Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Tấm lòng vàng của các bạn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 03, 2005 12:25 pm
gửi bởi bye bye
Những tấm lòng vàng nhân ái đến với đôi NS Nhị Kiều - Tám Vân

Từ năm 1992, soạn giả Nhị Kiều và NS Tám Vân về an dưỡng cùng con cháu ở Lái Thiêu (Bình Dương). Riêng soạn giả Nhị Kiều luôn sáng tác đều tay, mặc dù có lúc bà bị cơn bệnh tim tái đi tái lại, cứ khoẻ là viết.
Tháng 8.2004, ông bà bị bệnh cùng một lúc khá nặng, BSK đã đến thăm và viết bài “Vợ chồng soạn giả Nhị Kiều - Tám Vân bây giờ ra sao?”, đăng trên BSK ngày 6.92004. Sau bài báo nhiều NS sân khấu và mạnh thường quân đã đến thăm, hỗ trợ tiền cho ông bà chữa bệnh.
Soạn giả Nhị Kiều đã gởi thư về toàn soạn BSK nhờ BSK tiếp tục làm nhịp cầu cho ông bà cảm ơn các ân nhân và nghệ sỹ: Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Thanh Sang, Bảo Quốc, Thanh Nguyệt, Minh Vương, Phương Hùng - Bảo Ly, Như Mai, Ngọc Anh, Nguyễn Phương, Quốc Nhĩ...Các NS Hải Ngoại: Phượng Liên , Văn Chung, Chí Tâm,... :oops:*nhóm khán giả trên web cải lương Việt Nam đã có lòng hổ trợ cả tin thần và vật chất quý báu cho vợ chồng Nhị Kiều - Tám Vân. Ngoài ra còn có một gia đình Việt Kiều ở Pháp - cô Trương Trúc Huỳnh cũng đã nhờ BSK làm nhịp cầu cho họ giúp đỡ vợ chồng Nhị Kiều - Tám Vân.
Được biết NS Tám Vân vì tuổi cao (81 tuổi) sức yếu không còn minh mẫn như trước, soạn giả Nhị Kiều (84 tuổi) tuy sức khoẻ yếu nhưng vẫn còn sáng tác. Ông bà vân đang sống với con cháu tại ấp Bình Phước, xã Bình Nhâm, huyện Thuận An (Bình Dương). Sự động viên, thăm hỏi của ân nhân và đồng nghiệp, đã giúp người NS không quá buồn tủi khi cuộc sống về chiều gặp khó khăn.


*Theo Báo sân khấu

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 03, 2005 12:39 pm
gửi bởi bye bye
:eek: gì ... gì ... ủa :shock: sao lại nhảy ra đây ::(Dapdau :roll:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 03, 2005 12:48 pm
gửi bởi cuacang
sao dzạ bye bye :roll:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 03, 2005 1:12 pm
gửi bởi bye bye
cuacang đã viết:sao dzạ bye bye :roll:
mình đâu có tạo mục này :roll: đúng ra là mình viết kế bài post của tieulongn bên topic cảnh đời khó khăn của HChúc
Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 03, 2005 6:34 pm
gửi bởi ngocanh
;-)
Thì cũng có sao đâu. Hôm ấy tới nya cũng không có gọi lên hỏi thăm Nhị Kiều - Tám Vân :cry:
Tại tính để mục riêng của Huệ Chúc, nên move qua đây đó. :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 08, 2005 3:25 am
gửi bởi ngocanh
Ban Ái Hữu NS hôm nay có gởi đến 1 thư cảm ơn và kèm theo cuốn báo sân khấu tặng chúng ta. Trong đợt vừa qua ngoài việc tự chúng ta tìm và giúp trực tiếp NS, chúng ta còn gởi đến các tổ chức (BSK, Ban Ái Hữu) để kịp thời cho NS có 1 mùa Xuân vui vẽ.

Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 08, 2005 3:26 am
gửi bởi ngocanh
Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 08, 2005 2:19 pm
gửi bởi bye bye
:eek: ông chủ coi lại mấy con số 0 giùm, có lộn không )(Laodau

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 08, 2005 2:44 pm
gửi bởi tancogiaoduyen
bye bye, coi tại đây ông chủ ghi rất rõ ràng http://www.cailuongvietnam.com/modules. ... 09&start=0

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 08, 2005 2:50 pm
gửi bởi bye bye
0 sao cả tanco, mình chỉ sợ các bạn khác 0 hiểu số 0 dài lượt thượt của đơn vị tiền Việt )(Laodau còn đối với mình thì biết nhau trong "ruột" là tốt rồi :cool: bày đặt chi ba cái mớ giấy bòng bong, ngay từ buổi đầu tiên, ju tui vẫn fãn đối cái việc trình tự trình ký bắt các nghệ sĩ (nghèo) fải có "lưu bút" !!! :oops: :twisted:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 08, 2005 5:53 pm
gửi bởi camau
hehe, mới đầu đọc cũng tưởng là 1 ngàn đồng :mrgreen:
Báo Công An TP 50 ngàn :shock:
Lệ Thuỷ 500 đồng :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 08, 2005 9:50 pm
gửi bởi ngocanh
Tính theo kiểu VN, thì từ trái qua phải: Đơn vị, chục, trăm, ngàn, chục ngàn, trăm ngàn, triệu.
Là đúng liền. :)
Ý nghĩ của bye bye ban đầu mình cũng nghĩ vậy. Nhưng để cho nghiêm chỉnh và không phiền phức sau này, nên xin xác nhận của NS chút xíu cũng không sao :)) :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 09, 2005 8:02 am
gửi bởi bye bye
ngocanh đã viết:Tính theo kiểu VN, thì từ trái qua phải: Đơn vị, chục, trăm, ngàn, chục ngàn, trăm ngàn, triệu.
Là đúng liền. :)
:eek: ông chủ nói lộn rồi, cho nói lại đó :cool:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 09, 2005 3:09 pm
gửi bởi khoi
Hình như từ phải qua trái thì đúng hơn ... :mrgreen:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 09, 2005 3:11 pm
gửi bởi utngoc
chớ còn gì nữa :lol: :lol: :lol: