Thứ 6 Tháng 7 13, 2018 1:16 am
Thứ 6 Tháng 7 13, 2018 3:52 am
Thứ 6 Tháng 7 13, 2018 7:18 am
Nguyễn Hoàng Minh Khôi đã viết:Vĩnh biệt anh , người anh quý mến và nhiều kỷ niệm với nhau ngay từ những ngày đầu em bước vào sân khấu chuyên nghiệp .
Với mọi người là vua Priêm trong Nàng Xê Đa , nhưng với anh và em lại là một Đặng Văn Đậm sừng sỏ trong Giấc Mộng Không Tên ở Nhà Hát Trần Hữu Trang 25 năm về trước .
Mong anh an nghỉ thật bình yên nơi miền đất Phật .
Nam Mô A Di Đà Phật !
Thảo Nguyên Lê đã viết:Chú đi rồi, ở cõi ấy chắc vui lắm. Nơi mà có NS Thanh Nga, Thanh Sang, Hùng Cường, Dũng Thanh Lâm, Tấn Tài, Minh Phụng, Ngọc Hương, Văn Chung,....rồi mọi người cùng nhau vui đùa ca hát như mấy mươi năm trước.
Thứ 6 Tháng 7 13, 2018 7:21 am
Thứ 6 Tháng 7 13, 2018 7:29 am
Thứ 6 Tháng 7 13, 2018 10:04 am
Thứ 6 Tháng 7 13, 2018 10:59 am
Thứ 6 Tháng 7 13, 2018 8:23 pm
Thứ 6 Tháng 7 13, 2018 10:11 pm
Thứ 6 Tháng 7 13, 2018 10:19 pm
Được tin anh_Nghệ sĩ Phương Quang vừa mãn phần sáng hôm qua 13.07.2018 sau thời gian lâm trọng bệnh, hưởng thọ 76 tuổi_Sự ra đi của anh, đã gây nhiều xúc động cho đồng nghiệp trong giới cũng như khán giả cải lương từng mến mộ anh từ những thập niên 1960.
Nghệ sĩ Phương Quang là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng thời hoàng kim nhất của bộ môn Nghệ Thuật Cải Lương.
Ưu điểm nổi bật ở anh là đã sở hữu được một giọng hát rất hay, vang, điêu luyện và tình cảm, mang âm hưởng của giọng ca nghệ sĩ Út Trà Ôn. Và đỉnh cao nhất của anh là đoạt Huy Chương Vàng Giải Thanh Tâm năm 1966, cùng một lúc với nghệ sĩ Phượng Liên. Cả hai anh chị Phượng Liên& Phương Quang đồng nổi bật trên sân khấu Kim Chưởng thời bấy giờ.
Anh là một trong những người nghệ sĩ hiền lành, lương thiện , rất mực yêu nghề và luôn hòa đồng thân thiện với tất cả mọi người, luôn quan tâm đến lớp trẻ nối tiếp cho sự nghiệp của Cải lương.
. Anh có một gia đình hạnh phúc, gương mẫu với vợ là là chị Nguyễn Kim Hương, cả hai kết hôn từ năm 1973. Anh chị có hai cháu đều đã trưởng thành, được cha mẹ chăm sóc, học hành tử tế.
Sự ra đi của anh hôm nay là một mất mát lớn cho ngành sân khấu nói chung và cho bộ môn Nghệ Thuật Cải Lương nói riêng.
Điều bất ngờ , gây xúc động và rất đáng trân trọng nhiều nhất cho trong lẫn ngoài giới, là anh đã làm đơn xin hiến xác cho y học, vì vậy khi vừa mất Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) đến tiếp nhận xác. Gia đình chỉ để lại di ảnh và bàn thờ tại nhà để mọi người đến viếng. Lễ tưởng niệm tổ chức vào 9 giờ ngày 14.7 tại nhà riêng ở quận 7, Sài Gòn.
Khi còn ở trong nước, tôi có làm việc nhiều lần với anh trong các chương trình 'Hát Hội '. Lúc ấy, Má Bảy Phùng Há xin với Hội Sân Khấu tập họp những nghệ sĩ danh tiếng lại với nhiều xuất hát khác nhau những kịch bản nổi tiếng trước 1975, nhằm gây quỹ xây dựng Viện Dưỡng Lão Nghệ sĩ và Nhà Truyền Thống (trụ sở của Hội Nghệ sĩ thành lập từ năm 1957 tại góc đường Cô Bắc_Nguyễn Khắc Nhu Quận 1 Sài Gòn). Lúc ấy tôi là trợ lý đắc lực của Má Bảy trong các dự án này. Hai anh em có nhiều lần trò chuyện, góp ý nhau trong công việc chung của tổ chức. Từ đó, tôi hiểu về anh nhiều hơn, rất kính mến và trân trọng người nghệ sĩ có phẩm chất như anh.
Hôm nay, từ phương xa nhận được tin buồn này, chúng em thật sự vĩnh viễn xa anh rồi..anh Phương Quang ơi.!
Thanh thản ra đi anh nhé !
Xin cầu nguyện cho vong linh anh sớm được an định ở cõi vĩnh hằng.
Vĩnh biệt anh
Hai em
Điền Thanh & Bạch Lựu ( từ Sydney)
Thứ 6 Tháng 7 13, 2018 10:59 pm
Thứ 7 Tháng 7 14, 2018 12:13 am
Thứ 7 Tháng 7 14, 2018 12:21 am
Thứ 7 Tháng 7 14, 2018 7:46 am
Thứ 7 Tháng 7 14, 2018 7:52 am