Bản Sắc Dân Tộc - cailuongvietnam.com

Tin Tức Tin Tức Hoạt Động

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN

NSND Phùng Há bị xuyên tạc, xúc phạm?

Thứ hai - 01/06/2015 09:32

Cô Bảy Phùng Há

Cuốn sách “Nghệ sĩ Nhân dân Phùng Há - Trọn đời trả nợ dâu” (nhiều tác giả) do NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành bị chính người thân NSND Phùng Há tố cáo là bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng đến tên tuổi của bà
 
Ảnh bìa cuốn sách sách do NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành
Ảnh bìa cuốn sách sách do NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành
 

Dư luận trong giới sân khấu nhiều ngày qua quan tâm nhiều đến sự kiện NSƯT Nam Hùng, con nuôi của cố NSND Phùng Há, gửi đơn kiện Nhà Xuất bản (NXB) Văn hóa - Văn nghệ. Theo ông, quyển sách “Nghệ sĩ Nhân dân Phùng Há - Trọn đời trả nợ dâu” (nhiều tác giả, trong đó có NSƯT Nam Hùng) do NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành đã có nhiều chi tiết bịa đặt, không có cơ sở, xúc phạm danh dự NSND Phùng Há.

Sự thật ở đâu?

Là con nuôi đồng thời là người đại diện cho hội đồng gia tộc của bà Trương Phụng Hảo, tức NSND Phùng Há, NSƯT Nam Hùng đã sát cánh bên cạnh mẹ nuôi trên con đường hoạt động nghệ thuật những năm 1970-1980. Ngoài thời gian trên sàn diễn, ông gắn bó mật thiết với mẹ nuôi trong cuộc sống riêng tư hằng ngày của bà.

NSƯT Nam Hùng đã có nhiều ghi chép có giá trị về cuộc đời, sự nghiệp nghệ thuật và cả quan niệm sống của NSND Phùng Há qua những biểu hiện trong giao tiếp với đồng nghiệp, với các nhà hoạt động văn hóa - chính trị, đặc biệt là với công chúng. Do đó, trong đơn khiếu nại gửi đến Báo, ông đặt vấn đề: “Ai đã bịa chuyện NSND Phùng Há không nhớ được ngày sinh của mình, phải lấy ngày 30-4 để làm ngày sinh?”.

Theo NSƯT Nam Hùng, bài viết của tác giả Thanh Nhã in trong cuốn sách này có đoạn: “Do hoàn cảnh tuổi thơ cha mất sớm, mẹ nghèo khổ, bản thân phải lao vào mưu sinh từ những ngày còn bé, nghệ sĩ Phùng Há đã không còn nhớ rõ được ngày sinh của mình. Sau năm 1975, thể hiện sự quý mến tài năng, đức độ của bà, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chọn ngày thật có ý nghĩa đối với dân tộc là ngày thống nhất đất nước 30-4 làm sinh nhật của bà”. NSƯT Nam Hùng bức xúc: “Hoàn toàn bịa đặt! Không hiểu tác giả đã lấy đâu ra những thông tin này?”. Ông đưa ra giấy khai sinh của NSND Phùng Há gửi đính kèm để khẳng định thông tin này là bịa đặt.

Theo NSƯT Nam Hùng, tác giả còn viết: “Cô đến với cách mạng từ độ tuổi thanh xuân. Cô đã sinh hoạt trong tổ chức Công hội đỏ của Xí nghiệp Ba Son, nơi cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng hoạt động trước khi làm thủy thủ tàu chiến Pháp” (?!). “Má Bảy Phùng Há của chúng tôi là nghệ sĩ, chỉ biết đi hát nên thông tin này phải kiểm chứng lại” - NSƯT Nam Hùng yêu cầu.

