu nhạc của bài Chiều Tây Đô, nhưng lần này chuyến tàu hoàng hôn đưa Mỹ Châu đi xa mãi mãi, xin hãy mang lại, trả lại nghệ sĩ Mỹ Châu của ngày tháng năm nao!
Lần chia tay này là lần kỷ niệm, quên đi những được mất , hay dỡ, nghệ sỹ Mỹ Châu dường như hình dung thời bén duyên năng khiếu nghệ thuật lúc thuơ ấu là ca nhạc, và Mỹ Châu đã làm sống lại ký ức với những bài nhạc xưa với bản sắc riêng nếu thậm chí so với những tài danh nhạc vàng chuyên nghiệp. Thời buổi hiện nay, để thực hiện một DVD tân cổ giao duyên chất lượng với những nội dung hay mới là không phải dễ, một mình phải lo tất cả, vừa tác giả, vừa thực hiện, vừa trình diễn ...là một nỗ lực hết mình. Mỹ Châu đã khép lại nghệ thuật của mình với hai giọng ca Nam, một là bạn diễn, bạn đời-nam nghệ sĩ Đức Minh. Đúng là một cặp trời cho, giọng nghệ sĩ Đức Minh chân phương, cao vút, hiền hoà và mạnh mẽ, hai là nghệ sĩ đàn em Trọng Phúc, mình nghĩ nghệ sĩ Mỹ Châu chọn Trọng Phúc như người cầm đuốc tiếp theo cho mình cũng như chọn NS Vũ Luân Thoai Mỹ khi Mỹ Châu giả từ sân khấu qua tuyệt phẩm Võ Tắc Thiên. Nghệ sĩ Trong Phúc song ca với nghệ sĩ Mỹ Châu bài Chuyến Tàu Hoàng Hôn dường như ca hay hơn bao giờ hết.
Qua 6 bài mới của tạ tình tri âm chót này, có bốn câu thơ qua giọng ngâm không kém phần chuyên nghiệp đầy ấn tượng trong bài Tâm Sự Người Ca sỹ bài mà Mỹ Châu dường như phiêu lưu khi chọn dòng nhạc mới,lối hoà âm mới, làm ngạc nhiên khán giả những người không bao giờ nghĩ hay chưa bao giờ được nghe hát loại nhạc này , Tâm Sự Người Ca sỹ như đưa ta quay về thập niên 80 với những bài nhạc hay như Một Đời Người Một Rừng Cây...
Đời mơ có mấy bến mơ
Bến mơ có mấy người chờ đâu anh?
Chờ rồi mất mộng ngày xanh.
Chờ rồi thì cũng tan thành khói mây
Xin kéo dài ý kiến tam tuyệt(tuyệt đẹp, tuyệt vời, tuyệt diệu) cùa thành viên meoxu, đi xa hơn một chút xíu để ghi lại, níu lại khoảnh khắc chia tay này. Xin tặng thành viên tanconhac bài viết này -một fan đúng nghĩa của nghệ sĩ Mỹ Châu được mọi người yêu mến, xin tặng tất cà các bạn, đặc biệt là thành viên chiên_mt, người đã bỏ biết bao công sức để đem cho chúng ta nhiều tác phẩm của nghệ sĩ Mỹ Châu qua các giai đoạn
XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:http://www.cailuongvietnam.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=57266
Tác giả bài viết: meoxu & khangianhandan
Nguồn tin: cailuongvietnam.com
Ý kiến bạn đọc