Rải tro cốt nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu xuống sông Hàn

Rải tro cốt nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu xuống sông Hàn
4 giờ 30 phút sáng 10-7, tro cốt của cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã được rải xuống sông Hàn, đúng như tâm nguyện của ông.

Theo thông tin từ anh Phan Hồng Hà, con trai thứ của cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, ngày 9-7, gia đình đã đưa tro cốt của ông từ TP HCM về lại quê hương Đà Nẵng.

Sáng 10-7, trước giờ thực hiện nghi lễ rải tro cốt, gia quyến nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tổ chức lễ cúng cơm tại Nhà tang lễ Thành phố Đà Nẵng. Từ 4 giờ sáng, nhiều lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, văn nghệ sĩ và người yêu mến cố nhạc sĩ này: Phó chủ tịch Đặng Việt Dũng, chủ tịch UBMTTQ TP Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch Hội liên hiệp các Hội văn học Bùi Văn Tiếng, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Trần Quang Thanh cùng nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm, Trần Ái Nghĩa... đến thắp hương và tiễn ông lần cuối.

Rải tro cốt nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu xuống sông Hàn
Rải tro cốt nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu xuống sông Hàn
Thực hiện các nghi lễ trước khi rãi tro cốt xuống sông Hàn

Thực hiện các nghi lễ trước khi rãi tro cốt xuống sông Hàn

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thắp hương tiễn biệt cố nhạc sĩ

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thắp hương tiễn biệt cố nhạc sĩ

Trong giờ phút khấn nguyện thiêng liêng thực hiện di nguyện rải phần tro cốt của cố nhạc sĩ xuôi theo dòng sông Hàn, anh Phan Hồng Hà xúc động: “Cha ơi, cha về với sông Hàn, về với quê hương...”. Ông Trần Viết Thuận, đồng đội xưa của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã kịp đạp xe đến bên bờ sông để xuống thuyền. Với giọng đứt quãng, ông vừa khóc vừa nói : "Anh Điểu ơi, nhạc của anh, bài hát của anh tôi vẫn giữ đây!".

Rải tro cốt nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu xuống sông Hàn
Rải tro cốt nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu xuống sông Hàn
Rải tro cốt nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu xuống sông Hàn
Cố nhạc sĩ về với sông Hàn

Cố nhạc sĩ về với sông Hàn

Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu được sinh ra tại Đà Nẵng. Lúc còn sống, ông mong muốn sau khi mất, một phần tro cốt sẽ được trở về với cội nguồn. Từ nay ông sẽ: "Đêm đêm như dòng sông Hàn còn ngân tiếng hò khoan. Âm thanh rung vầng trăng vàng theo dòng nước mênh mang" như lời bài hát Quảng Nam yêu thương của ông.

Rải tro cốt nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu xuống sông Hàn
 
Tin: H. Nguyên. Ảnh: Lê Quang Minh

Nguồn tin: tcgd theo NLĐ