Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.
Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 1:19 am
Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 1:20 am
Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 2:37 am
Không, không bao giờ được như đôi uyên ương Quý - Anh Thư, tôi cho rằng trên đời này sẽ không thể xảy ra cuộc tình cuộc đời như cuộc đời của 2 người này. Đây để tôi nói chuyện tôi làm chứng nè, vợ tôi trẻ hơn tôi nửa số tuổi và đẹp lắm, nhưng tôi luôn bảo "em đi tắm chưa" vì sợ ngửi mùi hôi mùi cũ của quần áo xông ra, huống chi thấy người phụ nữ già bũn nhũn teo tốp như con ma mà lại gần được sao, lại còn ẫm bồng lo vệ sinh, cho ăn uống đút móm nhu lo em bé mới sinh vậy. Khó lắm. Tôi xin nói thật cảm nhận của mình như vậy, mai mốt
em già em bệnh thì em ơi, anh đành đăng ký chỗ ở "nursing home" cho em mà thôi
Thế nên, chúng tôi ngưỡng mộ anh Quý vô cùng, còn cô Anh Thư cổ đâu có lỗ lã gì trong chuyện tình này, nhưng công nhận cô là thứ vợ hiền hiếm có, nghe cô nói kìa " chưa bao giờ tôi dám lớn tiếng với chồng..." , thì ai cũng nghĩ cô lớn hơn anh chồng trẻ thì phải chìu lòng nhưng chìu cả đời như vậy, cả hơn 40 năm như vậy, quá hay đi chớ. Tóm lại tình sử 2 nguời này còn quá tuyệt vời hơn tình sử Mayerling nữa đó mà ...
Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 2:48 am
Thành kính Phân Ưu
Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 9:13 am
Thành Kính Phân Ưu cùng gd NS AT. Cầu cho linh hồn NS AT sớm được lên nước thiên đàng. Tình yêu giửa 2 vợ chồng cũa NS AT thật là đẹp và vĩ đại.
Lathuxua: Đọc bài cũa Bác, cháu cam thấy ko ngờ NS KC lại là 1 người như vậy....?

Thôi, tất cã sẽ đi vào quá khứ, nhưng hi vọng người NS này có thể tạo được chút công đức để chuột lại lỗi lầm trong quá khứ của mình. Ví dụ: giúp đỡ Bác Quý chồng NS Anh Thư tìm được công việc làm hiện tại,...Nếu NS KC làm được điều này, thì thật là quá tốt, và điều này có thể thay đổi những thành kiến ko tốt thành tốt về cô.
Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 12:40 pm
Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 5:44 pm
Và bây giờ NS Anh Thư đang được đưa lên quận 12 để từ đây nằm yên dưới lòng đất lạnh

Cả cuộc đời mê nghệ thuật , còn lại là gì ? chỉ còn lại tình yêu? một buổi sáng lạnh lạnh ...
Sửa lần cuối bởi
ngocanh vào ngày Thứ 4 Tháng 11 25, 2009 11:13 pm với 2 lần sửa trong tổng số.
Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 5:45 pm
Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 6:29 pm
ngocanh đã viết:[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MUWQGPQCKv0[/youtube]
Mời xem nhé

Xem lại lần nữa
Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 6:58 pm
Cám ơn anh Ngocanh lắm nha

Những hình ảnh anh chụp, anh theo xe tang hả
Cô Anh Thư coi như hả lòng rồi, quá ấm, lời đoan thệ chú Quý nói với cô Thư "nếu em có chết thì chết trên tay anh" (trong video) đã được xảy ra và cô có biết vậy không trong giờ phút trút linh hồn ... Cô đã mát bụng chưa khi có 2 người mà cô thương yêu nhất đã ở bên cạnh cô phút lâm chung, và biết bao khán giả đọc giả đã theo dõi câu chuyện của cô, có biết bao tấm lòng nghĩa nhân đã gởi quà đưa tiễn cô ... An nghĩ nha Anh Thư
THƯƠNG QUÁ
Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 6:59 pm
That cao quy thay cho nguoi chong cua NS Anh Thu! Trong the gian, hiem
khi tim duoc nguoi dan ong chung thuy nhu vay.
Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 9:04 pm
To : Các bạn
CHỊ ANH THƯ MÃN NGUYỆN LẮM .
Sáng nay 25.11.2009, tôi và con trai tôi
đã đưa chị Anh Thư đến nơi an nghỉ tại nghĩa trang Thuận Bài (khu phố 2, P. Thới An Q.12 Tp.HCM. Đây là nghĩa trang của hai họ tộc - họ Trần và họ Mã.
Nghĩa trang này được thành lập vào năm 1958, đây là nơi an nghỉ của những thành viên đã khuất thuộc hai họ tộc trên. Nghĩa trang tương đối rộng rãi va thóang , sạch nằm ngay bên đường lớn Lê An Khương cách quốc lộ 1 km.
Đưa tang đến tận chùa Thuận Bài khỏang 50 người đa số là những người bà con của Chị Anh Thư (người gia đình để tang gồm có anh Quý, người con trai và hai người bà con )
Người nhà kể lại , cách đây khỏang hơn hai năm khi chị Thư còn khỏe đi đứng được chị thường đến đây để l cúng viếng ông, bà dòng họ vào những dịp lễ lớn .
Tuy gia đình neo đơn, nhưng chị không cô độc vì phần mộ của chị được nằm gần với ba,mẹ và chú của chi Thư ( cũng được chôn trên khu đất này )
Phần mộ chị Thư được xây kim tỉnh đàng hòang, thóang, ráo cách chừng 5m có hàng bạch đàn chạy dọc.
Chắc là khi còn sống chị Thư cũng đã lo xa nhưng chỉ ngặt bệnh tình kéo dài, con cái ở xa không cận kề bên chị được. Do đó bệnh tật, săn sóc nhờ ở một tay anh Quý .
Như vậy là chị Thư đã mãn nguyện và không hề cô độc phải không các bạn .
Xin cám ơn anh Ngọc Anh và trang nhà đã ghi lại rất nhiều hình ảnh , tin tức liên quan đến chị Thư
Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 9:08 pm
lathuxua đã viết:Cám ơn anh Ngocanh lắm nha

Những hình ảnh anh chụp, anh theo xe tang hả
Cô Anh Thư coi như hả lòng rồi, quá ấm, lời đoan thệ chú Quý nói với cô Thư "nếu em có chết thì chết trên tay anh" (trong video) đã được xảy ra và cô có biết vậy không trong giờ phút trút linh hồn ... Cô đã mát bụng chưa khi có 2 người mà cô thương yêu nhất đã ở bên cạnh cô phút lâm chung, và biết bao khán giả đọc giả đã theo dõi câu chuyện của cô, có biết bao tấm lòng nghĩa nhân đã gởi quà đưa tiễn cô ... An nghĩ nha Anh Thư
THƯƠNG QUÁ
cái câu anh Quý nói có hàng tỷ người trên thế giới này dù có tiền muôn bạc bể cũng không mua được!
Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 10:40 pm
Tui thấy duonghoa tánh hơi nóng, mai mốt có cưới vợ nhớ thương vợ như vậy nha
Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 11:45 pm
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.