Thứ 2 Tháng 3 28, 2011 6:37 pm
...Hôm đó, thứ 7. Đang ở Cần Thơ về Sài Gòn...về SG đúng lúc 1h30 chiều.
Tại đây
NS Hữu Quốc và chị Kim Phượng cùng với trang nhà lập làm danh sách của các NS nghèo, già yếu, bệnh tật...chắc cũng chừng 30 người. Vì có một nhà hảo tâm, giúp cho mỗi NS:
500 ngàn VND + bánh bao + Lon nước ngọt., cảm ơn nhà hảo tâm rất nhiều.
* Hình ảnh tại đình Cầu Muối
Thứ 2 Tháng 3 28, 2011 9:28 pm
Thứ 2 Tháng 3 28, 2011 11:12 pm
Thứ 3 Tháng 3 29, 2011 1:20 am
Đa tạ tấm lòng vàng của vị hảo tâm
Thương quá những
NS về chiều đau ốm, nghèo khó sau cả một đời phục vụ,
"mang tiếng hát cho người mua vui "Đây là
" Món Nợ Ân Tình " giữa người
NS và tha nhân (khán thính giả)Trân quý lắm thay!
Chân thành cảm tạ
áotimsg
Thứ 4 Tháng 3 30, 2011 7:41 am
Thứ 4 Tháng 3 30, 2011 4:35 pm
Thứ 2 Tháng 4 04, 2011 1:23 am
Hay tin cụ Bảy, kế bên nhà NS Cẩm Tiên sau một thời gian bại liệt nằm 1 chổ thì hiện nay...rất yếu...có lẽ không qua khỏi ...
Thứ 2 Tháng 4 04, 2011 12:30 pm
Trùi...!!! lại có tin buồn nữa rùi!
ngocanh nói rõ hơn một chút được hông?
"....có lẽ không qua khỏi ... "cụ bảy yếu nhưng vẫn ở nhà, không đi nhà thương?
Thứ 2 Tháng 4 04, 2011 1:23 pm
Cám ơn tấm lòng của ngocanh lắm lắm...
Thứ 2 Tháng 4 04, 2011 8:18 pm
aotimsg đã viết:Trùi...!!! lại có tin buồn nữa rùi!
ngocanh nói rõ hơn một chút được hông?
"....có lẽ không qua khỏi ... "cụ bảy yếu nhưng vẫn ở nhà, không đi nhà thương?
Cụ thể là, bị bại liệt nằm 1 chổ suốt hơn 1 năm nay. Vì nghèo đâu có tiền mà đến bệnh viện, bệnh bại liệt thì ngay cả nhà giàu cũng chịu thua, không mong gì phục hồi. Cụ Bảy lại không được chăm sóc chu đáo, ăn uống, rồi chổ nằm chật chội...thì càng ngày càng kiệt quệ đi thôi.
Thứ 2 Tháng 4 04, 2011 11:28 pm
Cảm ơn
anh2 ngocanh rất nhìu đã giải thích cho áotim
Người đời thường hay nói, "nghèo là khổ" bởi vậy 2 chữ này luôn đi đôi với nhau.
Thấy tình cảnh của cụ thương quá hôm qua áotim cũng lên trang nhà tìm xem Cụ Bảy là ai vì áotim cùng sinh hoạt với CLVN một thời gian ngắn đây thôi......
Méc xì anh2
aotimsg
Thứ 4 Tháng 4 06, 2011 11:33 am
aotimsg: hình của cụ Bảy do NA chụp vào dip tết.
Thấy cụ như vậy, thật thương cụ quá!
Thứ 4 Tháng 4 06, 2011 3:25 pm
Dạ, cảm ơn
huynhhn06 đã chuyển hình của Cụ Bảy
Thấy thương quá, ước chi mình làm được nhiều điều gì đó dù nhỏ nhoi cho đời bớt khổ?
Hay vì một Định Luật do Ông Trời đặt ra:
ĐỜI LÀ BỂ KHỔ ?
Thứ 5 Tháng 4 07, 2011 12:00 am
aotimsg: không có chi. tấm lòng của
aotimsg đối với đời thật đáng khâm phục.
Sanh, Lão, Bệnh, Tử ai mà tránh khỏi luật tuần hoàn cùa Tạo Hóa.
Thứ 5 Tháng 4 07, 2011 5:30 am
Thưa
Huynhhn06,
aotimsg công nhận là: "
Sanh, Lão, Bệnh, Tử ai mà tránh khỏi luật tuần hoàn của Tạo Hóa. "
Tuy nhiên, việc gì cũng có một chủ đích..... Có phải chăng
Ơn Trên, Chúa, Thượng Đế đã giáo huấn các con của
NGÀI rằng........???
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.