Với chi tiết sau đây trong bài viết, ông cho là hết sức ngớ ngẩn: “Trong một đêm tướng Nguyễn Khánh (chế độ trước năm 1975 ở miền Nam) đến thăm nghệ sĩ Phùng Há, bà đã dạy: “Con nên ăn ở cho có đức, phải coi trọng dân vì lòng dân là ý trời, đừng tham quyền cố vị mà đi ngược lòng dân”. Nghe xong câu nói đó, tướng Nguyễn Khánh đã xé bỏ Hiến chương Vũng Tàu”!

“Tôi gần gũi NSND Phùng Hà mấy mươi năm, chưa bao giờ thấy bà thích chen vào chuyện quốc sự, chỉ quan tâm đến nghệ thuật. Những giai thoại này tự tác giả hư cấu, bịa đặt rồi đưa vào bài viết như thông tin sự thật. Báo chí trước đây đăng vì mục đích gì tôi không biết nhưng một NXB đăng thành sách để vinh danh một nghệ sĩ đầu đàn đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp sân khấu của nước nhà thì phải chính xác, có cơ sở chứ?” - NSƯT Nam Hùng nêu quan điểm.

Ẩu tả, thiếu trách nhiệm?

Khi trình bày nỗi bức xúc của mình với phóng viên Báo Báo, NSƯT Nam Hùng đã xúc động ứa nước mắt vì ông là con mà không bảo vệ được danh dự cho mẹ.

NSƯT Nam Hùng cho biết đầu năm 2013, NXB Văn hóa - Văn nghệ tỏ ý có nhu cầu in quyển sách “100 năm bây giờ mới kể” của ông. Ngày 29-5-2013, ông có mặt tại NXB này để trao đổi với ban giám đốc với điều kiện: NXB in 1.000 quyển sách, nhuận bút tác quyền của ông là 10 triệu đồng và 5 quyển sách, trừ 1 triệu đồng nộp thuế. Tuy nhiên, NSƯT Nam Hùng đã dè dặt nên chưa ký hợp đồng nhưng vẫn trao bản thảo để NXB biên tập và nói sau khi bản thảo hoàn chỉnh, ông đọc lại trước khi in. Lúc đó, ông sẽ quyết định ký hợp đồng và nhận tiền.


Giấy khai sinh của NSND Phùng Há...

Sau đó, nhiều lần NXB này đã đề nghị NSƯT Nam Hùng viết lại quyển ghi chép về cuộc đời nghệ thuật của NSND Phùng Há. “Theo họ, tầm cỡ của bà mà viết ngắn quá thì không xứng với một người được xem là ngôi sao lớn của sân khấu cải lương miền Nam. Tôi đã đồng ý, cố tìm lại trong trí nhớ những gì mình chưa viết ra để viết thêm. NXB đã hối thúc tôi hoàn tất sớm bản thảo với lý do sớm in để phát hành đúng ngày giỗ của bà (1-7-2014). Sau đó, tôi liên lạc với nhà văn Bích Ngân, phó giám đốc NXB, thì được biết sách đã in 1.000 quyển, của nhiều tác giả” - ông nhớ lại.

NSƯT Nam Hùng đặt vấn đề: “Tôi chưa ký hợp đồng với NXB Văn hóa - Văn nghệ, sao lại tự in bản thảo của tôi? Luật pháp có cho phép làm điều đó không? Quyền tác giả ở đâu?”.

NSƯT Nam Hùng cho biết Ban Giám đốc NXB Văn hóa - Văn nghệ vẫn trả nhuận bút ban đầu là 10 triệu đồng nhưng ông không nhận. “Tôi bức xúc không phải là tiền nhuận bút mà vì quyển sách của một NXB của TP HCM viết về một nghệ sĩ được xem là ngôi sao bắc đẩu trên bầu trời sân khấu cải lương nhưng lại làm thiếu trách nhiệm, ẩu tả. Khi tôi chưa ký hợp đồng, chưa đọc và có ý kiến về nội dung cuốn sách, họ đã tự ý in dù số lượng chỉ là 1.000 cuốn. Ngày 17-1-2015, tôi đã gửi đơn yêu cầu NXB Văn hóa - Văn nghệ đính chính những nội dung tôi liệt kê ở lời nói đầu, các trang: 80, 81, 83, 106 và thu hồi 1.000 cuốn sách đã in. Trong đơn, tôi nói rõ mình không nhận thù lao và không ký kết hợp đồng với NXB về việc in, phát hành quyển sách có nội dung thiếu trung thực về mẹ mình, về nghệ sĩ được cả giới sân khấu kính trọng, công chúng bao đời nay yêu mến”.

NSƯT Nam Hùng cho hay văn bản yêu cầu của ông gửi NXB Văn hóa - Văn nghệ đến nay vẫn chưa được hồi âm. Ông yêu cầu nếu lưu hành 1.000 quyển sách đã in nêu trên, dù biếu tặng hay kinh doanh, NXB vẫn phải dán thật chặt những trang có nội dung ông đã yêu cầu đính chính vì sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh dự của cố NSND Phùng Há.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo, nhà văn Bích Ngân nói: “Theo tôi, có đáng để đưa lên mặt báo vụ này?”.

Thấy sai phải sửa, dù chỉ là chi tiết nhỏ, biết lỗi phải nhận mới là thái độ của người làm văn hóa, phải biết chịu trách nhiệm trước việc làm của mình. NSƯT Nam Hùng mắt đã mờ, chân đã yếu nhưng tin rằng những gì ông yêu cầu đối với NXB Văn hóa - Văn nghệ không phải vì quyền lợi của mình không được đáp ứng mà vì ông luôn đi đúng con đường mẹ nuôi chỉ bảo: “Sự trung thực trong cuộc sống phải luôn được bảo vệ”.

Thanh Hiệp

 

Nguồn tin: vuongthoaihong theo NLĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa:NSND Phùng Há, bị xuyên tạc, xúc phạm, NS Nam Hùng,

Bình luận mới

A LÝ PHƯỢNG TUYỀN - 01/06/2015 13:08

Có lẽ trong cuộc sống hiện tại, người ta đã quen với sự dối trá, lọc lừa cho nên mới làm cái chuyện "thừa giấy vẽ voi" như vậy!
Cố nghệ sĩ nhân dân Phùng Há cho dù không được phong tặng là NSND (nói chính xác hơn phải là vinh danh) Vì cái từ "phong tặng" đó không được "ổn" cho lắm! Liệu kẻ "phong tặng" bà, có được TÀI NĂNG và ĐỨC ĐỘ như bà?
Gỉa như... bà không được VINH DANH là NGHỆ SĨ NHÂN DÂN đi chăng nữa, thì qua mấy thập niên của bộ môn sân kháu cải lương, trong tiềm thức của người hâm mộ, bà vẫn được tôn vinh là cây ĐẠI THỤ của sân khấu cải lương như thường!
Bài viết liên quan đến một người hay một nhân vật nào đó hoàn toàn không hề dễ một chút nào. Bài viết về một người NỔI TIẾNG hay một CHINH KHÁCH. Bài viết đó lại càng khó gấp vạn lần hơn!
Có lẽ trong cuộc sống hiện hữu, cái "cụm từ" RÚT KINH NGHIỆM, KHẮC PHỤC, YẾU KÉM...v.v... nó đã ăn vào xương, vào tủy. Vì vậy cho nên, người ta mới viết đại, viết đùa nếu lỡ như bị SAI thì chỉ cần... RÚT KINH NGHIỆM, rồi đổ lỗi cho... YẾU KÉM, và kế đến... KHẮC PHỤC là xong!
Trong lãnh vực văn học - nghệ thuật, không hề có tiếng... KỆ trong đó. Bởi vì... càng thận trọng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu! Có lẽ vì vậy... mà người xưa mới có lời cảnh báo... "BÚT SA, GÀ CHẾT!"

Gửi bình luận của bạn

Tên của bạn Email Nội dung Mã an toàn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN