Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Sọan giả Viễn Châu từ nay...lẻ nào di chuyển b

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 19, 2005 8:02 pm
gửi bởi ngocanh
Sáng nay gọi hỏi thăm vì nghe tin bác ấy bị tai nạn nặng.
Thì bác cho biết chuyện xui xẻo, họa vô đơn chí: "Hôm đó, ở trước nhà bác đang đi thì vướng vào sợi dây, bác bị té ngồi, chở vào bệnh viên thì xương bị gãy. Hiện "Trung tâm chấn thương chỉnh hình" đã kẹp nẹp và bắt ốc để xương được liền nhau và để cho bác di chuyển được. Hiện bác đã về nhà dưỡng thương, chân vẫn kẹp nẹp như vậy, đồng thời thường xuyên đên BV để nói chụp hình, rọi ...xem xương thế nào...thời gian sau mới tháo nẹp ra. Nhưng ốc bắt bên trong để nối những phần xương bị gãy vẫn phải mang đến suốt đời"

Nghe buồn quá....... :cry: :cry: :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 19, 2005 9:05 pm
gửi bởi Phuongxa
:sad: :sad:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 19, 2005 10:14 pm
gửi bởi tancogiaoduyen
:sad: lớn tuổi rồi!!! Mong soạn giả Viễn Châu mau bình phục :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 21, 2005 9:30 am
gửi bởi tieulongn
:)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 6 19, 2005 10:01 pm
gửi bởi ngocanh
...tối qua đi qua tìm NS 5 Cần Thơ để gởi quà của van cho cô...nhưng đến chổ thì cô đã trả phòng và lên tuốt Gò Vấp rồi, vì trễ quá nên chưa lên GV được.

Vòng về ghé nhà SG Viễn Châu, ông không thể xuống lầu được nên mình lên lầu 2, vào chổ nghĩ của bác để trò chuyện, và cũng thay mặt các bạn gởi một phần quà nhỏ 300 ngàn đồng coi như lòng của khán giả gần xa gởi tặng người soạn giả tài hoa trong lúc hoạn nạn.
Bác nay tương đối khoẻ, đùi thì hàng tháng vào chấn thương chỉnh hình để họ theo dõi xem có gì không, hiện xương thì vẫn bắt ốc (vì xương bị gãy). Ngồi nói chuyện với bác rất vô tư và thoải mái, thậm chí tui còn ca cho Bác nghe nữa à.
Khi gởi quà Bác vẫn từ chối vì Bác rất sợ mang ơn, bác nói những khán giả đó là ai tên gì...bác bảo sao không mua vài bịt trà cho Bác uồng là được, làm thế này bác ngại mang nợ lắm....cuối cùng thì cũng phải nhận thôi :) :))

P/S: Về cái việc ký tên thì...khỏi, bởi với một người đầy lòng tự trọng và rất vô tư, thoải mái, vui vẽ như bác...mà có tý xíu phải ký thì...thiệt không mặt mũi nào để làm việc đó.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 6 19, 2005 10:08 pm
gửi bởi ngocanh
Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 6 19, 2005 10:10 pm
gửi bởi ngocanh
Bác Viễn Châu...điệu lắm nghen .
Lúc chuẩn bị chụp bác vuốt ve mái tóc, cài nút áo....rồi "Khoan...để gắn răng giả vô, để mốm xọm kỳ lắm" :) :)) :lol:

Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 6 19, 2005 10:12 pm
gửi bởi ngocanh
Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 6 19, 2005 10:24 pm
gửi bởi tancogiaoduyen
:)) :)) :mrgreen:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 6 19, 2005 10:51 pm
gửi bởi khoi
NgocAnh: :)) :)) :)) :mrgreen:
Bác Viễn Châu sống với ai, hay chỉ có 1 mình?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 6 19, 2005 11:48 pm
gửi bởi Trunganh
:)) :)) :)) [vt:)] [vt:)] [vt:)]

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 6 19, 2005 11:50 pm
gửi bởi ngocanh
khoi: Soạn giả Viễn Châu hiện sống với vợ, con , cháu...tại ngôi nhà gần khu vực trụ sở đoàn Trần Hữu Trang - đường Trần Hưng Đạo :) :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 6 19, 2005 11:52 pm
gửi bởi Trunganh
ngocanh, Ghé Nhà tui chưa.??????? :)) :mrgreen:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 6 20, 2005 1:28 am
gửi bởi bye bye
lần này mà ông chủ "lấy chữ Ký" VC thì đừng hòng toàn mạng với tui :twisted:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 6 20, 2005 2:39 am
gửi bởi ngocanh
bye bye đã viết:lần này mà ông chủ "lấy chữ Ký" VC thì đừng hòng toàn mạng với tui :twisted:


Mi làm gi ta...xời :cool: