Bạn đang xem trang 4 / 6 trang

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 16, 2005 2:34 pm
gửi bởi khoi
ngocanh đã viết:Kẹt 1 cái là NS Huệ Chúc nhất quyết không chịu lấy ...tiền tui, thế mới chết đó chứ. ::angry


NgocAnh:

Việc nầy dể quá. NgocAnh cứ việc mua bánh mì, khi Cô Huệ Chúc giao cho NgocAnh bánh mì, thì NgocAnh dúi tiền vào tay của Cô hay để chổ nào đó, rồi nhảy lên xe dọt đi ... Hổng lẻ Cô Huệ Chúc rượt chạy bộ theo NgocAnh được sao? :mrgreen: :)) :)) :))

Hy vọng Cô Huệ Chúc bán sẻ đắc hơn và sức khoẻ sẻ được dồi dào hơn. :)) :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 16, 2005 6:05 pm
gửi bởi ngocanh
:) :) [vt:)] [vt:)] ()()kisss

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 5 19, 2005 10:19 am
gửi bởi khoi
Sao, NgocAnh? Mua bánh mì của Cô Huệ Chúc chưa? Ăn giùm Khoi mấy ổ ... :mrgreen:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 5 19, 2005 11:42 pm
gửi bởi utngoc
chắc ăn đang mắc ăn nên ko trả lời được :mrgreen:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 20, 2005 2:42 am
gửi bởi tancogiaoduyen
ông chủ giống bánh mì ba gết :mrgreen:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 20, 2005 3:14 am
gửi bởi cailuong04
:mrgreen: vậy mà đóng kép chánh mới chết đó chứ :mrgreen:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 20, 2005 5:24 am
gửi bởi bye bye
mấy ngùời chớ vội chê, kép tui tuy ốm nhưng trông bề thế, cặp mắt có hơi nhay nháy (hỏng biết nháy ai) nhưng coi bảnh tỏn đẹp chai, giọng nói trầm ấm trữ tình, phong thái chửng chạc điềm đạm rỏ ra ông chủ cả, tui đây liệt lão mà thấy ổng tui còn rung rụng rún, chớ nói thiệt, mấy cô đàn bà con gái trẻ mà nhìn ổng chắc fải té lăn đùng ra...!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 20, 2005 8:45 am
gửi bởi khoi
Chời, Bà Bầu quảng cáo NgocAnh sao nghe mà ... mê quá ...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 20, 2005 12:54 pm
gửi bởi utngoc
liệt lão là sao? :roll: hồi giờ utngoc biết có liệt sỹ hà :cool:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 20, 2005 2:47 pm
gửi bởi Phuongxa
bye bye đã viết:mấy ngùời chớ vội chê, kép tui tuy ốm nhưng trông bề thế, cặp mắt có hơi nhay nháy (hỏng biết nháy ai) nhưng coi bảnh tỏn đẹp chai, giọng nói trầm ấm trữ tình, phong thái chửng chạc điềm đạm rỏ ra ông chủ cả, tui đây liệt lão mà thấy ổng tui còn rung rụng rún, chớ nói thiệt, mấy cô đàn bà con gái trẻ mà nhìn ổng chắc fải té lăn đùng ra...!!!

Đẹp trai đàn bà con gái nhìn ngắm ,yêu hay thích...
chứ té lăn đùng ra ...giữa đường không ai đở làm sao ?,thì quê lắm đó BB :mrgreen: ()()kisss

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 20, 2005 3:40 pm
gửi bởi bye bye
:mrgreen: ()()kisss

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 20, 2005 7:43 pm
gửi bởi ngocanh
bye bye nói mà mi còn ...là sao?
Ý nói lăn đùng ra ...chết đó hả. ::(Dapdau ::(Dapdau
khoi tối nay cuối tuần tui đi vòng vòng sẽ lạng qua làm vài ổ xem sao :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 20, 2005 8:12 pm
gửi bởi bye bye
:mrgreen:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 25, 2005 10:13 pm
gửi bởi ngocanh
Tối qua đi vòng qua Bánh mì Huệ Chúc.
Mua 2 ổ bánh mì luôn để dành tối coi chung kết cúp C1 - bóng đá Châu Âu.
Mỗi ổ 4 ngàn, trước khi mua mình nói: "Cô bán cho cháu 2 ổ, cô phải lấy tiền, không lấy không mua. Các bạn nói ghé xem cô bán ngon không" :lol:
Lúc cô bán, mình nói: "Cô cứ bán như bán cho người khác, để cháu ăn coi ngon khong? " :mrgreen:

Tối về ăn thấy cũng được, có điều bánh mì sao hơi cứng, ăn xong chạy uống nước liền, quẹo cổ. Hôm nào đến góp ý lại mới được. :) :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 25, 2005 10:20 pm
gửi bởi khoi
Trước khi Cô Huệ Chúc bỏ thịt vào, Cô Huệ Chúc có nướng bánh mì 1 tí không? Nếu nướng 1 chút thì sẻ dòn ... :)) :mrgreen: