Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.
Thứ 4 Tháng 5 19, 2010 11:03 pm
Thứ 4 Tháng 5 19, 2010 11:06 pm
bà con làm ji bu bong de so .. lam` chuyen ko co giong ai ji het....! that dang buon!
Thứ 4 Tháng 5 19, 2010 11:43 pm
Thứ 5 Tháng 5 20, 2010 12:02 am
Thứ 5 Tháng 5 20, 2010 12:14 am
LETRINHTRINH đã viết:Bận sau có dịp T2 mời Anh Lá đến Quán Đông Ba ở Cabramatta để đớp Bún Bò và ghé quán của Ông Tây để nhâm nhi ly Café lộ thiên.
Nhớ đến Hữu Lộc là nhớ đến đôi mắt sáng đẹp và cái miệng cười thật tươi trong lần đầu gặp HL ở góc đường Tự Do và Nguyễn Huệ - khu Eden- cách đây cũng đã 4 năm rối. Nay thì...thôi chúc Lộc được tiêu diêu nơi miền Cực Lạc Quốc.
Nghệ sĩ Hữu Lộc là người có đôi mắt đẹp nhất trong các nam diễn viên kịch nghệ, điện ảnh và cải lương, đôi mắt trong sáng, to, đầy tình cảm, dịu hiền. Khuôn miệng cũng có nét duyên như người cô là ns quá cố Thanh Nga. Đưa tang anh là giòng người hâm mộ và cả những người chỉ mới biết anh qua các tin tức gần đây trên báo và mạng thông tin. Đoàn người đông đảo mà người ta đã dự kiến là sẽ đông như đoàn người đưa tang anh Lê Vũ Cầu trước đây vì sự thương tiếc tài hoa người nghệ sĩ mới ly trần. Cái chết bất ngờ và tức tưởi của anh khiến ai nấy không cầm nổi giòng nước mắt, anh ra đi không phải vì già yếu bệnh tật, anh đi trong đau đớn ngất váng và chống chõi với tử thần hết sức anh, thương quá anh ơi! có lẻ anh cũng chưa biết mình đã thật sự vĩnh biệt gia đình và những người mến mộ anh, các ns đồng nghiệp đã khóc thương anh chân tình, những người bạn cộng tác cùng lao khổ với anh xây dựng sự nghiệp họ không thể nào tin anh đã bỏ ra đi ... thật lặng! chưa kịp nói từ giã. Trong sự thương tiếc anh còn có cả niềm đau đớn vĩnh biệt anh, chúng tôi chân thành phân ưu đến gia quyến anh cùng gia tộc lớn là giòng dõi bảng hiệu Thanh Minh Thanh Nga mà anh là một trong những hậu duệ tài ba đáng khen.
Thứ 5 Tháng 5 20, 2010 12:39 am
Thứ 5 Tháng 5 20, 2010 12:46 am
buihyvong đã viết:giao thông thì có anh hùng núp,bệnh viện thì có cha dượng tôi là bác sĩ nam.còn dì ghẻ tôi làm bác sĩ nữ nhân đạo lắm
thành kính phân ưu!
Xin chia buồn cùng gia đình!
Rất xót xa khi sân khấu có người từ giã cõi đời này!Đau đớn quá!
ai đó viết câu nói trên có thể gây buồn tới nhìu ng đó,theo tôi được biết khi bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng cấp cứu, việc trước tiên đặc sự an toàn của bệnh nhân là trên hết!Ai đó đã đưa Hữu Lộc vào bệnh viện SÀI GÒN là rất sáng suốt, bởi khi sự cố xảy ra việc trước tiên là đưa bệnh nhân đến bv gần nhất, nhưng vì trường hợp của anh cần 1 chuyên khoa hơn - bv CR, nên bv SG chuyển là đúng!chúng ta không nên trách, bát bước đã đổ xuống rồi không làm sao hốt lại được, nếu có trách chỉ trách ng làm đổ nước, chứ ai lại trách ng cố gắng hốt lại bát nước mà ai cũng biết chẳng bao giờ hốt đầy lại được!
Thứ 5 Tháng 5 20, 2010 12:51 am
cũng xin nói thêm,ng dân tp thì quá đông mà CSGT chỉ là số it, làm sao có mặt trên từng cây số - mọi ngã đường tp, hàng giờ, hàng giờ liền được!Đáng lẻ ra ng dân, mỗi ng chịu khó có ý thức một chút thì sự hối tiếc không xảy ra!
Thứ 5 Tháng 5 20, 2010 12:56 am
Thứ 5 Tháng 5 20, 2010 2:54 am
oc ơi còn video nữa ko?
Thứ 5 Tháng 5 20, 2010 3:20 am
Vừa mới đọc bài báo viết về anh và sân khấu Nụ cưòi mới

trên báo sân khấu. Xia chia buồn với gia đình anh
Thứ 5 Tháng 5 20, 2010 3:42 am
có nỗi đau nào lớn cho bằng
trong gia đình mất hẳn một người thân
như mất đi một phần thân thể
để người ở lại tái tê cả tâm hồn!
buồn quá!!!:cry:
Thứ 5 Tháng 5 20, 2010 4:18 am
sáng sớm 17/7 nghe tin HL mất là Chú Sáu đã có mặt ở nhà để cùng anh Hữu Châu lo cho HL,2ngày liên tiếp Chú phải tập kịch suốt để hôm sau phúc khảo cho vở kịch thiếu nhi Vua Sư Tử của diễn viên ông bầu Gia Bảo nên sau những buổi tập chú Sáu mới chạy đến được với đám tang HL ...
Thứ 5 Tháng 5 20, 2010 4:38 am
Ban a ,Canh sat giao thong phat nguoi co nhieu truong hop rat bat binh ,nhung nguoi dua xe hoac lang lach thi khong bat dau ,nhung lai di kiem tra va bat giam xe nguoi chay binh thuong ,dung luat ,chi moi toi vi di gan nha khong mang theo giay to thoi .Ho con noi la' tui no dua xe chay nhanh qua sao bat duoc ,no chay dong nhu vay no danh sao ".Do la truong hop ma em gai toi moi vua gap cach nay chi moi mot tuan o Thu duc day ,vi nha toi o Thu duc .
Thứ 5 Tháng 5 20, 2010 4:56 am
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.