Bạn đang xem trang 1 / 3 trang

Viện Dưỡng lão Nghệ sỹ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 23, 2004 10:59 pm
gửi bởi ngocanh
Trưa hôm qua, tranh thủ ...mình chạy đến trụ sở của hội, trên đường Cô Giang, gần rạp Hưng Đạo. Mục đích là xin phép chụp cải bảng phong thần ghi tên NS khó khăn ...
Mai mắn thay lại gặp ký giả Trần Nguyên, ông là phó ban của hội. Phùng Há là trưởng ban. Tần Nguyên là người đảm nhận mọi hoạt động giúp đỡ NS khó khăn.

Hội hiện giúp NS khó khăn theo 2 dạng. Có những NS ở trong Viện Dưỡng Lão, thì được nhà nước nuôi, mỗi ngày được nuôi ăn 2 lần (tương ứng 7000VNĐ), mỗi NS ở đó ở từng phòng riêng...theo Tần Nguyên thì nói chung vào viện rồi thì cuộc sống cũng khoẻ hơn những NS....ở ngoài đời, vì có rất nhiều NS không muốn vào Viện dưỡng lão, nhất là những NS nổi tiếng (vì tự ái...). Do đó, những mãnh đời ở bên ngoài mới thật sự khó khăn, phải tự lo toan cuộc sống...

Với những NS như vậy, hội có tiền trợ giúp hằng tháng khoãng 80.000 VNĐ, cũng có NS đến xin nhận 1 lần vài tháng...tiền trợ giúp của hội chủ yếu là nhờ sự đóng góp của khán giả, NS, nhà hảo tâm...gần xa...

Việc tìm gặp trực tiếp NS theo Tần Nguyên rất khó khăn, vì cuộc sống ...nên NS nay đây mai đó, có khi kô phải NS đến nhận trợ cấp mà người nhà đến...Nên ông bảo nếu muốn gặp trực tiếp NS thì hàng tháng vào các ngày 15,16,17 đến trụ sở của hội, những ngày này NS đến nhận tiền...

Kết thúc, mình chạy qua Viện dưỡng lão NS. Ở đường Âu Dương Lân , Quận 8...Mời bạn xem hình bên dưới...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 23, 2004 11:06 pm
gửi bởi ngocanh
Do đến vào buổi trưa nên đa số NS đã nghĩ trưa, khi vào gặp NS Lê Thẩm (là NS của đoàn Năm Châu xưa), là người chịu trách nhiệm tiếp xúc ở đây.

Đa số NS ở đây là những NS già, yếu. Khung cảnh thì nhìn tiêu điều lắm.
Hình NS Lê THẩm (Thẵm?)


Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 23, 2004 11:09 pm
gửi bởi ngocanh
Cửa vào trong nhà, cảnh này chụp tệ quá .

Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 23, 2004 11:10 pm
gửi bởi ngocanh
Các NS đang coi TiVi:

Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 23, 2004 11:11 pm
gửi bởi ngocanh
Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 23, 2004 11:13 pm
gửi bởi ngocanh
Cảng trước mặt tiền:

Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 23, 2004 11:14 pm
gửi bởi ngocanh
Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 23, 2004 11:15 pm
gửi bởi ngocanh
Hội trường:

Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 23, 2004 11:17 pm
gửi bởi ngocanh
Mặt sau của nhà:

Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 23, 2004 11:18 pm
gửi bởi ngocanh
Vườn cây sau nhà:

Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 23, 2004 11:19 pm
gửi bởi ngocanh
Tất cả cây, băng đá...trong Viện đều có ghi tên của NS đá đóng góp.

Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 23, 2004 11:19 pm
gửi bởi bye bye
trời ơi, bây giờ thì tui lại thấy nghệ sĩ thì ... khổ hay 0 không biết, chứ ngoccanh thì... tội quá ! đừ chưa ông chủ ơi, thôi nghỉ ngơi lấy sức đi, 26 27 đi cũng chưa muộn mà )(Laodau

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 23, 2004 11:21 pm
gửi bởi ngocanh
Hồ Cá

Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 23, 2004 11:21 pm
gửi bởi ngocanh
Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 23, 2004 11:23 pm
gửi bởi ngocanh
Phòng ngũ của NS


Hình ảnh