Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

NS Đặng Quang Vinh bị tại nạn giao thông rất n

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 3 04, 2005 11:57 pm
gửi bởi ngocanh
Hôm nay, ghé lại nhà Hòai Mỹ - Văn Khoe để gởi cho cô, chú tấm hình lúc chụp Hòai Dung - Hòai Mỹ- 8 Trống - Mỵ Lan làm kỷ niệm. Bởi mình biết là NS xế chiều ít khi nào chụp hình, và hiếm khi có dịp chụp với những NS xưa, bạn bè là NS...
Ngòai ra còn nghe, thấy rằng 1 số PV báo đến tận nhà NS để rao bán lại những tấm hình khi xưa...của NS. NS có tiền thì không nói gì, chứ NS nghèo thì dù rất thèm nhìn hình xưa của mình nhưng lấy đâu ra tiền chứ. Nên hôm nay rửa hình và đem tặng cho các NS.

Ngồi nói chuyện thì NS Hòai Mỹ mới cho hay, NS Đặng Quang Vinh khi xưa là NS của đòan Thanh Nga, bây giờ là của đòan THT 2, bị tai nạn giao thông rất nặng, rất có thể mất tính mạng, vì ngọai chuyễn gãy xương sườn , còn chấn thương nặng nơi nảo, họp sọ. Và đây là dòng tin ngắn đăng trên BSK vào thứ 2 tuần rồi:

TIN NGẮN
NS Đặng Quang Vinh (Đòan CL THT2) đã bị tai nạn giao thông vào đêm 22.2.2005 rất nặng. Người nhà đã đưa anh đi cấp cứu ở BV 115. Hiện nay sức khoẻ của Đặng Quang Vinh rất nguy kịch, đã chụp CT lần 3 và chờ giải phẫu ở đầu

:cry: :cry: :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 05, 2005 12:02 am
gửi bởi tancogiaoduyen
:cry: :)) mong cho tai qua nạn khỏi

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 05, 2005 12:28 am
gửi bởi utngoc
:shock: trời ơi, utngoc cầu chúc cho chú Vinh mau hồi phục :eek: :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 05, 2005 9:05 am
gửi bởi trucvan
Trời ! cầu chúc mọi điều tốt lành đến với chú ! :sad:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 08, 2005 3:04 am
gửi bởi ngocanh
Hôm đó là thứ 7, vừa đưa tin này xong định sắp xếp để tìm cách đến BV 115 hỏi thăm thì...Ba của mình từ trần nên... :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 08, 2005 11:03 am
gửi bởi tieulongn
xin chia buồn :sad: :sad: :sad:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 08, 2005 11:07 am
gửi bởi cailuong04
DVQ ca vọng cổ rất mùi, ông là phu quân của Kim Phương :sad:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 08, 2005 11:12 am
gửi bởi Trunganh
Minh hay tin trể xin chia buồn cùng Ngocanh và Đặng quang Vinh. )(Laodau :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 08, 2005 9:53 pm
gửi bởi ngocanh
cailuong04 đã viết:DVQ ca vọng cổ rất mùi, ông là phu quân của Kim Phương :sad:


Ông là NS đòan Thanh Nga xưa?
Theo lời NS Hòai Mỹ nói (nghe người khác nói lại) thì...hộp sọ của NS Đặng Quang Vinh bị chấn thương rất nghiêm trọng, rồi cái gì đó mà phải lấy hộp sọ ra để đông lạnh gì nữa :cry: :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 08, 2005 10:09 pm
gửi bởi tancogiaoduyen
:shock: :sad: :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 09, 2005 12:05 am
gửi bởi bye bye
:shock: trời ơi serious rồi :cry: )(Laodau

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 09, 2005 12:06 am
gửi bởi utngoc
:cry: :cry: :cry: :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 4 08, 2005 8:16 pm
gửi bởi ngocanh
Chiều hôm qua có phone hỏi BSK để xem xem NS Đặng Quang Vinh giờ thế nào, thấy họ bảo còn nằm ở BV 115, sức khoẻ kém lắm, có sống cũng yếu lắm.

Sáng nay mình đến BV 115, vào khu khoa tim (BSK cho biết) tìm mãi chẳng biết có ai mà lại lung tung hết, không biết lầu nào, phòng mấy. Buộc lòng quay xuống đất hỏi các cô y tá, họ vào phòng Hồi sức - Cấp cứu và phóng loa "Ai là người nhà của bệnh nhân Đặng Quang Vinh", nhưng chẳng thấy ai, BS nói đã chuyển lên Khu Thần Kinh. Lên khu này hỏi thì mới NS Đặng Quang Vinh đã chuyển về nhà rồi, hic...giờ sao tìm được nhà đây. Phone lại BSK hỏi thì họ cũng không biết, quay sang Ban Ái Hữu thì hôm nay không làm việc, gọi tiếp đến Dưỡng Lão NS thì họ cũng không biết, họ bảo đến rạp Hưng Đạo hỏi ở đó ai cũng biết cả. Vậy để tối đến đó hỏi xem.

Cái cảnh ở BV khu vực cấp cứu thấy...lạnh người , thấy...sợ thiệt :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 4 11, 2005 2:58 am
gửi bởi utngoc
vậy ko có cách nào để biết hả Ngocanh? :roll: utngoc cầu mong chú Vinh mau qua nạn tai nghiêm trọng này :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 4 11, 2005 3:29 am
gửi bởi ngocanh
utngoc sẽ có cách thôi Út, tại mình cũng bận túi bụi...có nhờ NS Thanh Thanh Tâm hỏi dùm. :))