Mùa Nô En 2013 tại Michigan
CLVNCOM - Sao mấy hôm nay miền Đông nước Mỹ không lạnh buốt giá tím chân gà như những ngày rét buốt khác nhưng tuyết đóng băng mọi thứ không chừa một thứ gì, những mái nhà cũ oằn nặng gánh tuyết, nhiều nhà, nhiều làng trang trí cảnh Nô En nhìn càng đẹp hơn khi tuyết đóng băng, rũ xuống từ mái hiên nhà, những giọt nước bám víu mà không muốn tan biến trong lòng đất, một cảm giác ngừng lại, tuyết bám thành đá trên tận từng nhánh cây nhỏ, phủ hết những mầm nụ làm cho cả miền như toàn cây thuỷ tinh, đẹp quá nhưng cũng làm cây gồng gánh nặng, cành cây rũ xuống, nhiều cây gãy cành lớn, làm mất điện nửa triệu hộ gia đình, đông đá hệ thống nước không chảy...
Tội nghiệp người nghèo,vô gia cư quá, những buổi lạnh mùa đông như thế này không
biết trốn đâu và những ngày này mùa đông đẹp nhất.
Nhưng thích quá đi
thôi...
Có nhiều người nghe nói băng lạnh thì rùng mình, nhưng sao
tôi đến từ xứ xích đạo mà lại yêu thích mùa đông, lái xe trong tuyết bay bay trên
nền trắng xoá, tôi cứ tưởng mình đang ở trên mây, mùa đông chúng ta như được ướp
lạnh nên mọi thứ nhìn tươi hơn người xứ nóng.
Mùa
Nô En 2013 tại Michigan
Nghệ
thuật vào mùa tuyết
Thú vui tại
nhà vào mùa đông
Miền nam nắng ấm Cali đã mất đi một người, nam ca nhạc
sĩ Việt Dzũng đã làm buồn lòng hàng triệu con tim, làm cho không khí miền Nam
Cali trong lòng người việt chắc cũng lạnh như những ngày đông giá miền Đông Bắc.
Và miền Nam Cali luôn chào đón những đàn chim di cư về miền đất ấm trong đó có
soạn giả Nguyễn Phương.
Và vài giờ nữa đến Nô En, chúc cho trang nhà
CLVNCOM một mùa Giáng Sinh an bình
.
Ý kiến bạn đọc