ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB


Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.

Nội quy chuyên mục

THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.
Gửi bài trả lời

Chủ nhật Tháng 11 22, 2009 10:13 am

Đó là con riêng trước đây của NS Anh Thư đó (xem thêm tin tức ngoài trang chính), hay tin bịnh nặng nên về . còn cô và anh Quý không có con dù sống mấy mươi năm .

Chủ nhật Tháng 11 22, 2009 10:18 am

Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi ngocanh vào ngày Thứ 4 Tháng 11 25, 2009 11:35 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Chủ nhật Tháng 11 22, 2009 10:40 am

Vừa đi xem hội diễn,gặp anh Linh ở chùa NS bảo Cô Thư mất đang quàn ở Cô Bắc,chạy qua viếng Cô gần 23h rồi mà không thấy ai,chỉ có Chú Quí đang ngồi nói chuyện với vợ chồng NSUT Phượng Loan và vài người trong gia đình,thấy tội cho Cô quá,đời nghệ sỹ một thời lừng lẩy mà bây giờ......hy vọng ngày mai co nhiều người đến viếng cho gia đình đỡ tủi.Cầu mong hương hồn Cô được an nghĩ :cry: :cry: :cry: :cry:

Chủ nhật Tháng 11 22, 2009 10:50 am

Xin chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Anh Thư

Chủ nhật Tháng 11 22, 2009 11:14 am

[align=center]Hình ảnh

Vô Cùng Mến Tiếc[/align]

Chủ nhật Tháng 11 22, 2009 11:54 am

Thành kính phân ưu.
Một vai diễn phụ, nhưng để đời, 1 nét son muôn đời của sân khấu!
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

Chủ nhật Tháng 11 22, 2009 12:15 pm

Anthony chia sẽ cùng gia đình cô Anh Thư, rất nuối tiếc sự mất mát nầy. Cầu chúc linh hồn cô thanh thản về cỏi vĩnh hằng. Thương cô nhiều.

Chủ nhật Tháng 11 22, 2009 2:30 pm

Thành kính chia buồn ....Cùng gia đình
Vô cùng thương tiếc ...một nghệ sĩ đa tài, bạc mệnh.

Chủ nhật Tháng 11 22, 2009 2:34 pm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC.... :)) :)) :))

Chủ nhật Tháng 11 22, 2009 2:54 pm

Thành Kính Phân Ưu ... :)) :)) :)) :)) :))

Chủ nhật Tháng 11 22, 2009 3:18 pm

nghe Ngocanh nói là da dẻ NS Anh Thư hồng hào trở lại, mình có chút hy vọng, nhưng hôm nay thì đã hết.

Xin chia buồn cùng Anh Quý, và gia đình NS Anh Thư. Nguyện cầu hương hồn NS Anh Thư sớm siêu thoát, biết đâu ở thế giới khác, NS Anh Thư sẽ vui vẻ hơn so với cuộc sống trần đời hiện tại :cry: :cry: :cry: :)) :)) :))

Chủ nhật Tháng 11 22, 2009 4:22 pm

thanh kinh phan u :hoa: :hoa: :)) :))

Chủ nhật Tháng 11 22, 2009 5:24 pm

cailuong04 đã viết:nghe Ngocanh nói là da dẻ NS Anh Thư hồng hào trở lại, mình có chút hy vọng, nhưng hôm nay thì đã hết.

Xin chia buồn cùng Anh Quý, và gia đình NS Anh Thư. Nguyện cầu hương hồn NS Anh Thư sớm siêu thoát, biết đâu ở thế giới khác, NS Anh Thư sẽ vui vẻ hơn so với cuộc sống trần đời hiện tại :cry: :cry: :cry: :)) :)) :))


Đó là chút sinh khí hồi dương, thấy như vậy là tuyệt vọng rồi )(Laodau Biết trước cô sẽ đi vĩnh viễn trong vài ngày thôi :cry:
Có thời gian 2 vợ chồng cô phải ngụ đở trong chùa Linh Sơn ở Cô Giang, ăn cơm chùa và được châm cứu miễn phí và bệnh đau khớp xương cũng đở lại tuởng lành hẵn, nhưng mà, sau vài lần té trong khi đóng phim thì cô bại luôn. Thương quá. Đời sao tàn nhẫn với người nhân lành như vậy. Nay cô đi hẵn, thôi khỏe, biết ra đi bỏ lại người tình chung nên cô thương tiếc không đành mà khóc mãi, nhưng cô đi đi, linh hồn lên thẳng thiên đàng cảnh giới hoan lạc cô chắc bình yên rồi, hết đau đớn hồn xác :heart:

Chủ nhật Tháng 11 22, 2009 7:20 pm

Sau khi NS Anh Thư mất không biết anh Quý tiếp tục sống ở Sài Gòn hay là về quê ở miền Trung, dù có về đâu thì cũng coi như anh phải khởi đầu lại cuộc sống với 2 bàn tay trắng. Anh không có nghế ổn định, mấy mươi năm đi theo đoàn kịch anh chỉ là hậu đài không biên chế, thích thì gọi cho anh làm, không thì cho anh nghỉ ...

Chủ nhật Tháng 11 22, 2009 8:00 pm

tiễn biệt cô Ba trong Lá Sầu riêng năm nào ....

Thanh kinh phân ưu
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB