Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư chuyển thể cải lương

Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư chuyển thể cải lương
Tối 30-11, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã phúc khảo vở cải lương Hiu hiu gió bấc.
Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư chuyển thể cải lương
Vở diễn mới toanh nhưng người xem lại đong đầy những rung cảm ngọt ngào về dòng cải lương chân phương mà bao người miền Nam yêu mến. Vở do tác giả Hoàng Song Việt chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư bằng một giọng văn trau chuốt mượt mà như cải lương của thời hoàng kim. Nội dung kịch bản cũng gần gũi với tính tự sự, trữ tình của cải lương ngày trước. Đó là câu chuyện những người nghèo sát đất ở miền Tây nhưng lại sống rất giàu nhân nghĩa với nhau lẫn với đời. Vì nhân nghĩa ở đời, họ sẵn sàng nhận lãnh nhiều thiệt thòi, mất mát, có khi là đau khổ cả đời. Vở diễn còn gợi lên những số phận, những bi kịch đau đớn vì nghèo, dù họ rất siêng năng, lương thiện, chí thú làm ăn để thoát nghèo.

Sân khấu có hồn vía riêng ở cảnh trí như thật, bàng bạc chất miền Tây tạo ra rất nhiều cảm xúc với mái nhà tranh xiêu vẹo, bến nước, con đò, hoàng hôn trên bến sông, lục bình trôi lác đác… Cảm xúc ấy được dẫn trong một đường dây câu chuyện hợp lý khi thắt mở khiến vở diễn dễ đi vào lòng người.

Hiu hiu gió bấc dự kiến sẽ được diễn tại rạp Hưng Đạo trong khoảng thời gian từ nay đến tết Nguyên đán.

Tác giả bài viết: Hòa Bình

Nguồn tin: duyenclvn theo plo.vn