ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB


Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.

Nội quy chuyên mục

THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.
Gửi bài trả lời

Thứ 2 Tháng 5 17, 2010 7:10 pm

Hôm qua buổi trưa lên nhà NS Kim Hoàng để gửi cô mấy tấm hình mà NA chụp hôm đám tang nhưng NS Kim Hoàng không có nhà, vì bận đi lên chùa NS để kéo cửa mã.

Thứ 2 Tháng 5 17, 2010 7:21 pm

thương cô quá, công nhận đời người có ai thương cha thương mẹ thắm thiết như thương người tình chung không... rất quí những tấm tình chung thủy như đôi Kim Hoàng - Như Mai, anh Quý - Anh Thư ...
chim chuyền nhành ớt líu lo
bởi sầu con bạn ốm o gầy mòn

Thứ 2 Tháng 5 17, 2010 10:36 pm

:)) :)) :)) :)) :))

Thứ 3 Tháng 5 18, 2010 12:37 am

NS Kim Hòang có một tuổi thơ bất hạnh, mồ côi.
Lấy chồng, người chồng của NS Kim Hòang là cậu của NS Kim Cương (không phải là NS, chỉ là người soát vé).

Nhưng rất tiếc, cô gái mồ côi Kim Hòang tưởng lấy chồng sẽ được bên g/đ chồng thương yêu nhưng không được như vậy, bên gia đình chồng đối xử với Kim Hòang không tốt, người chồng (cậu NS Kim Cương) thì bất lực không bảo vệ được vợ mình...May mắn là NS Kim Hòang gặp được người bạn Như Mai thương yêu cưu mang cho đến ngày qua đời. :)) :)) :cry:

Ngày xưa khi hát ở gánh Kim Chung, NS Kim Hòang rất đẹp, nét đẹp cộng với sự duyên dáng từ mái tóc dài, đến nỗi nam danh ca Minh Cảnh lúc đó hễ gặp NS Kim Hòang ở đâu là vuốt mái tóc khen "Chị đẹp quá" :mrgreen: :))

Thứ 3 Tháng 5 18, 2010 12:51 am

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Thứ 3 Tháng 5 18, 2010 12:52 am

XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA QUYẾN.. :)) :)) :)) :cry:

Thứ 3 Tháng 5 18, 2010 2:22 am

OC ơi cho xin vài tấm hình chụp trong đám tang của NS như mai đi nha

Thứ 3 Tháng 5 18, 2010 3:10 am

anh NA, đúng :)) Kim Hoàng còn có nụ cười thật tươi khi cuời, cười móm xọm mà duyên lắm, khi kết bạn với cô Như Mai - cũng như Thanh Nga khi kết bạn với xừ Lân - cô Kim Hoàng trở nên lịch duyệt sang trọng nhờ học hỏi thêm ở trường học trường đời. Cô Như Mai đã khéo tô điểm cho bạn đời mình hết tất cả những vẻ quí phái của người phụ nữ nho nhã văn minh để cùng sánh vai giao thiệp với giới thượng lưu đương thời, cùng hợp tác kinh doanh, cùng xớt chia buồn vui sướng khổ, Kim Hoàng không cần phải bương chải lo lắng về cái ăn mặc chi nữa, cô được làm nghề như để cho thỏa đam mê thôi, thời hưng thì thịnh danh, thời mạt thì trở gót lo cho những mảnh đời bất hạnh khác, có bạn đời tuyệt vời như vậy thì hạnh phúc viên mãn rồi...

Thứ 3 Tháng 5 18, 2010 7:02 am

:)) :)) :)) :))

Thứ 3 Tháng 5 18, 2010 7:32 am

VIDEO PHÓNG SỰ - HỒI KÝ CỐ NS NHƯ MAI: CLICK VÀO ĐÂY XEM

[vt:)] :)) :))

Thứ 3 Tháng 5 18, 2010 8:26 am

Thành Kính Phân Ưu[align=center][glow=indigo][/glow][shadow=indigo][/shadow][font=Arial][/font]
Hình ảnh
[/align]

Thứ 3 Tháng 5 18, 2010 12:07 pm

Thành Kính Phân Ưu :cry: :cry: :cry: :)) :)) :))

Thứ 3 Tháng 5 18, 2010 1:03 pm

ngocanh đã viết:[Ngày xưa khi hát ở gánh Kim Chung, NS Kim Hòang rất đẹp, nét đẹp cộng với sự duyên dáng từ mái tóc dài, đến nỗi nam danh ca Minh Cảnh lúc đó hễ gặp NS Kim Hòang ở đâu là vuốt mái tóc khen "Chị đẹp quá" :mrgreen: :))


Cô Kim Hoàng là một trong những nghệ sĩ miền Nam đầu tiên cộng tác với đoàn hát toàn NS miền Bắc Kim Chung. Cô có nét đẹp sáng rực sân khấu . Cô có đóng cặp vai chính với NS Minh Cảnh trong tuổng Gió Lông Hương Đêm. Khi Kim Chung bắt đầu thành lập đoàn KC 2 thì Minh Cảnh và Kim Hoàng là cặp dào kép chính của sân khấu này thời gian đầu tiên. Thời gian này cô Kim Hoàng cũng lần lượt đưa các (?)cháu của mình là Hà Mỹ Liên, Thanh Điền, Hà Mỹ Xuân vào KC 2. Về sau có Diệu Hiền về đóng chung với Minh Cảnh thì hình như lúc đó cô Kim Hoàng Như Mai đã lập ban cải lương hát trên radio là ban Mai Hoàng , về sau nữa là lập ban trên TV CHỨ KHÔNG NGHE NÓI ĐI HÁT THÊM ĐOÀN NÀO CẢ NHƯNG 2 CÔ CÓ ĐI SANG CÁC NƯỚC Á CHÂU ĐỂ VỪA HỌC VỪA BIỂU DIỄN....

Thứ 3 Tháng 5 18, 2010 2:42 pm

Thành kính phân ưu :)) :)) :)) :cry:

Thứ 4 Tháng 5 19, 2010 7:29 am

Cũng như NS Kim Hòang có gia đình.
Thì NS Như Mai cũng có chồng vào năm 1954 với một người Pháp :)) chứ không phải là trước giờ không có chồng đâu nhé.
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB