Bản Sắc Dân Tộc - cailuongvietnam.com

Tin Tức Hậu Trường Sân Khấu

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN

Ký giả Tần Nguyên

Thứ bảy - 05/04/2014 17:41

Ký giả Tần Nguyên

CLVNCOM - Khi nghe trưởng ban quản lý khu Dưỡng Lão Nghệ Sĩ tại cuộc giao lưu ngày 14-12-2013, ông cho biết quan điểm của mình là ai yêu nghệ thuật truyền thống đều được ông quí mến và chào đón,nên mới biết tại sao ông được lòng mọi người trong và ngoài khu dưỡng lão. Ký giả Tần Nguyên cũng chia xẽ rất nhiều điều về ông và về khu dưỡng lão, nhưng có một câu làm chúng ta có thể nhớ nhất là câu nói có trong vở tuồng " Đời Cô Lựu" "làm công mà không có ăn lương" cùng nghĩa nhưng với một hoàn cảnh trái hắn, cô Lựu thì do bị chồng áp bức, keo kiệt, bạo lực gia đình, còn ông thì làm việc trên tinh thần thiện nguyện.

Nghệ sĩ rất dể xúc cảm,nhất là khi sống dưới mái nhà chung, nên công việc của ông ắt phải cần người tế nhị khéo léo..., phải có khả năng ngoại giao, được lòng nhiều người, nhiều nơi, ông mời gọi ai dường như nghệ sĩ đó chạy đến khu dưỡng lão liền, nhiều nghệ sĩ đến nơi rồi nhận thấy không khí giao lưu thật ấm cúng, ý nghĩa nên nghệ sĩ thể hiện sự xúc động ngay trên sân khấu như các ns Kiều Phượng Loan, Hùng Minh, Ngọc Hương....
 

Image
Ký giả Tần Nguyên
 

Xin một lần nữa nghe những lời tâm sự vì sao ông luôn gắn bó lâu dài với Khu dưỡng lão nghệ sĩ .

Ký giả Tần Nguyên trước 1975 đã cộng tác cho nhiều tờ báo từ 1965-1975 về sân khấu, điện ảnh, ca nhạc. Sau 1975, viết cho báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Long An và một số đài phát thanh như Đài Phát Thanh Thành phố HCM, và hiện nay nếu sức khỏe hời gian cho phép vẫn cộng tác với một số báo. Ông gắn khu dưỡng lão nghệ sĩmộtcái tên khác nghe gần gũi hơn-
Sân khấu đời thường.

Image

Khánh Ngân-Tuyết Mai-Trung Ảnh-Tần Nguyên-Thanh Tuấn

Sân khấu đời thường ngay thời kỳ phôi thai đã có sự hiện diện của ông cùng soạn giả Kiên Giang, soạn giả Phi Hùng,NSUT Nam Hùng, Việt Hương(con của soạn giả Trần Hữu Trang)..nằm trong ban Ái Hữu. Nghề nghiệp của ông tạo cho ông có dịp quen biết,hiểu được tâm tư, đời sống của nhiều nghệ sĩ, từng nghệ sĩ.Từ sự hiểu biết cảm thông đã da diết trong cái tâm của mình nên ông bước vào làm việc cho khu dưởng lảo nghệ sĩ- một sân khấu đời thường ngay từ những buổi đầu tiên. Nhiều nghệ sĩ đơn chiếc, bơ vơ,thiếu thốn trong cuộc sống về chiều đều nhận ra tấm lòng chăm lo yêu mến của ông dành cho họ như ns Hoàng Vân mỗi lần gặp ông đều nắm tay dặn dò" Chú phải ráng ở lại lo cho mọi người già như chị, thậm chí chị có chết thì lo cho chi" đã níu bước chân ông, làm ông gắn bó nơi đây lâu dài đến ngày không còn khả năng dù bây giờ ông cũng lớn tuổi, bệnh hoạn.

khangianhandan ( tháng 12/2013)

http://www.cailuongvietnam.com/forum/viewtopic.php?f=234&t=59610&p=911105#p911105

Tác giả bài viết: khangianhandan

Nguồn tin: cailuongvietnam.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận mới

Gửi bình luận của bạn

Tên của bạn Email Nội dung Mã an toàn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN