CA NHẠC SĨ THÁI LAN VIÊN CẦN SỰ GIÚP ĐỠ để trị bệnh

CA NHẠC SĨ THÁI LAN VIÊN CẦN SỰ GIÚP ĐỠ để trị bệnh

Bài viết chưa xemgửi bởi ngọc bảo linh » Thứ 6 Tháng 7 17, 2015 11:06 am




Tôi rất ít khi nghe nhạc trẻ và cũng không để ý đến những ca khúc hot trên thị trường .Cái tên Thái Lan Viên cũng rất xa lạ với tôi .Cho đến khi lướt qua những bài báo trên mạng .Điều Tôi thật sự ấn tượng ở anh ấy là nụ cười …

Hình ảnh

Ca sĩ Thái Lan Viên bắt đầu sự nghiệp năm 2008 .Với niềm đam mê ca hát và ngoại hình dể thương .Anh đã chiếm được tình cảm của khán giả thi tham gia vào cuộc thi “ Tôi làm ngôi sao “ .Ngoài khả năng ca hát anh cũng viết rất nhiều ca khúc hay và đã cho ra những album được khán giả yêu thích : Vợ không đòi quà ; có một sự buồn nhẹ ;ngày xuân Long Phụng sum vầy ;Nơi ấy có tuyết rơi; Tôi làm ngôi sao .

Hình ảnh

Bao nhiêu ước mơ bao nhiêu hoài bão con đường sự nghiệp phía trước thì căn bệnh quái ác lại ập đến với anh .Anh bị lao phổi ,viêm phổi và khí tràn dịch phổi .Phổi teo và chai đến 95% .Đau đớn vật vã chiến đấu với bệnh tật .Có lúc anh như một ngọn đèn trước gió. Bằng tất cả nghị lực ,niền tin ,khao khát được sống .Cùng sự quan tâm của gia đình ,đồng nghiệp , các nhà hảo tâm trong cả nước.Anh đã chiến đấu với tử thần và trở về từ cõi chết .Tuy nhiên đó cũng chỉ là một chặng đường vượt qua hiểm nguy của tính mạng.Sức khỏe anh đã tiến triển nhưng còn phải điều trị trong một thời gian dài ,đối mặt với những cuộc phẩu thuật tiếp theo .Số phận đã không mĩm cười với anh ,bắt anh phải đau đớn như thế .Còn chúng ta những người có thể thay đổi được số phận ấy .Hãy chung tay tiếp sức đưa anh trở về với cuộc sống đời thường , với sân khấu…

Hình ảnh

Hình ảnh

Điều mà tôi cảm phục ở anh không chỉ giọng hát , khả năng sáng tác mà quan trọng hơn chính là tinh thần lạc quan yêu đời .Bệnh tật đau đớn hơn 3 tháng trời nhưng anh luôn vui vẻ .Luôn nở nụ cười.Nụ cười ấy thánh thiện lắm .Chính nụ cười ấy đã để lại cho tôi bao ấn tượng .Trong lúc khó khăn hoạn nạn như thế mà anh luôn tươi cười .Nhìn lại cuộc sống của chúng ta còn quá nhiều may mắn khi có được sức khỏe .Có được những thứ hơn bao số phận bất hạnh khác .Nhưng đôi lúc ta vẫn buồn ,chán nãn ,vẫn tuyệt vọng …Chính nụ cười ấy đã khiến tôi cảm thấy mình đã quá may mắn và hạnh phúc .Những khó khăn ,thử thách từ cuộc sống không là gì cả .Hãy luôn yêu đời và cảm ơn cuộc sống đã ban tặng cho ta những thứ đang có. Hãy thắp sáng nụ cười ấy .Hãy đưa Thái Lan Viên trở về với chúng ta .Chàng trai chưa đầy 30 tuổi và những giấc mơ còn dang dở .Gieo nhân lành hôm nay bạn sẽ hái trái ngọt mai sau .

Chúc tất cả mọi người luôn an lạc ,hoan hỷ ,luôn gặp nhiều phước lành .

Mọi đóng góp chia sẻ xin gửi về cailuongvietnam.com (Nhóm từ thiện CLVNCOM sẽ trực tiếp đưa tận tay đến Thái Lan Viên):

TẠI HẢI NGOẠI:

1- Dùng icon PAYPAL dưới đây:


2- Money Order hoặc check gửi về:
A. TRAN
P.O.BOX 360443
MILPITAS, CA 95036 - USA

* TẠI VIỆT NAM

Chuyển vào:
Tài khoản : LÊ PHƯƠNG THẢO NGUYÊN
- Tài khoản số : 0105724408
- Ngân Hàng Đông Á - Chi Nhánh Rạch Giá - Kiên Giang
- Điện Thoại: 01665454584

hoặc gửi trục tiếp đến Thái Lan Viên:
.Gửi trực tiếp : Tên tài khoản : THÁI LAN VIÊN
Tại Ngân Hàng : Vietcombank
Số tài khoản : 072 1000 5414 18 CN Kỳ Đồng .Quận 3 .TPHCM

Xin chân thành cám ơn !
18/07/2015 : Xương Rồng Trên Cát – Ngọc Bảo Linh

Hình ảnh

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
ngọc bảo linh
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 1470
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 15, 2013 5:39 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 44 times

Advertisement

Re: CA SĨ THÁI LAN VIÊN - VẪN MÃI NỤ CƯỜI ( CẦN GIÚP ĐỠ )

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 6 Tháng 7 17, 2015 11:35 am

Xúc động quá và nghị lực quá, cả người bệnh, người cần giúp và người viết...người có trái tim ....
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: CA SĨ THÁI LAN VIÊN - VẪN MÃI NỤ CƯỜI ( CẦN GIÚP ĐỠ )

Bài viết chưa xemgửi bởi ngọc bảo linh » Thứ 6 Tháng 7 17, 2015 8:23 pm

Thân thể ca sĩ trẻ Thái Lan Viên bị tàn phá đáng sợ chỉ sau 1 năm

Thân thể ca sĩ trẻ Thái Lan Viên bị tàn phá đáng sợ chỉ sau 1 năm
Chia sẻ:
Hiện tại, Thái Lan Viên vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (120 Hùng Vương, P.12, Q.5), khu A, lầu 3, phòng 10A trong tình trạng nguy kịch.
Ngày 9/4/2015, người mẫu Phi Thanh Vân đã chính thức gửi lời kêu gọi mọi người ủng hộ giúp đỡ ca sĩ Thái Lan Viên đang trong cơn nguy kịch vì căn bệnh lao phổi, viêm phổi, tràn khí dịch phổi.
Theo lời tâm sự của Phi Thanh Vân thì "Thái Lan Viên là một ca sĩ, nhạc sĩ có tài nhưng chưa gặp thời.
Ngay khi vừa tạo dựng được tên tuổi nhất định thông qua vai trò ca hát và viết nhạc cho không ít ca sĩ nổi tiếng, thì nay lại rơi vào tình trạng sức khỏe nguy kịch".
Từ một thanh niên có ngoại hình trắng trẻo, điển trai, chỉ sau khoảng thời gian ngắn nằm viện, Thái Lan Viên đã trở thành một bệnh nhân hốc hác, đen đúa, chỉ còn da bọc xương.
Hình ảnh
Thái Lan Viên là một ca sĩ trẻ được nhiều dân mạng biết đến nhờ các ca khúc, MV ca nhạc hài hước, vui nhộn đăng tải trên các diễn đàn.
Bên cạnh đó, Thái Lan Viên cũng đi theo con đường ca nhạc chuyên nghiệp nhưng chưa được nhiều người biết đến.
Hình ảnh
Một số sáng tác vui nhộn, hoặc “chế” của anh được đông đảo khán giả biết đến và yêu thích như: Người hôi của, Cô giáo xinh, Vợ không đòi quà, Mình cưới nhau đi…
Không dừng lại ở sân khấu mạng, Thái Lan Viên cũng đi theo con đường ca nhạc chuyên nghiệp nhưng chưa gặt hái được nhiều thành công.
Hình ảnh
Không dừng lại ở "sân khấu mạng", Thái Lan Viên cũng đi theo con đường ca nhạc chuyên nghiệp nhưng chưa gặt hái được nhiều thành công.
Không chỉ sở hữu giọng hát tình cảm, ấm áp. Thái Lan Viên còn có khả năng sáng tác cực ổn. Anh cũng trở thành một nhạc sĩ trẻ khá đắt đơn đặt hàng của nhiều Ca sĩ Vpop.
Cùng với đó, Thái Lan Viên còn có khả năng sáng tác nhạc. Anh là một nhạc sĩ trẻ khá đắt đơn đặt hàng của nhiều ca sĩ Vpop.
Một trong số những khách hàng, đồng nghiệp khá thân thiết của anh chính là nam ca sĩ Bằng Cường
Một trong số những khách hàng, đồng nghiệp khá thân thiết của anh chính là nam ca sĩ Bằng Cường
Tháng 6/2014, Thái Lan Viên chia sẻ về việc sẽ cho ra mắt album hài hước: “Đắng Lòng” - rất vui nhộn và cực hợp với trào lưu hiện tại của dân mạng về câu cửa miệng đắng lòng....
Hình ảnh
Tháng 6/2014, Thái Lan Viên chia sẻ về việc sẽ cho ra mắt album hài hước: “Đắng Lòng” - rất vui nhộn và cực hợp với trào lưu hiện tại của dân mạng về câu cửa miệng "đắng lòng...".
Anh hy vọng sau album này, mọi người sẽ thấy hình ảnh một Thái Lan Viên chững chạc hơn cứ không chỉ vui nhộn, nhí nhố như trước nữa.
Anh hy vọng sau album này, mọi người sẽ thấy hình ảnh một Thái Lan Viên chững chạc hơn cứ không chỉ vui nhộn, nhí nhố như trước nữa.
Được biết, năm 2009 anh đoạt giải nhì Tôi làm ngôi sao và Gala Tôi làm ngôi sao 2009. Vào năm 2010 đoạt giải khuyến khích Hãy tỏa sáng

Tháng 8/2014, Thái Lan Viên bắt đầu phải nhập viện vì bệnh phổi.
Hình ảnh
Tháng 8/2014, Thái Lan Viên bắt đầu phải nhập viện vì bệnh phổi. Sau đó, anh được ra viện và đi diễn lại bình thường.
Đến hôm 24 Tết, Thái Lan Viên nhập viện trong tình trạng phải thở bằng oxy.
Đến hôm 24 Tết (đầu năm 2015), Thái Lan Viên nhập viện trong tình trạng phải thở bằng oxy.
Anh chia sẻ trên trang cá nhân: “Lặng lẽ nằm, không lời thăm, không cuộc hẹn, cảm thấy lặng người, bệnh nặng không thở được, nhiều lúc ngạt thở như muốn ra đi nhưng may mắn vẫn còn. Không biết đến khi nào thở được“.
Hình ảnh
Anh chia sẻ trên trang cá nhân: “Lặng lẽ nằm, không lời thăm, không cuộc hẹn, cảm thấy lặng người, bệnh nặng không thở được, nhiều lúc ngạt thở như muốn ra đi nhưng may mắn vẫn còn. Không biết đến khi nào thở được“.
Sau hơn 3 tháng chiến đấu với căn bệnh lao phổi, viêm phổi, khí tràn dịch phổi đã khiến cả ngoại hình lẫn sức khỏe của anh gần như cạn kiệt.
Sau hơn 3 tháng chiến đấu với căn bệnh lao phổi, viêm phổi, khí tràn dịch phổi đã khiến cả ngoại hình lẫn sức khỏe của anh gần như cạn kiệt.
Từ chàng ca sĩ điển trai ngày nào, Thái Lan Viên đang từng ngày giành giật với sự sống trong thân hình gầy mòn, tiều tụy.
Từ chàng ca sĩ điển trai ngày nào, Thái Lan Viên đang từng ngày giành giật với sự sống trong thân hình gầy mòn, tiều tụy.
Hiện tại, Thái Lan Viên vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (120 Hùng Vương, P.12, Q.5), khu A, lầu 3, phòng 10A trong tình trạng nguy kịch.
Hiện tại, Thái Lan Viên vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (120 Hùng Vương, P.12, Q.5), khu A, lầu 3, phòng 10A trong tình trạng nguy kịch.
Bạn bè, đồng nghiệp biết tin đã tới động viên, thăm hỏi và động viên Thái Lan Viên giúp anh chiến đấu với bệnh tật.
Hình ảnh
Ý Lan theo báo s soha news
Hình đại diện của thành viên
ngọc bảo linh
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 1470
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 15, 2013 5:39 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 44 times

Re: CA SĨ THÁI LAN VIÊN - VẪN MÃI NỤ CƯỜI ( CẦN GIÚP ĐỠ )

Bài viết chưa xemgửi bởi ngọc bảo linh » Thứ 6 Tháng 7 17, 2015 8:37 pm

Rớt nước mắt trước vẻ tiều tụy, hốc hác của ca sĩ Thái Lan Viên

Thái Lan Viên hiện giờ chỉ còn da bọc xương khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rơi nước mắt
.Hình ảnh

Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Phi Thanh Vân đã chia sẻ hình ảnh đầy thương cảm của ca sĩ Thái Lan Viên đang nguy kịch trên giường bệnh và mong sự giúp đỡ của mọi người.
Theo những gì Phi Thanh Vân chia sẻ, Thái Lan Viên là một người bạn của cô trong showbiz, từng hợp tác một vài lần với cô trong âm nhạc.
Hình ảnh
Tuy nhiên, do bận rộn nên cô không thường xuyên liên lạc với nam ca sĩ này. Đến khi biết tình hình của bạn, Phi Thanh Vân đã hỗ trợ một số tiền và kêu gọi mọi người ủng hộ Thái Lan Viên
Hình ảnh

Thái Lan Viên sống khá đơn độc với người bạn gái tại một ngôi nhà thuê ở Sài Gòn. Khi anh trong viện cũng chỉ có một người phụ nữ ở bên để chăm sóc. Dù rất lạc quan trước tình hình của mình nhưng nam ca sĩ vẫn ngày một tiều tụy đi thấy rõ.

theo báo phunutuday
Hình đại diện của thành viên
ngọc bảo linh
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 1470
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 15, 2013 5:39 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 44 times

Re: CA SĨ THÁI LAN VIÊN - VẪN MÃI NỤ CƯỜI ( CẦN GIÚP ĐỠ )

Bài viết chưa xemgửi bởi ngọc bảo linh » Thứ 6 Tháng 7 17, 2015 8:54 pm

SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ , BỊ BỎ RƠI CỦA CA SĨ THÁI LAN VIÊN

Thái Lan Viên được nuôi trong lồng kính khi mới lọt lòng, sau đó anh bị bố bỏ rơi năm 6 tuổi và phải tự bươn trải cuộc sống cho đến khi đổ bệnh hiểm nghèo.
Hình ảnh

Thông tin nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Thái Lan Viên bị mắc bệnh lao phổi, viêm phổi và khí tràn dịch phổi ở giai đoạn nguy kịch nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của dư luận.Thái Lan Viên nhập viện vào ngày 24 Tết (đầu năm 2015) trong tình trạng phải thở bằng oxy. Sau 3 tháng nằm viện điều trị, giọng ca “Cô giáo xinh” thay đổi ngoại hình hoàn toàn và trở thành một bệnh nhân hốc hác, ốm yếu, da bọc xương.

Dù tình trạng bệnh khá nặng, nhưng Thái Lan Viên chỉ có duy nhất bạn gái ở bên cạnh và chăm sóc do anh bị người thân bỏ rơi ngay từ nhỏ.
Hình ảnh
Chị Điệp – người yêu Thái Lan Viên tâm sự: “Thái Lan Viên đang bị 3 bệnh một lúc là: lao phổi, viêm phổi và tràn khí dịch phổi. Bác sĩ kết luận phổi của anh ấy đã hỏng 95%, rồi.

Bây giờ theo pháp đồ điều trị của bệnh viện thì anh ấy phải lấy hết khí trong phổi ra xong rồi mới điều trị lao phổi và viêm phổi được.

Các bác sĩ cũng đang cố gắng hết sức để cứu người yêu tôi nhưng không hứa trước là có thể điều trị bệnh dứt điểm không.

Với tình trạng bệnh như hiện nay, tôi phải thúc trực cả ngày để theo dõi tình hình sức khoẻ của anh ấy. Dù phòng có điều hoà nhưng tôi phải quạt thêm bằng tay những lúc anh ấy khó thở nữa.
Hiện tại. tôi phải chi trả tiền phòng, tiền thuốc, tiền điều trị… hơn 2 triệu đồng mỗi ngày. Thái Lan Viên không có bảo hiểm để hỗ trợ, đã tiêu hết hơn 100 triệu dành dùm từ trước nên bây giờ chúng tôi cũng gần cạn kiệt kinh phí rồi.

Rất may, thời gian gần đây tôi và Thái Lan Viên cũng nhận được sự giúp đỡ của một số nghệ sĩ như: Phi Thanh Vân, Hồ Quang Hiếu… và một số nhà hảo tâm chuyển khoản.

Anh ấy cũng đang rất lạc quan để điều trị bệnh và mong muốn sớm khỏi để tiếp tục thực hiện những dự án âm nhạc của mình”.
Chia sẻ về việc chỉ có duy nhất một người chăm sóc Thái Lan Viên, chị Điệp tiếp tục tiết lộ:do mẹ mất ngay khi chào đời nên anh ấy được nuôi ở lồng kính lúc mới lọt lòng.Đến 6 tuổi, anh bị bố bỏ rơi ở Quảng Ngãi và phải bươn trải cuộc sống cho đến khi đổ bệnh.
Thời gian hoạt động ở TP. Hồ Chí Minh, Thái Lan Viên sống với một người chị nuôi ở Quận 3. Nhưng do chị ấy ly dị chồng và phải nuôi con nhỏ nên khi Thái Lan Viên đổ bệnh cũng không giúp đỡ được nhiều.

Tôi quen Thái Lan Viên từ khi học lớp 9, lớp 10 ở Quãng Ngãi. Sau này chúng tôi tiếp tục duy trì mối quan hệ và bây giờ cũng được hơn 10 năm rồi.

Chúng tôi dự định cuối năm nay cưới nhưng không ngờ Thái Lan Viên lại đổ bệnh như thế này. Bây giờ tôi chỉ biết động viên, chăm sóc anh ấy chứ giờ người yêu tôi có xấu hay đẹp cũng không quan trọng nữa.

Thời gian ở viện, tôi cũng mất ngủ, sụt cân nhưng vẫn cố gắng để chăm sóc anh ấy hết mình.

Bố mẹ tôi cũng không ý kiến gì về việc tôi ở trong viện và chăm sóc bạn trai như thế này. Thậm chí mẹ tôi còn nấu cơm để tôi mang vào viện ăn nữa”.
Hình ảnh

Hiện tại, Thái Lan Viên vẫn đang nằm cố định để bác sĩ, người yêu theo dõi tại phòng 10, lầu 3, khu A, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, tp. Hồ Chí Minh.
theo kẻnh.info
Hình đại diện của thành viên
ngọc bảo linh
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 1470
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 15, 2013 5:39 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 44 times

Re: CA SĨ THÁI LAN VIÊN - VẪN MÃI NỤ CƯỜI ( CẦN GIÚP ĐỠ )

Bài viết chưa xemgửi bởi ngọc bảo linh » Thứ 7 Tháng 7 18, 2015 5:53 am


Thái Lan Viên: 'Nếu 3 tháng không ngồi dậy, đi được...'

Vừa qua, thông tin ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Thái Lan Viên mắc bệnh lao phổi, viêm phổi và tràn khí dịch phổi ở giai đoạn nguy kịch nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới nghệ sĩ trong nước.
Sao > Ca sĩ > Thái Lan Viên 22/04/2015 08:20
Thái Lan Viên: 'Nếu 3 tháng không ngồi dậy, đi được...'


Ca sĩ Thái Lan Viên khiến nhiều người lo lắng khi tiết lộ nguy cơ phải rời xa sân khấu âm nhạc vĩnh viễn nếu vẫn không thể ngồi dậy và đi lại được.

Rơi nước mắt hình ảnh người yêu ngày đêm chăm sóc Thái Lan Viên
Số phận nghiệt ngã, bị bỏ rơi của ca sĩ Thái Lan Viên
Phi Thanh Vân đau đớn nói về cuộc sống của Thái Lan Viên
Tất cả thông tin về Thái Lan Viên
Vừa qua, thông tin ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Thái Lan Viên mắc bệnh lao phổi, viêm phổi và tràn khí dịch phổi ở giai đoạn nguy kịch nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới nghệ sĩ trong nước.

Thái Lan Viên Nếu 3 tháng không ngồi dậy đi được

Với tình trạng ốm yếu, da bọc xương và phổi hỏng 95%, Thái Lan Viên phải nằm viện điều trị với tiền viện phí lên đến 2 triệu đồng mỗi ngày.

Ngoài ra, anh chỉ có duy nhất bạn gái túc trực ở bên chứ không có bất cứ người thân nào thăm nom, chăm sóc.

Song sau hơn 3 tháng được chữa trị theo pháp đồ riêng ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP. Hồ Chí Minh, tình hình sức khoẻ của Thái Lan Viên đang có những chuyển biến mới.
heo chị Điệp – người yêu của Thái Lan Viên chia sẻ: “Hiện tại, tình trạng bệnh của bạn trai tôi đã ổn hơn, không còn sốt liên tục như xưa và có thể ăn được một vài thìa cơm rồi.

Tuy nhiên, các bác sĩ kết luận nếu Thái Lan Viên nằm mãi một chỗ như vậy thì phổi sẽ không nở ra được. Nhưng với thể trạng hiện tại việc anh ấy ngồi dậy, đi lại bình thường vẫn chưa thể làm được.

Sau khi vượt qua cơn nguy kịch, tâm lý của Thái Lan Viên cũng vui vẻ, thoải mái hơn. Khi có đồng nghiệp đến thăm, anh ấy có thể cười, nói lời cảm ơn song chưa trò chuyện được nhiều.

Từ lúc thông tin bạn trai tôi bị bệnh nặng được chia sẻ rộng rãi, một vài đồng nghiệp, nhà hảo tâm cũng qua thăm và hỗ trợ kinh phí chúng tôi theo nhiều hình thức khác nhau. Bây giờ Thái Lan Viên ngủ được thì tôi cũng ăn, ngủ lại được bình thường rồi”.
Hình ảnh
Sao > Ca sĩ > Thái Lan Viên 22/04/2015 08:20
Thái Lan Viên: 'Nếu 3 tháng không ngồi dậy, đi được...'


Ca sĩ Thái Lan Viên khiến nhiều người lo lắng khi tiết lộ nguy cơ phải rời xa sân khấu âm nhạc vĩnh viễn nếu vẫn không thể ngồi dậy và đi lại được.

Rơi nước mắt hình ảnh người yêu ngày đêm chăm sóc Thái Lan Viên
Số phận nghiệt ngã, bị bỏ rơi của ca sĩ Thái Lan Viên
Phi Thanh Vân đau đớn nói về cuộc sống của Thái Lan Viên
Tất cả thông tin về Thái Lan Viên
Vừa qua, thông tin ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Thái Lan Viên mắc bệnh lao phổi, viêm phổi và tràn khí dịch phổi ở giai đoạn nguy kịch nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới nghệ sĩ trong nước.

Thái Lan Viên Nếu 3 tháng không ngồi dậy đi được

Với tình trạng ốm yếu, da bọc xương và phổi hỏng 95%, Thái Lan Viên phải nằm viện điều trị với tiền viện phí lên đến 2 triệu đồng mỗi ngày.

Ngoài ra, anh chỉ có duy nhất bạn gái túc trực ở bên chứ không có bất cứ người thân nào thăm nom, chăm sóc.

Song sau hơn 3 tháng được chữa trị theo pháp đồ riêng ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP. Hồ Chí Minh, tình hình sức khoẻ của Thái Lan Viên đang có những chuyển biến mới.

Thái Lan Viên Nếu 3 tháng không ngồi dậy đi được

Hình ảnh mới nhất ở bệnh viện do Thái Lan Viên chia sẻ.

Theo chị Điệp – người yêu của Thái Lan Viên chia sẻ: “Hiện tại, tình trạng bệnh của bạn trai tôi đã ổn hơn, không còn sốt liên tục như xưa và có thể ăn được một vài thìa cơm rồi.

Tuy nhiên, các bác sĩ kết luận nếu Thái Lan Viên nằm mãi một chỗ như vậy thì phổi sẽ không nở ra được. Nhưng với thể trạng hiện tại việc anh ấy ngồi dậy, đi lại bình thường vẫn chưa thể làm được.

Sau khi vượt qua cơn nguy kịch, tâm lý của Thái Lan Viên cũng vui vẻ, thoải mái hơn. Khi có đồng nghiệp đến thăm, anh ấy có thể cười, nói lời cảm ơn song chưa trò chuyện được nhiều.

Từ lúc thông tin bạn trai tôi bị bệnh nặng được chia sẻ rộng rãi, một vài đồng nghiệp, nhà hảo tâm cũng qua thăm và hỗ trợ kinh phí chúng tôi theo nhiều hình thức khác nhau. Bây giờ Thái Lan Viên ngủ được thì tôi cũng ăn, ngủ lại được bình thường rồi”.

Thái Lan Viên Nếu 3 tháng không ngồi dậy đi được

Ngoài chia sẻ của bạn gái, Thái Lan Viên cũng cập nhật thông tin trên trang cá nhân với dòng trạng thái: “Cầu mong thứ tốt đẹp chứ đừng tệ thêm đi.

Nếu 3 tháng mà vẫn không ngồi dậy để phổi nở ra thì mình sẽ vĩnh viễn phải xa sân khấu và không thể cất tiếng hát... (Do phổi bị teo lại và suy hô hấp).

Tin sáng nay của bác sĩ cảnh báo làm mình hơi buồn nhưng mình phải cố ngồi dậy và đi... Cố lên Viên à, đừng vì mất hết mà phải sống tẻ nhạt, phải xa sân khấu và không ra được những ca khúc mà mình ấp ủ”.

Hiện nay, Thái Lan Viên tiếp tục nằm cố định tại phòng 10, lầu 3, khu A, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP. Hồ Chí Minh để các bác sĩ theo dõi và điều trị bệnh.
theo Tiin.VN
Hình đại diện của thành viên
ngọc bảo linh
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 1470
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 15, 2013 5:39 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 44 times

Re: CA SĨ THÁI LAN VIÊN - VẪN MÃI NỤ CƯỜI ( CẦN GIÚP ĐỠ )

Bài viết chưa xemgửi bởi ngọc bảo linh » Thứ 7 Tháng 7 18, 2015 6:02 am

Thái Lan Viên kể về những ngày “chết đi sống lại“

Thời gian vừa qua, Thái Lan Viên khiến các đồng nghiệp và khán giả khâm phục về ý chí và nghị lực vươn lên vượt qua giai đoạn hiểm nghèo của căn bệnh viêm phổi khiến phổi bị hủy hoại đến 95%.

Dù đã tăng cân và khỏe hơn so với lúc còn trong viện nhưng Thái Lan Viên vẫn chưa nói chuyện được nhiều. Để có được những chia sẻ dưới đây, Thái Lan Viên đã phải mất cả tuần và mỗi ngày tâm sự một chút.
Thái Lan Viên phát hiện ra bệnh viêm phổi của mình như thế nào? Tại sao để đến lúc phổi bị hủy hoại đến 95% mới điều trị?

Tôi phát hiện bệnh khi đang thu âm cho ca khúc mới dịp tết vừa qua. Tôi hát lên quãng cao không được. Tôi ra sức cố gắng vài lần nhưng vẫn thất bại. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ mình bị cảm nên không có sức để hát nên tôi đi về, huỷ lịch thu âm.

Sau đấy, tôi bị ho, sốt, khó thở nhưng vẫn nghĩ mình bị cảm nên tự mua thuốc uống trong 2 tuần. Khi thấy không chuyển biến, tôi đi khám ở một bệnh viện gần nhà. Bác sỹ ở đây khuyên tôi đến viện Phạm Ngọc Thạch khám lại vì nghi ngờ bị phổi. Vì mệt quá nên tôi về nhà luôn với hy vọng mình chỉ bị cảm thôi. Vì phải thu âm cho dự án âm nhạc tết nên tôi tiếp tục uống 2 ngày thuốc cảm nữa nhưng càng lúc tôi càng không thở được, không đi nổi và sốt cao liên tục, đau ngực...

Tôi đến viện Phạm Ngọc Thạch khám đúng vào ngày 24 tết. Sau khi làm 1 số xét nghiệm và chụp X-quang, bác sĩ kết luận tôi bị viêm phổi nặng, lao phổi, khí và dịch tràn phổi. Điều bác sĩ lo nhất ở đây là phổi tôi đã bị huỷ hoại 95%, yêu cầu tôi nhập viện gấp.

Theo chẩn đoán của bác sĩ thì tôi bị một lúc 3 bệnh hủy hoại phổi: lao phổi, viêm phổi, khí và dịch tràn phổi. Điều đáng lo ở đây là vì đã bị lâu rồi mà tôi không biết nên phổi đã hư 95%. Một mình bệnh lao phổi thì không tới nỗi nào nhưng cùng lúc 3 bệnh và phổi hư quá nhiều thì bác sĩ kêu “bó tay”, tới đâu hay tới đó.

Tôi được tiểu phẫu để hút khí và dịch vào mùng 6 tết, dễ thở hơn chút nhưng sự đau đớn tăng lên gấp bội. Vì không thể đi và chỉ nằm một tư thế nên khí và dịch không thể thoát ra, lâu ngày tạo ổ cặn. Đây là lý do tôi phải dưỡng sức để mổ, nếu không sẽ bị tràn khí bất cứ lúc nào.
Khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình, cảm giác của anh lúc đó thế nào?

Tôi vô cùng sợ hãi nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh và xin bác sỹ đợi qua tết nhập viện vì muốn hoàn thành dự án âm nhạc. Tuy nhiên, bác sỹ từ chối và khẳng định: “Nếu giờ em nhập viện ngay lập tức cũng chưa chắc cứu được em, em nghĩ sao mà không chịu”. Tôi nhớ như in lời bác sĩ nói lúc đó, những trường hợp như của tôi nếu không nhập viện 1 tuần nữa sẽ bị suy hô hấp mà chết.

Lúc đó, những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu tôi: Mình sẽ thế nào? Có sống được không? Dự án của mình thì sao? Tôi bị suy sụp tinh thần trước khi ký giấy nhập viện.

Giai đoạn đầu khi biết bệnh mình khó lòng vượt qua, chắc hẳn bạn rất khủng hoảng về mặt tinh thần? Bạn làm gì để vượt qua giai đoạn khó khăn này?

Khi nhập viện vì không có người thân nên cảm giác hụt hẫng như đè nén tôi mỗi lúc một nhiều hơn. Một mình tôi nằm đó, từng hơi thở như càng lúc càng yếu đi vì trong dịp đó bệnh viện nghỉ lễ nên chỉ có nhân viên trực. Nhưng may mắn vì bên cạnh tôi còn có bạn gái. Mặc dù lúc bấy giờ, cô ấy chưa thu xếp được công việc nên không thể thường trực bên cạnh nhưng đó cũng là niềm an ủi duy nhất đối với tôi.

Những ngày đầu nằm viện, tôi chán nản và trách bản thân, tại sao tôi lại bị bệnh vào lúc này. Tôi càng suy sụp hơn khi nhiều lúc yếu đến mức không thở được bằng oxy. Tôi cứ nghĩ đời mình tới đây là hết!

Hằng ngày, thấy bạn gái phải ra vô giữa bệnh viện và công việc chăm cho tôi từng bữa ăn, tôi thấy xót lắm. Vì thế, tôi tự hứa phải vượt qua được, cố gắng trụ cho tới qua mùng 6 tết để gặp được bác sĩ chữa trị cho mình. Và tôi phải vật vã, đau đớn trong 12 ngày để gặp được bác sĩ.
Thời gian nằm viện khi sức khỏe ngày càng sa sút, khả năng hồi phục là rất ít, bạn có bao giờ nản chí và muốn buông xuôi?

Giai đoạn 1, tôi không thể ngủ nằm, chỉ ngủ ngồi ở 1 tư thế, khó thở, không thể đi nổi. Giai đoạn 2, tôi bị sụt cân nghiêm trọng, mất sức đề kháng, không thể ăn, không thể uống nước, đưa vào là nôn ra hết, ho cả ngày lẫn đêm, suy hô hấp, thở oxy hết công suất, tới nỗi mũi trào máu vì xuất huyết. Suy hô hấp dẫn đến hôn mê liên tục, y tá và bác sỹ trực tiêm thuốc liên tục để giữ mạng sống cho tôi.

Giai đoạn 3, tôi được đục 2 lỗ thông khí 2 bên sườn, đau từng giây, từng ngày, không thể ngủ, và không thể xoay người vì phẫu thuật đặt 2 ống dẫn lưu 2 bên sườn vào phổi. Ở giai đoạn 4, các bác sĩ thất bại khi không thể lấy hết khí, bị ổ cặn, phổi không nở, dính vào nhau.

Đến giai đoạn 5, tôi được rút ống từng bên và cũng mấy lần thất bại vì vẫn không hết khí. Tất cả các giai đoạn, tôi đều đau đớn thân xác, không ăn uống được, người mỏi mệt trong 3 tháng 12 ngày tột cùng. Nhiều lúc tôi thấy, cái chết còn nhẹ hơn.

Nhưng bạn gái bỏ việc để chăm sóc khiến tôi có thêm sức mạnh. Tôi không thể phụ lòng cô ấy, phụ lòng khán giả và đồng nghiệp đang ủng hộ tôi. Và tôi cố gắng mở mắt, nói bạn gái lấy sữa cho uống. Một ngày tôi uống 8 ly sữa. Nhờ đó, sức khỏe tôi dần tốt hơn.

Bạn gái có lẽ là người đã cho Thái Lan Viên ý chí và quyết tâm nhất trong thời gian nằm viện?

Trong thời gian nằm viện, tôi chỉ có duy nhất bạn gái là người thân bên cạnh. Tôi biết cô ấy không khóc vì sợ tôi nản lòng. Tôi cũng may mắn có được sự quan tâm của anh chị em nghệ sĩ, nhất là chị Phi Thanh Vân đã đến thăm hỏi và phát động gây quỹ từ thiện cho tôi. Các bạn fan của tôi cũng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm và an ủi. Tất cả họ khiến tôi bớt cô đơn và có thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật.
Khó khăn lớn nhất mà bạn gặp phải trong thời gian điều trị là gì?

Trong thời gian điều trị, 6 lần bác sĩ tưởng như tôi không qua khỏi và cho gọi người thân để nói lời cuối. Lúc đó tôi hoảng loạn vô cùng nhưng bạn gái đã thì thầm vào tai tôi và nói tôi hãy cố lên, cố gắng tới cùng. Hết lần này tới lần khác, tôi đã vượt qua hết thẩy 6 lần.

Sau khi khỏi bệnh, bạn có kế hoạch gì cho bản thân?

Giờ tôi chỉ mong khỏi bệnh để tiếp tục với con đường âm nhạc, hoàn thành những dự án tôi còn dở dang và đáp lại tấm lòng của những người luôn động viên, quan tâm tôi. Và đặc biệt, tôi hy vọng mình có sức khỏe để đi khắp nơi giúp đỡ những hoàn cảnh giống như tôi.

Cảm ơn Thái Lan Viên về những chia sẻ!
Theo Thành Phạm (Danviet.vn)
Hình đại diện của thành viên
ngọc bảo linh
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 1470
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 15, 2013 5:39 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 44 times

Re: CA NHẠC SĨ THÁI LAN VIÊN CẦN SỰ GIÚP ĐỠ

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 7 Tháng 7 18, 2015 8:37 am

Nhìn hai hình ảnh chỏi ngược nhau trước kia và hiện tại của ca nhạc sĩ Thái Lan Viên trông thật là đau lòng! Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn TV, thân hữu và mạnh thường quân gần xa trong thời gian người ca sĩ kém may mắn này đang điều trị cho dứt căn với cuộc phẩu thuật sắp tới! Rất cám ơn những tấm lòng với ý hướng góp gió thành bảo...

Mọi đóng góp chia sẻ xin gửi về :

1- Dùng icon PAYPAL dưới đây, ở cuối trang hoặc ngoài trang chính

[donation]tancogiaoduyen2004@yahoo.com[/donation]

2- Money Order hoặc check gửi về:
A. TRAN
P.O.BOX 360443
MILPITAS, CA 95036 - USA

* Tại Việt Nam

Chuyển vào:
Tài khoản : LÊ PHƯƠNG THẢO NGUYÊN
- Tài khoản số : 0105724408
- Ngân Hàng Đông Á - Chi Nhánh Rạch Giá - Kiên Giang
- Điện Thoại: 01665454584


DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN

1- Bạn ngọc bảo linh : 1 000 000 VNĐ
2- Qũy giúp đỡ NSKK : 500 000 VNĐ


Tổng cộng : 1 500 000 VNĐ






phpBB [video]
Hình ảnh
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
ATI MULTI SERVICE
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41595
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: CA NHẠC SĨ THÁI LAN VIÊN CẦN SỰ GIÚP ĐỠ

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 7 Tháng 7 18, 2015 8:51 am

Đã chuyển 1 000 000 VNĐ của bạn ngọc bảo linh đến ca nhạc sĩ Thái Lan Viên . Rất cám ơn bạn ngọc bảo linh đã chia sẻ :hoa: :flower: :))

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41595
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: CA NHẠC SĨ THÁI LAN VIÊN CẦN SỰ GIÚP ĐỠ để trị bệnh

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 7 Tháng 7 18, 2015 3:51 pm



Thái Lan Viên là một ca sĩ trẻ có tài và không còn xa lạ với khán giả trong thời gian qua, sau một thời gian dài điều trị căn bệnh căn bệnh lao phổi, viêm phổi, khí tràn dịch phổi. Anh khiến nhiều người rớt nước mắt khi chứng kiến cảnh anh từng ngày đối mặt với căn bệnh căn bệnh lao phổi, viêm phổi, khí tràn dịch phổi. Được biết, Thái Lan Viên đang trong tình trạng nguy kịch khi căn bệnh quái ác này đã lấy đi 95% sức khỏe.

phpBB [video]




phpBB [video]
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41595
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: CA NHẠC SĨ THÁI LAN VIÊN CẦN SỰ GIÚP ĐỠ để trị bệnh

Bài viết chưa xemgửi bởi ngọc bảo linh » Chủ nhật Tháng 7 19, 2015 8:37 am

Cám ơn chị tân cổ :)) :)) :))
Hình đại diện của thành viên
ngọc bảo linh
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 1470
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 15, 2013 5:39 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 44 times

Re: CA NHẠC SĨ THÁI LAN VIÊN CẦN SỰ GIÚP ĐỠ để trị bệnh

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 2 Tháng 7 27, 2015 7:08 am

ngọc bảo linh đã viết:



Tôi rất ít khi nghe nhạc trẻ và cũng không để ý đến những ca khúc hot trên thị trường .Cái tên Thái Lan Viên cũng rất xa lạ với tôi .Cho đến khi lướt qua những bài báo trên mạng .Điều Tôi thật sự ấn tượng ở anh ấy là nụ cười …

Hình ảnh

Ca sĩ Thái Lan Viên bắt đầu sự nghiệp năm 2008 .Với niềm đam mê ca hát và ngoại hình dể thương .Anh đã chiếm được tình cảm của khán giả thi tham gia vào cuộc thi “ Tôi làm ngôi sao “ .Ngoài khả năng ca hát anh cũng viết rất nhiều ca khúc hay và đã cho ra những album được khán giả yêu thích : Vợ không đòi quà ; có một sự buồn nhẹ ;ngày xuân Long Phụng sum vầy ;Nơi ấy có tuyết rơi; Tôi làm ngôi sao .

Hình ảnh

Bao nhiêu ước mơ bao nhiêu hoài bão con đường sự nghiệp phía trước thì căn bệnh quái ác lại ập đến với anh .Anh bị lao phổi ,viêm phổi và khí tràn dịch phổi .Phổi teo và chai đến 95% .Đau đớn vật vã chiến đấu với bệnh tật .Có lúc anh như một ngọn đèn trước gió. Bằng tất cả nghị lực ,niền tin ,khao khát được sống .Cùng sự quan tâm của gia đình ,đồng nghiệp , các nhà hảo tâm trong cả nước.Anh đã chiến đấu với tử thần và trở về từ cõi chết .Tuy nhiên đó cũng chỉ là một chặng đường vượt qua hiểm nguy của tính mạng.Sức khỏe anh đã tiến triển nhưng còn phải điều trị trong một thời gian dài ,đối mặt với những cuộc phẩu thuật tiếp theo .Số phận đã không mĩm cười với anh ,bắt anh phải đau đớn như thế .Còn chúng ta những người có thể thay đổi được số phận ấy .Hãy chung tay tiếp sức đưa anh trở về với cuộc sống đời thường , với sân khấu…

Hình ảnh

Hình ảnh

Điều mà tôi cảm phục ở anh không chỉ giọng hát , khả năng sáng tác mà quan trọng hơn chính là tinh thần lạc quan yêu đời .Bệnh tật đau đớn hơn 3 tháng trời nhưng anh luôn vui vẻ .Luôn nở nụ cười.Nụ cười ấy thánh thiện lắm .Chính nụ cười ấy đã để lại cho tôi bao ấn tượng .Trong lúc khó khăn hoạn nạn như thế mà anh luôn tươi cười .Nhìn lại cuộc sống của chúng ta còn quá nhiều may mắn khi có được sức khỏe .Có được những thứ hơn bao số phận bất hạnh khác .Nhưng đôi lúc ta vẫn buồn ,chán nãn ,vẫn tuyệt vọng …Chính nụ cười ấy đã khiến tôi cảm thấy mình đã quá may mắn và hạnh phúc .Những khó khăn ,thử thách từ cuộc sống không là gì cả .Hãy luôn yêu đời và cảm ơn cuộc sống đã ban tặng cho ta những thứ đang có. Hãy thắp sáng nụ cười ấy .Hãy đưa Thái Lan Viên trở về với chúng ta .Chàng trai chưa đầy 30 tuổi và những giấc mơ còn dang dở .Gieo nhân lành hôm nay bạn sẽ hái trái ngọt mai sau .

Chúc tất cả mọi người luôn an lạc ,hoan hỷ ,luôn gặp nhiều phước lành .

Mọi đóng góp chia sẻ xin gửi về cailuongvietnam.com (Nhóm thiện nguyện CLVNCOM sẽ trực tiếp đưa tận tay đến ca nhạc sĩ Thái Lan Viên):

TẠI HẢI NGOẠI:

1- Dùng icon PAYPAL dưới đây:


2- Money Order hoặc check gửi về:
A. TRAN
P.O.BOX 360443
MILPITAS, CA 95036 - USA

* TẠI VIỆT NAM

Chuyển vào:
Tài khoản : LÊ PHƯƠNG THẢO NGUYÊN
- Tài khoản số : 0105724408
- Ngân Hàng Đông Á - Chi Nhánh Rạch Giá - Kiên Giang
- Điện Thoại: 01665454584

hoặc gửi trục tiếp đến Thái Lan Viên:
.Gửi trực tiếp : Tên tài khoản : THÁI LAN VIÊN
Tại Ngân Hàng : Vietcombank
Số tài khoản : 072 1000 5414 18 CN Kỳ Đồng .Quận 3 .TPHCM

Xin chân thành cám ơn !
18/07/2015 : Xương Rồng Trên Cát – Ngọc Bảo Linh

Hình ảnh

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41595
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: CA NHẠC SĨ THÁI LAN VIÊN CẦN SỰ GIÚP ĐỠ để trị bệnh

Bài viết chưa xemgửi bởi ngọc bảo linh » Thứ 2 Tháng 7 27, 2015 11:12 pm

Một số tin khi đối thoại trực tiếp Thái Lan Viên :
" mình ổn giờ đang tập đi " ;" Viên vẫn chưa làm gì được kể cả viết nhạc "." Viên vẫn chưa tái khám "
Mong rằng Thái Lan Viên mau sớm khỏe lại để có sức tiếp tục chiến đấu với bệnh tật .Quảng đường trở lại sân khấu còn rất dài và rất xa.Hi vọng các nhà hảo tâm sẽ giúp Thái Lan Viên rút gắn quảng đường đó .
Hình đại diện của thành viên
ngọc bảo linh
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 1470
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 15, 2013 5:39 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 44 times

Re: CA NHẠC SĨ THÁI LAN VIÊN CẦN SỰ GIÚP ĐỠ để trị bệnh

Bài viết chưa xemgửi bởi ngọc bảo linh » Thứ 7 Tháng 10 03, 2015 11:09 pm

Ngọc Bảo Linh thật sự cảm phục ý chí kiên cường ,đầy nghị lực của ca sĩ Thái Lan Viên , Sau thời gian bệnh viện trả về .Kỳ tích đã xuất hiện qua thời gian chống chọi với bệnh tật Thái Lan Viên đã dần hồi phục và tập đi những bước đi đầu tiên.Thật phấn khởi khi anh đã dần khỏe lại và đã rời khỏi chiếc xe lăn ngày nào .Anh dần trở lại với vẻ điển trai và nụ cười tươi tắn .Rồi mai đây anh chàng ca sĩ mồ côi không còn còn cô độc và trở về trong vòng tay ấm áp của khán giả yêu thương anh .Chúc anh vạn sự tốt lành .
Hình đại diện của thành viên
ngọc bảo linh
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 1470
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 15, 2013 5:39 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 44 times

Re: CA NHẠC SĨ THÁI LAN VIÊN CẦN SỰ GIÚP ĐỠ để trị bệnh

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 7 Tháng 10 03, 2015 11:13 pm

Tin vui! :mrgreen: :hoa: :flower: :))
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41595
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Trang kế tiếp

Quay về Quỹ Giúp Đỡ NS Khó Khăn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum