Bản Sắc Dân Tộc - cailuongvietnam.com

Tin Tức Chân Dung Nghệ Sĩ

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN

NSUT Tuyết Ngân: Hy sinh cả cuộc đời mình cho nghiệp diễn

Thứ sáu - 17/08/2012 18:52

NSUT Tuyết Ngân: Hy sinh cả cuộc đời mình cho nghiệp diễn





Khi lên 6 tuổi, NSUT Tuyết Ngân đã được mẹ tập hát thuần thục một số làn điệu cải lương. Đến năm 12 tuổi, nghệ sĩ Tuyết Ngân lần đầu tiên chính thức đứng trên sân khấu chuyên nghiệp với vai diễn em bé giao liên trong vở diễn Cây Dừa Đỏ cùng với đoàn cải lương tỉnh Bến Tre trong đợt lưu diễn tại thủ đô Hà Nội nhân dịp Đại Hội Đảng lần V năm 1982.


Đến năm 19 tuổi, Tuyết Ngân theo mẹ và chị gái diễn tại đoàn cải lương Sông Hậu I.  Cái tuổi 19 với đầy sự đam mê và niềm khát khao trong nghệ thuật, Tuyết Ngân đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả và giới chuyên môn với vai diễn Thu Trang trong vở Tình Ca Đêm Chơi Vơi. Vai diễn này lần đầu tiên giúp chị đạt được huy chương vàng trong Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc Một phần thưởng vô cùng có ý nghĩa và giá trị đối với một nghệ sĩ còn rất trẻ khi đó.   Cứ nghĩ với sự khởi đầu đầy hứa hẹn đó sẽ mở ra một con đường nghệ thuật thênh thang rộng mở với một nghệ sĩ trẻ, nhưng căn bệnh tim bẩm sinh đã làm cho con đường ấy trở nên chông gai...Khi lòng yêu nghề đối đầu với những khó  khăn …   Năm 1996, sau một thời gian dài dưỡng bệnh, với sự ủng hộ hết mình từ mẹ và gia đình, nghệ sĩ Tuyết Ngân quyết tâm quay trở lại với cái nghiệp mà mình đã chọn và bắt đầu lại với đoàn cải lương tỉnh Long An. Như muốn bù đắp lại khoảng thời gian rời xa ánh đèn sân khấu, Tuyết Ngân đem hết tâm sức của mình vào trong từng lời ca tiếng hát, từng vai diễn. Có những lần căn bệnh tim tưởng chừng làm chị gục ngã vĩnh viễn trên sân khấu nhưng tình yêu dành cho những vai diễn, dành cho khán giả đã giúp chị vượt qua tất cả. Chị chia sẻ : ''Ngân chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ nghề! Chẳng thà cho Ngân chết dưới ánh đèn sân khấu!'' Và sự nỗ lực đó đã được bù đắp một cách xứng đáng với nhiều huy chương và giải thưởng mà chị đạt được trong giai đoạn đó, nổi bật nhất là huy chương vàng Trần Hữu Trang với vai Trưng Trắc trong vở Tiếng Trống Mê Linh.   Với nghệ sĩ Tuyết Ngân, phần thưởng quý báu đó không chỉ dành riêng cho bản thân chị, mà còn giúp chị hoàn thành tâm niệm của mẹ mình trước lúc ra đi con đừng lo cho mẹ ! Ráng diễn cho giỏi để đem huy chương vàng về cho gia đình mình nở mày nở mặt''. Một người mẹ luôn ở bên cạnh, đồng cảm với những vui buồn nghiệp diễn của con nhưng lại không kịp nhìn thấy lúc con mình đạt được vinh quang cao nhất.   Khoảng cuối năm 2004, sau nhiều năm lăn lộn khắp các đoàn cải lương, nghệ sĩ Tuyết Ngân quyết định trở về với Bến Tre, nơi mà mình được sinh ra và dìu dắt mình những bước đi chập chững đầu tiên trong nghề nghiệp, để đóng góp sức lực của mình đền đáp ơn nghĩa với quê hương.   ''Nghề không bao giờ phụ mình...''. Đúng như lời chị chia sẻ: chỉ có mình phụ nghề chứ nghề không bao giờ phụ mình!''.   Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú mà chị vinh dự nhận được vào năm 2007 đã nói lên tất cả, phần thưởng trên chính là là sự ghi nhận to lớn cho những nỗ lực không ngừng và dòng máu yêu nghề mãnh liệt luôn chảy mạnh trong chị. Một danh hiệu cao quý mà không phải cuộc đời nghệ sĩ nào cũng có được.   Thời gian gần đây, với sự nâng đỡ của NSUT Mỹ Châu, NSUT Tuyết Ngân vừa cho ra mắt Album Vol 1 với chủ đề: Ru lại câu hò. Đây là album đầu tay của chì như một sự đánh dấu cho một quảng đường đã qua trong cuộc đời ca hát. NSUT Tuyết Ngân vẫn lặng lẽ một mình trên con đường mình đã chọn, chị đã để cho tuổi thanh xuân của mình trôi qua, tạm quên mái ấm riêng của mình... Những điều mà người phụ nữ bình thường nào cũng muốn có được. Đó là một sự hy sinh không nhỏ cho cái nghiệp trót vương mang. Nhưng với NSUT Tuyết Ngân, những điều chị nhận lại được đều là những sự bù đắp rất xứng đáng...   Sỹ Bình

Tác giả bài viết: tanconhac

Nguồn tin: Sỷ Bình - BSKTP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận mới

Gửi bình luận của bạn

Tên của bạn Email Nội dung Mã an toàn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN