Đệ nhất đào thương Bắc Hà: BÍCH HỢP

Đệ nhất đào thương Bắc Hà: BÍCH HỢP
Nổi tiếng là "cô đào thương đất Bắc.Cô đẹp ở ngoài đời cho đến lúc lên sân khấu.Dĩ nhiên khi gia nhập nhập gánh Kim Chung từ khi gánh trụ diễn ở rạp Aristo,cô thường đóng vai đào nhì.Tôi thường xem Bích Hợp và ngẫm nghĩ tới tướng số con người.Cô đẹp hiền dịu đoan trang,cách đi đứng thật cao sang,cử chỉ thật quý phái,nhưng tại sao cô lại có một cuộc sống tình cảm đã làm cô tốn nhiều nước mắt và có một cái chết đau đớn đã hành thân hoại thể cô khủng khiếp?
Cô đã nhiều phen điêu đứng với các cuộc tình duyên ngang trái của mình.Sau đó cô kết hôn với ông Phương nổi tiếng ăn chơi ,vóc lùn tịt mà bạn bè và nhóm ký giả thân quen gọi là "Phương bi ve",không nghề ngổng gì ngoài cái nghề sống nhờ vợ và lái xe đưa vợ đến rạp hát và từ rạp hát rước vợ về nhà.Nhưng cuộc hôn nhân đó làm cho cô hạnh phúc tuyệt vời.Điều đó làm cho bạn bè cô mừng và chúc lành cho cô.Nhưng cay nghiệt thay,ông Phương từ trần vào năm 1973,làm cho cô đau khổ lắm.Bích Hợp bị chứng ung thư màn óc chết vào năm 1978.

Tôi nghe đồn rằng trên sân khấu Kim Chung.Bích Hợp tuy làm đào nhì nhưng ăn lương như đào chánh.Tuy nhiên đôi khi cô thay Kim Chung đóng vai đào chánh như vai Phàn Lê Huê trong " Phàn Lê Huê phá Hồng Thủy Trận",vai Thôi Oanh Oanh trong "Dưới mái tây sương",một vai chánh khác khác trong vở"Trăng giải đêm sương"...Những vai nhì khác như vai Tô Ánh Tuyết trong " Tái sanh duyên",Trịnh Đán trong "Trăng nước Ngũ Hồ" cũng đủ tạo cho cô nhiều thành tích sáng chói.Hơn thế nữa,trong hai kỳ hát hội vào năm năm chót của thập niên 50,Bích Hợp thay thế Kim Cương đóng vai Bàng Quý Phi trong vở "Xử án Bàng Quý Phi" và thay thế Bảy Nam đóng vai Ngọc Dung Hoàng Hậu trong vở "Phấn Hậu Cung" đã làm cho báo chí nhiệt lịệt tán thưởng.

Bích Hợp vừa đẹp mà vừa sang,ngoan hiền như một người đàn bà trung lưu có nền nếp giáo dục vững chắc.Có lẽ tại đôi mắt cô buồn quá nên đời cô gian truân chăng?

Trong vở "Thiên Nga Công Chúa",cô mặc cổ trang Tây Phương rất đẹp.Khuôn mặt cô là khuôn mặt nàng tố nữ Đông Phương.Vóc mình cô là vóc mình của một giai nhân Tây Phương đẹp khoẻ mạnh và cực kỳ gợi cảm.Cổ,ngực,vai,ức,tay trần của cô đều nuột nà óng ả trong chiếc xiêm hở ngực,hở lưng có choàng áo lông chồn bên ngoài.Theo lời nhà văn Mai Thảo thì cô lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng,lễ phép,lịch sự,từ tốn và khép nép bất cứ ở đâu.Khi đãi tiệc các văn nghệ sĩ ở tại tư thất của mình,cô chắp lễ phép xin được ăn sau.Trong các cuộc phỏng vấn,cô không bao giờ khoe thành tích của mình và tự đề cao mình dù tên tuổi cô chói rạng từ Bắc chí Nam.

Bích Hợp có đóng vai bà mẹ Trịnh Công Sơn trong cuốn phim " Đất Khổ " do Hà Thúc Cần đạo diễn.Vì là tay mơ nên Hà Thúc Cần chưa đạt được cái phẩm chất nghệ thuật dàn cảnh,nhưng trong phim này,Bích Hợp tỏ ra có năng khiếu đóng phim.

Trích Sàn gỗ màn nhung  (Ho truong An)

Nguồn tin: tcgd st & tổng hợp