Chắc chắn rằng nhiều vở giai đoạn 1975-1990 sẽ không được đóng mác "kinh điển" nếu thiếu đi một người nghệ sĩ gạo cội như Đời Cô Lựu,Tần Nương Thất, Nữa đời Hương Phấn, Áo cưới trước cống chùa, Lôi Vũ, Nàng Hai Bến Nghé, Tìm Lại cuộc đời, Tâm Sự Ngọc Hân, Tiếng Hò Sông Hậu, Ánh lửa rừng khuya....Không những thành công sau 1975 mà còn là thành phần không thề thiếu được nhiều tuồng kinh điển trước 1975 như Mùa Thu trên bạch mã sơn, Đời Cô Hạnh, Người tình trên chiến trận, Máu nhuộm sân chùa, Người anh khác mẹ,Người gọi đò bên sông,Kiềm sĩ dơi, Bão Cát, Lan Huệ Sầu Ai, Trường Kịch hai mươi năm...
Người nghệ sĩ "kinh điển" này lại ít xuất hiện trên báo nói về mình hay
những vai diễn của mình dù nó có nhiều hay đa dạng bao nhiêu.Dù báo chí vốn ưu
ái cho nữ nghệ sĩ hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn viết về ông, về tài năng không thề
thiều được của ông dành cho sân khấu, cho các bạn diễn. Thế mà hơn hai năm nay,
tên người nghệ sĩ này dường như biệt dạng trên các phượng tiện báo chí, chúng
ta, những khán giả còn lại của cải lương không thể nào quên ông vì ông hiện hữu
khắp nơi trong thế giới nghệ thuật ngũ cung này, nhưng chúng
ta tò mò vì không biết gì thông tin về ông.
Được biết ông là nghệ sĩ đầu tiên
thuộc thế hệ giải Thanh Tâm đoạt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân Dân vào năm 2001, là
người vun đắp rất nhiều cho thế hệ nghệ sĩ Trần Hữu Trang, nhiều nghệ sĩ trẻ
thành danh do ông đặt nghệ danh. Sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, tuổi già,
ông rời sân khấu, tạm xa nghiệp diễn làm ông nhớ sân khấu da diết, nhưng rồi đã
đến lúc ông không còn động lực quay lại sân khấu nữa, ông âm thầm ra đi đến một
đất nước bên kia nữa vòng trái đất để an dưỡng tuổi già, ôm theo danh hiệu cao
quí nghệ sĩ nhân dân giữa lòng đất Mỹ, và từ đó khán giả ít biết gì về ông,
khiến mọi người nhớ đến ông- nghệ sĩ Diệp Lang, kính chúc ông nhiều sức khỏe và
ước gì có ai đó cung cấp một ít thông tin về ông.
Tác giả bài viết: keomienxa
Nguồn tin: cailuongvietnam.com