ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB


Switch to full style
Gửi bài trả lời

Thứ 5 Tháng 2 24, 2005 3:57 am

juanto đây nè.
Hai Bà Trưng bắt đầu từ chợ Tân Định đi thẳng tới sẽ cắt cuối của đường Trần Quang Khải. Ok chưa? Rẽ phải là Trần Quang Khải.
Lúc này đi khoãng bao nhiêu nửa tới khu vực đó, lúc đó hướng nhà NS Bảy Nhiêu nằm bên tay trái hay bên tay phải của đường Trần Quang Khải?

Thứ 5 Tháng 2 24, 2005 4:20 am

HBT quẹo qua TQK thì ngó liền bên kia đường có con đường nhỏ đó ông chủ, đường đó vô xóm chùa, chạy khoảng 100m là thấy con hẻm đầu đó mà, hoặc hỏi thăm nguời ta coi còn ai biết nhà 7nhiêu

Thứ 5 Tháng 2 24, 2005 7:03 pm

OK vậy biết rồi. Đó là hẻm vào trường Đại học Kinh Tế.
NS Văn Nhiêu mất vào năm 1976, 2 người con Kim Lan - Kim Cúc cũng rất nổi danh.

Kim Cúc (or Lan): Từ giả nghiệp hát, cho bạn bè đồng nghiệp tất cả những tư trang vì buồn khi con của cô bị mất. :cry:

Thứ 5 Tháng 2 24, 2005 7:46 pm

0 ạ ông chủ :eek: 7Nhiêu mất trước 75, cả lớp juanto đi đến phúng viếng linh cữu ông vì PNhi là cháu ngoại ông, là người học cùng lớp juanto nên mới có chuyện phúng viếng tang lễ của ông, trong tang lễ cũng có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đương thời đến phúng nữa, đặc biệt là vợ của ông - bà 7Nhiêu - 0 chấp phúng điếu, nên có nihều vị nghệ sĩ lớn là bạn giàu có của ông đã gởi chèque kín đáo cho các con của ông là KCúc, KLan lo tang ma :)) :)) :))

còn chuyện sau mà ông chủ nói là Cúc or Lan .... xin ông chủ kiếm tin rõ rệt lại nha, mình quá nóng lòng :cry: :cry: :cry:

Thứ 5 Tháng 2 24, 2005 9:36 pm

Chính xác là Kim Lan (or Kim Cúc): Đã nói như vậy khi được hỏi vì sao từ giả sân khấu luôn. Bởi cô bị shock khi người con của cô chết. Son , Phấn, mọi thứ dành cho NS cô đem cho các đồng nghiệp hết. Trong nổi buồn vô hạn cô quyết định nghỉ hát "Nghề cải lương rất bạc bẻo". :cry:

Thứ 5 Tháng 2 24, 2005 9:42 pm

- Kim Lệ Thuỷ: Có phải là người có giọng ca rất giống NS Lệ Thuỷ không???
- Gđ bà Bầu Thơ: Tức gia đình NS Bảo Quốc?
- Thuý Nga - Phước Trọng: Còn sống hay đã chết?
- Diệp Tuyết Anh: NS khá nổi tiếng từng hát nhiều đoàn, có thời gian hát cho kịch đoàn Minh Cảnh
- Hoạ sĩ Tài: Chồng NS Tô Kiều Lan (đã mất)

Thứ 5 Tháng 2 24, 2005 9:53 pm

ngocanh đã viết:Chính xác là Kim Lan (or Kim Cúc): Đã nói như vậy khi được hỏi vì sao từ giả sân khấu luôn. Bởi cô bị shock khi người con của cô chết. Son , Phấn, mọi thứ dành cho NS cô đem cho các đồng nghiệp hết. Trong nổi buồn vô hạn cô quyết định nghỉ hát "Nghề cải lương rất bạc bẻo". :cry:
quyết định nghỉ hát thì chỉ có KC mới dám nói thế thôi vì KL (má Nhi) nghèo lắm, rất mong có vai diễn hay ai kêu làm gì thì làm để có tiền, còn son phấn trang sức thì đúng là KCúc rồi, KLan chỉ có ... bộ đồ dính da :cry: làm gì có son phấn vật dụng chi )(Laodau huhu, càng nói tui càng tối tăm mặt mũi, mà cũng chưa biết ai đó sống chết thế nào )(Laodau :cry:

Thứ 7 Tháng 2 26, 2005 12:01 am

Dannyboyez đã viết:hỏi ông chủ nhe, trong cái list có thấy tên Kiều Trúc Phương, không biết ông chủ viết đúng không, hay là Hòai Trúc Phương của đòan Thanh Minh Thanh Nga ???
Danny nghe nói Hòai Trúc Phương là chồng củ của NS Kim Tuyến là cha ruột của CS Hòang Lan.... :oops:


Đây này, mình không ghi sai đâu. Đó chính xác là Kiều Trúc Phương. Một bài báo trước đây đã đề cập hòan cảnh của HTP. Chồng mất những khi 40 tuổi nhưng ở vậy nuôi con. Gia cảnh nghèo, sống trong trụ sở đòan SG1 xưa, và phụ việc tại tiệm chụp hình của Thanh Điền - Thanh Kim Huệ.

Hình ảnh

Thứ 7 Tháng 2 26, 2005 12:21 am

Kiều Trúc Phượng hình như là con dâu nghệ sĩ Năm Châu mà :roll:

Thứ 7 Tháng 2 26, 2005 5:00 am

Ý ! phải KTP đóng vai chị CUA trong ngao sò ốc hến hông ? thấy hình wen wen .... :roll:

Thứ 7 Tháng 2 26, 2005 9:41 am

oh nhớ rồi cua của ngao sò óc hến

Thứ 7 Tháng 2 26, 2005 4:11 pm

hình đẹp nhỉ? :mrgreen: :)) :)) :)) :mrgreen:

Thứ 7 Tháng 2 26, 2005 10:31 pm

MayHong đã viết:Ý ! phải KTP đóng vai chị CUA trong ngao sò ốc hến hông ? thấy hình wen wen .... :roll:


Đúng rùi...Cua đó :mrgreen:

Thứ 7 Tháng 2 26, 2005 10:51 pm

Hôm nay đi chùa NS thì hỏi người giử mộ họ bảo: Kim Lan - Kim Cúc...đã mất hết rồi, không chôn tại chùa NS mà đem về quê.
Hèn chi trong danh sách NS khó khăn bên trên chỉ ghi là: Gia đình Kim Lan, Kim Cúc. :cry: :cry:

Chủ nhật Tháng 2 27, 2005 9:35 am

cô Kim Lan có phải cổ đóng một vai nhỏ là bà già bị lừa mua chiếc bình cổ Bầu Long Ám Xờ trong Cô Gái Lái Xe và Chiếc Bình Cổ nổi tiếng một thời của đoàn kịch Bông Hồng ?
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB