| Chân dung của soạn giả Viễn Châu (hay nhạc sĩ đàn tranh Bảy Bá) |
 |
Viết về các nhạc sư, nhạc sĩ cổ nhạc ( cải lương ) các thập niên 1940 đến 1970, tôi không biết nên trân trọng mời nhạc sĩ đàn tranh Bảy Bá ( tức soạn giả Viễn Châu ) ngồi ở hàng ghế danh dự nào. Vì một lẽ giản dị là anh Bảy Bá là một người nghệ sĩ « đa tài », với ngón đàn tranh tươi mướt, với sự hiểu biết sâu sắc về cổ nhạc và tân nhạc, anh Bảy Bá xứng đáng được tôn vinh là một nhạc sư, một danh thủ đàn tranh không thua gì danh cầm đàn tranh Sáu Quí; với tài viết lời ca vọng cổ thì anh Bảy Bá tức là soạn giả Viễn Châu là một bậc thầy được tôn vinh là Vua viết lời ca bài vọng cổ; với khả năng viết tuồng cải lương, anh đứng trong hàng ngủ các soạn giả tài danh có nhiều tuồng « ăn khách » nhứt; Bảy Bá ( Viễn Châu ) là một thi sĩ « ngoại hạng ».
|
|
|
 |
GIỖ TỔ CẢI LƯƠNG NĂM NAY |
 |
| |
Giáo Sư NGỌC DUNG
ĐOÀN TIẾNG VỌNG QUÊ HƯƠNG
Trân Trọng Kính Mời
Khán Giả yêu mến Cải Lương
Cùng tất cả Thành Viên của Diển Đàn CLVN gần xa
Đến tham dự Giổ Tổ Cải Lương
tại San Jose, California
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
|
|
 |
 |
 |
|
35 years of commitment to Tuong
Among amateur singers of Tuong (Vietnamese classical opera) in Binh Dinh province, the “impresario” Loc – leader of 1-year-old An Nhon Tuong troupe – is fairly senior to others. He is now 53 years old and has 35 years of experience in Tuong singing. With his ardent love for Tuong and humble attitude in striving for mastery of Tuong, Hoang Loc always makes great effort to improve both of his roles as an actor and an impresario. |
|
CVVC 2010: Sau vòng 2, một thí sinh miền Bắc “đấu” 6 thí sinh miền Nam.
Tối qua, vòng 2 chuông vàng vọng cổ 2010 đã bắt đầu. Kể từ vòng này các thí sinh sẽ lần lượt bị “rơi rụng” sau mỗi vòng đấu. 3 thí sinh bị lọai tối qua gồm: Huyền Trân (Long An), Hồng Gấm (Cần Thơ), Như Hùynh (Tuyên Quang). Đến với các vòng lọai trực tiếp này, bản lĩnh, kinh nghiệm và sự làm chủ sân khấu rất quan trọng đến sự thành bại, đi tiếp hay dừng lại. |
|
Cố nghệ sĩ Năm Châu: Người thầy của sân khấu cải lương
Trong lịch sử sân khấu cải lương miền Nam, khi người ta nhắc đến tên những nghệ sĩ tiền phong có công khai sáng và vun bồi cho nền ca kịch cải lương thì tên tuổi của nghệ sĩ Năm Châu được kể ở hàng đầu, trước những tên tuổi lẫy lừng của những nghệ sĩ tài danh cùng thời. Công bằng mà nói thì mỗi nghệ sĩ tiền phong đều có biệt tài riêng, mỗi người có một sở trường riêng, mỗi người đều để lại dấu ấn sâu sắc qua các vai tuồng gọi là « để đời » vì khó có nghệ sĩ khác diễn vai đó hay hơn họ. |
| | |
 |
|
NSUT Thọai Mỹ: Không chỉ là giọng ca
Lâu nay, người xem thường bắt gặp hình ảnh Thoại Mỹ qua các nhân vật phản diện, những cô gái nhà giàu, tiểu thơ, công chúa đài các kiêu sa, đầy tham vọng, vừa đa tình, vừa ích kỷ. NSUT Thoại Mỹ diễn đào độc, đào tính cách thuộc hàng xuất sắc trong số các nghệ sĩ ngôi sao. Cùng thế hệ với mình, chưa ai hát qua Thoại Mỹ về loại vai độc, lẳng. Thoại Mỹ hát nhiều vai ác hơn vai hiền, cũng có đóng một số vai chánh nhưng cô tạo ấn tượng sâu sắc với đồng nghiệp và khán giả vẫn là vai tính cách. |
|
Tại cái ‘dân chủ’ mà Văn Chung bị cấm ca đài phát thanh
Nữ ca sĩ Lệ Liễu xưa có ban Hương Nam diễn thường trực trên Ðài Phát Thanh Sài Gòn, nhưng rồi sau đó, ban này dẹp luôn mà người ta chẳng biết ra lý do nào cả. Thật ra thì chẳng phải Lệ Liễu muốn dẹp vì kiếm được quá ít tiền, nhưng là vì ban của cô này bị kiểm duyệt cho lui sau khi phạm lỗi trầm trọng, và kép Văn Chung cũng bị cấm ca đài một dạo vì có liên quan tới ban này. |
|
Cuộc so tài chung kết CVVC năm nay: Sẽ gay go
Một kinh nghiệm ''xương máu'' cần nhắc nhở các em là không nên quá chú trọng ''bắn'' hơi, khoe giọng làm mất đi khả năng truyền cảm, sự mềm mại của bài ca. Việc lợi dụng làn hơi chất giọng tốt để khoe làm giảm hiệu quả bài ca hoặc giảm sức thu hút của chính giọng ca các em, những xử lý không đúng sẽ làm cho các em mất cơ hội. Nhiều em khác như Thảo (Long An), Huyền Trang (Cần Thơ),... và nhiều TS rất trẻ ở độ tuổi 16,17 có làn hơi rất ''ngon'', nhưng vì non kinh nghiệm nên không em nào vượt qua được vòng bán kết. |
| | |
 |
|
Một Đời Thần Tượng : Bạch Lê
Hôm nay chiều chủ nhật cuối tuần, tôi đang ngồi bên 1 góc cửa sổ trong phòng ngủ của khách sạn Hyatt của thành phố New York, ngoài trời tuyết trắng rơi phủ ngập cả lòng thành phố. Ngồi nhìn cảnh tuyết rơi với ly cafe Starbuck trên tay sau những ngày đi training mệt nhọc , tôi chợt thèm được ly cafe Trung Nguyên nóng với ổ bánh mì bagguette. Tôi nhớ đến Việt Nam, Việt Nam giờ này chắc không có lạnh như ở thành phố New York, và dĩ nhiên sẽ không có những cảnh tuyết rơi buồn tẻ như ở đây. |
|
LỊCH DIỄN TỪ NGÀY 06/09/2010
Đây là chưong trình truyền thanh, truyền hình, lịch diễn cải lưong kể từ 06/09/2010 trên đài phát thanh,trên màn ảnh nhỏ, trên các sân khấu tại Saigon, các tỉnh và tại hải ngoại. Nhằm giới thiệu rộng rãi lịch diễn đến khán giả gần xa cùng đón xem ,nếu thấy địa phưong nào có chưong trình cổ nhạc xin các bạn vui lòng cập nhật để cho lịch diễn được đầy đủ hơn. Xin chân thành cám ơn các bạn. |
|