Dòng lũ, dòng đời cuốn trôi nghệ sĩ tài danh Phương Bình
CLVNCOM- Nghệ sĩ Phương Bình qua tuổi hưu quốc tế đã lâu nhưng vẩn cùng nghệ sĩ Diệu Hiền hát sóng một cách mạnh mẽ,hát với niềm vui và lòng yêu nghề cải lương. Vẫn còn đó một giọng ca sâu lắng, đặt sệt sệt, thủ thỉ, âm ỉ như lớp than hồng dưới tàn tro qua trích đoạn Tâm Sự Loài Chim Biển, trong vai Áo Vũ Cơ Hàn kim luôn vai chánh nữ. So với nhiều giọng ca tài dành khác cùng thời, giọng của ông không nổi bậc lắm nếu chiếu theo bề mặt nhưng lại có chiều sâu cao độ, nhưng cùng với tinh thần học hỏi, tính tình hoà đồng,lòng đam mê đã giúp ông đoạt giải Thanh Tâm đợt cuối vào năm 1967 qua các vở Gió Giao Mùa,Bình Rượu Nhiệm Màu... cùng các nghệ sĩ Mỹ Châu, Ngọc Bích, Bảo Quốc.
Nghệ sĩ Phuơng Bình và MC Kim Phụng
Trả lời câu hỏi của MC trẻ đẹp Kim Phụng tại khu Dưỡng Lão Nghệ Sĩ ngày 26/10/2013, nghệ sĩ Phương Bình cho biết ông và nghệ sĩ Mỹ Châu có gần đến 20 năm đứng cùng trên sân khấu với biết bao nhiêu kỷ niệm, từ lúc còn đi hát mướn đoàn Kim Chung cho đến khi làm chủ, lập đoàn Hương Hoa Hương Biển, xuôi ngược mọi miền....Ông vẫn tự hào và lấy làm vinh dự khi nhắc đến Huy Chuơng Vàng giải Thanh Tâm của mình vì giữa những hàng loạt sao sáng giá hơn như Minh Vương,Minh Phụng,Thanh Tuấn,Minh Cảnh...mà ông được lựa chọn không phải chỉ là sự hoàn toàn nhờ vào các yếu tố may mắn như tuồng hay, bạn diễn giỏi... mà còn có sự đầu tư,sáng tạo cùa mình, cách lên xuống trong lòng câu vọng cổ đặc biệt lên xuống như cánh diều lên xuống. Ông cho biết khi được hỏi trực tiếp về cảm giác khi đoạt giải " Cái đó rất là dễ hiểu, bởi vì sự nghiệp cải lương cùa mình mà đã được cái Huy Chương giải Thanh Tâm năm 1967, thì đạt được ý muốn của mình, mình cũng rất là mong tất cả những thành công tốt đẹp của mình mà được chọn lựa, mình rất là sung sướng và cũng như trên đời đi hát, đó là phần thưởng lớn nhất của nghệ thuật"
Mc Thanh Tuấn và nghệ sĩ Phương Bình
Khi MC Kim Phụng hỏi "chú bây giờ đang ở đâu và sinh hoạt văn nghệ ra sao?" nghệ sĩ Phương Bình cho biết ông vẫn đang hát cho những câu lạc bộ, quán cải lương quen thuộc, những nơi mà khán giả còn mến giọng ca của mình. Hiện Phuơng Bình đang ở quận Bình Chánh, Sài Gòn, ông làm không khí giao lưu sôi động lên khi nói một câu đùa vui hết sức dễ thương "Lũ lụt miền Tây quá xá cuốn trôi chú về đến ven quận thành phố", nhưng trong ông miền Tây là nơi từng dung dưỡng hai đoàn hát Hương Hoa, Hương Biền của mình với biết bao nhiêu thăng trầm được mất.Sự nghiệp làm bầu gánh hát của nghệ sĩ Phương Bình có nhiều nét thăng trầm, có lúc nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa nhưng cũng có lúc trắng tay vì thời thế. Dẫu dòng lũ, dòng đời có cuốn trôi ông, nhưng giọng ông ca khi cất lên sẽ làm cho khán giả không thể nào quên một nghệ sĩ Phương Bình,một tiếng ca gần đâu đây. Nghệ sĩ Phương Bình tên thật là Nguyễn Văn Bình, sanh năm 1947, nguyên là một người đi học nghề sắp chữ ở nhà in của các nhật báo Dân Chúng, Đồng Nai. Nghệ sĩ Phương Bình nuôi mộng trở thành nghệ sĩ nên đi học ca cổ nhạc với nhạc sĩ Văn Lắm năm 1963, nhà trong hẻm đường Bùi Viện, nơi được gọi là xóm nghệ sĩ. Nghệ sĩ Phương Bình lập gia đình từ năm 22 tuổi, có 9 người con, tất cả đều gắn bó với sân khấu, có hai người con là Phương Lâm và Phương Loan là nối nghiệp làm bầu gánh hát như Phương Bình.
Những bài tân cổ giao duyên đi vào lòng khán giả của ns Phuơng Bình
1)Tình Yêu Cách Biệt(Phượng Liên)
2)Xin Trả Tôi Về(Phượng Liên)
3)Anh Hãy Về Đi(Lệ Thuỷ)
4)Biền Dâu(Mỹ Châu)
5)Quê Anh Quê Em(Mỹ Châu)
6)Đôi Mắt(Mỹ Châu)
7)Đổi Thay(Mỹ Châu)
8)Tình Ca Mùa Ly Loạn(Mỹ Châu)
9)Cho Xin Sống Lại(Phượng Liên)
10)Khúc Ca Duyên Lành(Lệ Thuỷ)
11)Còn Nhớ Còn Thương(Lệ Thuỷ)
12)Hoa Cài Mái tóc(Thanh Kim Huệ)
12)Kể Chuyện Trong Đêm(Thanh Kim Huệ)
13)Mất Nhau Rồi(Lệ Thuỷ)
14)Ước Mơ Cô Thợ Cấy(Mỹ Châu)
15)Đừng Nói Yêu Em(Lệ Thuỷ)
.............................
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://www.cailuongvietnam.com là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc